+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: [Nhật ký CoYo] Kết nối với nhóm Con Đức Mẹ Gia Định

  1. #1
    Điều Hành Viên
    DARK's Avatar
    Trạng thái :   DARK đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 114
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Đỗ Đức Tuyên
    Đến từ: Chánh Tòa/ Xuân Lộc
    Sở thích: Sách
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    369
    Được cảm ơn 797 lần
    trong 117 bài viết

    [Nhật ký CoYo] Kết nối với nhóm Con Đức Mẹ Gia Định

    Ở nơi ấy, có những tấm lòng nhân ái, có những trái tim bao dung. Những tấm lòng ấy, những trái tim ấy ngày ngày dệt nên nụ cười, niềm tin, niềm hạnh phúc cho những mảnh đời neo đơn.
    Họ làm việc trong lặng lẽ, mấy ai biết tới nhưng đã bao năm họ gắn bó với ông với bà không người nương tựa, và họ lấy đó làm niềm vui cho họ.
    Nhóm Coyo của diễn đàn gioitreconggiao.org thật may mắn khi được biết họ, cùng họ nấu bữa ăn, cùng họ chia sẻ với mọi người. vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, họ lại tập trung nấu cơm, chia ra từng phần và mang tới cho những ông bà neo đơn. Họ cẩn thận, tỷ mỉ khi nhớ hết sở thích của từng người, ông này không thích uống sữa nguyên kem, bà này chỉ uống sữa đậu nành Vinasoy, ông này không ăn thịt, bà này rất khó chiều vân vân và vân vân.
    Tưởng đâu giữa lòng thành phố phồn hoa này ai ai cũng có cuộc sống ấm êm, sung túc. Tưởng đâu giữa cuộc sống cơm áo gạo tiền thì không còn những trái tim nhân ái, nhưng không vẫn còn đó những con người luôn cần sự giúp đỡ và còn đó những người con luôn biết giúp đỡ.

    Họ là ai? Họ là những thành viên của nhóm Con Đức Mẹ Gia Định!

    Đúng 6h30, sáng chủ nhật Coyo đã có mặt tại điểm tập kết của nhóm Con Đức Mẹ. và ngay lập tức Coyo bắt tay vào cùng nhóm nấu cơm. Sau khi bữa ăn đã hoàn tất thì phân chia ra 19 phần. và sau cùng là phân nhóm để cùng tới thăm ông bà.








    Nhóm Coyo được một anh khá niềm nở, vui tính, hoạt bát dẫn đi 5 căn hộ trong 19 căn hộ.
    Bước chân vào căn hộ đầu tiên là đi vào một con hẻm nhỏ, rất nhỏ và trong đó có 2 chị em sống trong 2 ngôi nhà khác nhau 2 căn hộ cũng rất nhỏ, nhỏ như chính con hẻm dẫn vào ngôi nhà họ đã sống. Bà nằm đó ngày này qua ngày khác nhưng không lấy đó làm khó chịu, bà không vì nằm một chỗ mà mất đi nụ cười, tiếp chuyện với bà mà cho mình một cảm giác như chính bà là người đang tiếp cho mình niềm vui vậy, từng câu nói dí dỏm của bà khiến mọi người luôn phải bật cười. Bàn tay của bà ấm lắm, cái nắm tay của bà như tiếp thêm cho mọi người sức mạnh. Nụ cười của bà tươi lắm, nụ cười ấy như nhắc mọi người nhớ cuộc sống này còn rất đẹp, đẹp như chính nụ cười của bà vậy… nắm tay chào tạm biệt bà nhưng vẫn còn đâu đó chút luyến tiếc với lời nhắn nhủ “ tuần sau ghé chơi nữa nha”, “ bà ơi, con hứa mà con vẫn chưa thực hiện được, nhưng con vẫn mong sẽ gặp lại bà vào một ngày gần đây”.



    Bước vào căn hộ thứ 2, ngoại nằm đó, dáng người nhỏ nhắn, ngoại sống trong một căn nhà mà mình tự hỏi “ đây là căn nhà hay là một con hẻm được lợp tôn lên”, ngoại bị tật từ nhỏ, không đi lại được, được biết hằng ngày bữa ăn của ngoại là từ nhà thờ Tân Định mang tới, và chủ nhật là bữa ăn của nhóm Con Đức Mẹ. Cảm giác đầu tiên của mình là sợ và lo lắng vì không biết sẽ phải nói gì, chia sẻ gì với ngoại để ngoại không phải buồn khi mà chỉ còn lại mình và một bạn trong nhóm ở lại với ngoại, thật là khó khăn biết bao nhiêu cho mình và bạn lúc hỏi gì ngoại thích thì trả lời không thì cứ im lặng nhưng mà ngoại nói con lại không hiểu được ngoại nói gì, càng bối rôi hơn khi … thấy nước mắt ngoại rơi…không biết không biết đã nói gì khiến ngoại buồn không? Nhưng mọi sự cũng qua, con cảm tạ Chúa…chúng con đã có thể gần gũi ngoại hơn… từ từ đút cho ngoại từng muỗng cơm, ngoại ăn rất nhanh, sợ ngoại nghẹn nên không dám đút nhiều nhưng ngoại không chịu, câu đầu tiên nghe được ngoại nói đó là “đút nhiều lên”. Nhìn ngoại ăn mà con không biết ngoại ăn có ngon miệng không, cảm giác như ngoại ăn nhanh cho xong bữa vì ngoại cảm thấy ngoại như một gánh nặng của mọi người. nhưng không đâu ngoại ơi, dù mới gặp ngoại, ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng chúng con thương ngoại, thương ngoại từ cái quay mặt đi không thèm nói chuyện, thương ngoại khi ngoại bập bẹ đọc tên của từng người trong nhóm chúng con, thương ngoại khi nắm tay nhau cùng ngoại đọc kinh Sáng Soi “ Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm…” Vâng, ngoại ơi, chúng con biết việc chúng con phải làm, Cảm ơn Chúa đã cho chúng con biết ngoại ngày hôm nay.



    Nhóm chúng ta lại phải chia tay tiếp tục lên đường, cứ lần lượt từng căn hộ một và những phần cơm đã vơi dần. ai cũng đễ lại những niềm cảm xúc khó tả, những thắc mắc chưa lời giải đáp như một ngoại mắt rất mờ gần như không thấy được vậy mà ngày ngày vẫn phải làm sữa chua bán, sao ngoại có thể thấy được để pha chế sao cho đúng, và sao mà ngoại chỉ cần nắm tay từng người là ngoại biết nam hay nữ. Rồi những câu trả lời rất chân thực của một bà cụ đã 87 tuổi nhưng hết sức thánh thiện, ngày nào cũng tới nhà chầu Tân Định, lần chuỗi mân côi. Bà cụ luôn miệng thắc mắc không biết khi nào Chúa gọi bà về vì sống lâu chỉ thêm tội, và câu trả lời rất hồn nhiên khi được hỏi “ Khi chết, bà gặp thánh Phe-ro thì câu đầu tiên bà sẽ nói là gì?” “ Thưa thánh Phê-Rô, con mới chết”. với tâm hồn thánh thiện và đơn sơ ấy chắc Thánh Phê-rô sẽ mở cửa cho bà vào thiên đàng ngay thôi.
    Cuối cùng là một cụ ông, da hồng hào, có một ước mơ mở quán café mang tên Thủy Trúc, quán do ông làm giám đốc và sẽ tuyển các bạn mặc áo vàng khè làm tiếp tân, thu ngân, nam thì giữ xe, bảo vệ …ah vậy là các bạn nhóm áo vàng khè không sợ thất nghiệp rồi nhé, nếu thất nghiệp cứ tới gặp ông…nhưng tiếc là …dự án đó ông sẽ thực hiện nếu ông còn trẻ…còn hiện tại thì ông chỉ thích dâng mình máu thánh Chúa. Cùng hiệp thông với ông xin dâng lên Chúa những hoa trái ngon ngọt mà lao công chúng con dâng lên, dâng lên Chúa những hoa nhân ái giữa đời để ngày một ngát hương lan tỏa mãi.






    Cảm ơn nhóm Con Đức Mẹ đã cho gioitreconggiao.org biết thêm về hoạt động của nhóm, giúp gioitreconggiao.org biết đến những người neo đơn, để cùng sẻ chia, hiệp thông và cầu nguyên. Nguyên xin tình yêu Thiên Chúa luôn đồng hành cùng nhóm để nhóm mãi hăng say hoạt động. Xin Mẹ luôn dang rộng vòng tay bảo bọc, phù hộ để nhóm mãi rạng danh là con của Mẹ.

    Và nếu như bạn nào muốn tham gia công tác vào sáng chủ nhật cùng nhóm Con Đức Mẹ thì hãy liên hệ với Coyo!

    CoYo-er: Huyền Tâm
    P/s: (mình bộ phận kỹ thuật thôi
    )

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: DARK, 10-05-2013 lúc 11:33 AM

  2. 16 thành viên đã cảm ơn DARK vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-05-2013),allihavetogive (11-05-2013),anhdoart (10-05-2013),chuong_gio (11-05-2013),Honesty (12-05-2013),Huyen Tam (10-05-2013),M.Goretti Ngan (09-11-2013),Mai Cồ (11-05-2013),Mai Tín (10-05-2013),Padre Paolo (12-05-2013),Phù thủy nhỏ (10-05-2013),sweetheart (12-05-2013),Táo ttnbjch (12-05-2013),TerexaThuyDuong (10-05-2013),Thánh Thư (10-05-2013),thuynguyen_gk (10-05-2013)

  3. #2
    Huyen Tam's Avatar
    Trạng thái :   Huyen Tam đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 72
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Th Huyền Tâm
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Kế Toán
    Cảm ơn
    786
    Được cảm ơn 680 lần
    trong 91 bài viết
    Coyo phụ nấu ăn nè, nhờ chuyến đi này mới biết được Anhdoart có khá nhiều chuyên môn về ẩm thực.















    Mọi thứ chuẩn bị đã hoàn tất, bây giờ cùng đọc kinh tạ ơn Chúa và lên đường nào anh em





    "nay mọi người tới thăm ngoại đông quá áo đỏ, áo vàng toàn màu sặc sỡ nè ngoại, ngoại có vui không?"






    No Avatar

     17:10, 16th Jan 2019 #3829 

    sao chia sẻ đc bài này vậy ad


    "Tình yêu cho đi không người nhận, tình yêu trở về với người đã trao ban"
    "Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống, yêu thương là biết sống sao để ta có nhau ngày mai"


  4. 14 thành viên đã cảm ơn Huyen Tam vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-05-2013),allihavetogive (11-05-2013),anhdoart (12-05-2013),chuong_gio (11-05-2013),DARK (11-05-2013),Honesty (12-05-2013),kiemca (11-05-2013),Mai Cồ (11-05-2013),Mai Tín (11-05-2013),Padre Paolo (12-05-2013),Táo ttnbjch (12-05-2013),TerexaThuyDuong (11-05-2013),Thánh Thư (11-05-2013)

  5. #3
    Điều Hành Viên
    DARK's Avatar
    Trạng thái :   DARK đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 114
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Đỗ Đức Tuyên
    Đến từ: Chánh Tòa/ Xuân Lộc
    Sở thích: Sách
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    369
    Được cảm ơn 797 lần
    trong 117 bài viết
    Ở trên là một số cụ mà trong đợt kết nối mình có thể ghi hình lại, nhưng còn nhiều cụ khác nữa mà mình chưa thể ghi hình. Các cụ rất cần sự giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần, có cụ không nhà cửa chỉ có mỗi cái giường che chắn tạm bợ bởi các tấm bạt mà giường cụ thì bị mối ăn gần hết rồi, cụ nói:" Nằm ngủ mối rột rột không ngủ được", có cụ thì có bữa có đồ ăn có bữa không thì cụ đành phải nấu trà lên rồi ăn chung với cơm.
    Nên nhóm rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của quý ân nhân gần xa cùng các bạn. Mọi đóng góp sẽ được nhóm chuyển tới nhóm Con Đức Mẹ Gia Định để giúp đỡ các cụ.
    Mọi chi tiết đóng góp xin liên hệ:Mộng Huyền: 0985.050.564

    Quý ân nhân ở xa có thể đóng góp cho chương trình qua số tài khoản ngân hàng Đông Á: 0103660797. Tên chủ tài khoản: Trương Thị Mộng Huyền.

  6. 10 thành viên đã cảm ơn DARK vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-05-2013),anhdoart (12-05-2013),chuong_gio (11-05-2013),Honesty (12-05-2013),Huyen Tam (12-05-2013),Mai Cồ (11-05-2013),Padre Paolo (12-05-2013),Táo ttnbjch (12-05-2013),TerexaThuyDuong (15-05-2013),Thánh Thư (11-05-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình