+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: [Nhật ký] Agape 31: Mừng sinh nhật Agape 2 tuổi

  1. #1
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết

    [Nhật ký] Agape 31: Mừng sinh nhật Agape 2 tuổi

    Mới đó mà nhanh thiệt, 2 năm trôi qua với 30 kỳ Agape cùng những niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ....
    10h45, Phù Thủy Nhỏ bước vào công viên (vô tình mặc đúng bộ đồng phục thiếu nhi Thánh thể của 2 năm trước ^^), chợt bao nhiêu cảm xúc ùa về.....đang miên man thì bỗng điện thoại reo lên, là thầy Thục, người thầy đồng hành dễ thương của chúng mình trong kỳ Nối Kết Yêu Thương 4 vừa qua.
    - Chào Phù Thủy!
    - Dạ con chào thầy.
    - Ừ, hôm nay sinh nhật Agape, chắc các bạn đang sinh hoạt hả?
    - Dạ đúng rồi ạ, con cũng đang tới chỗ sinh hoạt nè Thầy ơi!
    - Ồ, vậy mà thầy tưởng đang sinh hoạt rồi, hi. Cho Thầy gửi lời chúc mừng sinh nhật agape nha, chúc nhóm ngày càng lớn mạnh và gắn kết yêu thương được nhiều thành viên hơn nữa.
    - Dạ, con đại diện nhóm cám ơn Thầy nhiều, hy vọng một ngày nào đó Thầy cùng sinh hoạt với chúng con ạ.
    - Ừ, Thầy cũng hy vọng thế, hôm qua Thầy thấy topic trên diễn đàn, nhưng Chúa nhật thầy bận đi giúp xứ nên không đến với các bạn được, chỉ gửi lời chúc mừng thôi.
    - Dạ..........
    .............
    Thế là đã nhận được lời chúc mừng đầu tiên của ngày hôm nay rùi. Mình tiếp tục đi tới chỗ sinh hoạt truyền thống, thì bắt gặp chị Bông hoa nhỏ với chiếc áo "vàng khè" (vậy là sau 2 năm, chúng mình đã có đồng phục, một bước phát triển rùi nhé ^^). Chị em tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau sau đó thì có thêm 2 áo vàng nữa là anh Dark và chị Huyền Tâm, từ từ, những chiếc áo vàng khác cùng xuất hiện, anh Mai Cồ, chị An Vi, bé Biu lon ton, chị Thùy Dương lo công việc "Matta" nên tới cùng những cộng sự đắc lực là anh Chuông gió và....một đống đồ ăn ^^.







    Sau màn chào hỏi. Chúng mình bắt đầu
    sinh hoạt với những trò chơi vui nhộn cùng quản trò "Bóng tối".
    Đầu tiên là khởi động tay với trò chơi "đi....nằm.....đứng...ngồi....". Trò này làm tốn nhiều calo của các bạn vì...bị phạt xì dầu ^^








    Tiếp theo, chúng mình với bà Ba í lộn, "bà Dương" đi chợ (chả là đương lúc nói bà Ba đi chợ, chị Thùy Dương nhà mình mới nhanh nhảu phát biểu "Ơ hôm nay Dương đi chợ mà". Thế là hưởng ứng tinh thần của chị Matta, chúng mình cùng "Bà Dương đi chợ" luôn ạ ^^), ui, bà Dương đi chợ sao mà mua nhiều đồ thế này, đã đi bộ rùi mà còn mua nào quạt, nào máy may, mua rùi còn bắt tụi mình đạp nữa chứ ...^^



    Màn khởi động ôi sao mà lấy nhiều tiếng cười và calo quá đi à, bây giờ, chúng mình cùng bước vào chương trình chính nha.
    Anh Mai Cồ phát lời Chúa cho mọi người, chúng mình cùng nhau "điền từ còn thiếu vào chỗ trống" và cùng đọc lên Lời Chúa của ngày hôm nay. Và
    cầu nguyện đầu giờ.....Hôm nay là ngày thật đặc biệt, ngày Chúa về Trời, Agape trong tháng Hoa, ngày của Mẹ, và cũng là ngày sinh nhật Agape, tạ ơn Chúa vì đã quy tụ chúng con nơi đây, để chúng con được gặp gỡ, chia sẻ, vui chơi và chúc tụng Ngài.


    Phần chia sẻ Lời Chúa thật nhiều cảm xúc, hôm nay Chúa về trời, Ngài đi xa chúng ta nhưng vẫn không bỏ chúng ta. Cùng với ngày của Mẹ, chúng mình cùng
    chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm khi xa Mẹ nha. Chủ đề này có vẻ rất thân thuộc với chúng mình, vì đa số ai cũng xa nhà cả mà...
    • Đầu tiên hãy đến với câu chuyện của Phù Thủy Nhỏ, một câu chuyện "nhiều nước mắt". Đó là một ngày đẹp trời, Phù Thủy Nhỏ được Mẹ dắt lên thành phố đi học Đại Học, đoạn đường dài hơn 200 cây số, vậy mà nàng đã khóc từ khi bước chân ra khỏi nhà....Lên tới thành phố, Mẹ dắt đi mua đồ mà cũng cứ khóc, khi Mẹ tạm biệt về quê thì...khóc nức nở, rồi thì lại...reo lên cười khi biết Mẹ ở lại với mình thêm 1 ngày...
    • Tiếp theo là Táo, Mẹ Táo không đi nhiều như Mẹ Phù Thủy, vì Mẹ bị say xe. Quanh năm Mẹ chỉ quanh quẩn bên khu vườn ở nhà. Vậy mà...có đợt Táo bị tai nạn, phải nhập viện và mổ. Ba hộ tống Mẹ lên Sài Gòn chăm sóc cho Táo, trước khi mổ, nhìn thấy Ba Mẹ mà nàng không cầm được nước mắt...
    • Còn với anh Kiemca, vì là con trai nên ít khi thể hiện cảm xúc, cũng ít gọi điện thoại về cho Mẹ, nhưng anh lại nhớ rất rõ kỷ niệm lần chở Mẹ bằng xe máy từ dưới quê lên Sài Gòn. Đoạn đường gần 400 cây số, Mẹ ngồi sau anh lúc nào cũng nhắc nhở "chạy cẩn thận nha con". Có lúc Mẹ mệt quá, ngủ gật luôn trên xe, nón bảo hiểm của Mẹ lâu lâu lại va vào đầu anh kêu cái cốp! Thương Mẹ quá, chắc Mẹ mệt lắm...
    • Mẹ của An Vi thì chắc quen thuộc với một số bạn, một "Bà nội trợ tài ba" trong chuyến đi trại của chúng mình. Đến lúc này, chị An Vi mới tiết lộ những "chuyện chưa bao giờ kể". Hôm ấy, chị về quê, cùng Mẹ chuẩn bị ẩm thực cho chuyến đi trại. Vì 1 giờ chiều là chúng mình bắt đầu xuất phát từ thành phố, nên từ sáng, chị chở Mẹ 3 tiếng đồng hồ từ Tiền Giang lên tới Sài Gòn, nghỉ ngơi chưa đầy 30 phút, sau đó cùng chúng mình đi tiếp hơn 2 tiếng nữa tới khu cắm trại bò sữa Long Thành, thương Mẹ ghê, mình sức trẻ mà còn chịu không nổi, huống chi là Mẹ. Nhìn xe chở Mẹ cùng với đống đồ "không phân biệt đâu là Mẹ đâu là đồ" thấy mà xót lòng. Vậy mà, khi về nhà hỏi Mẹ, có đi tiếp nữa không, Mẹ vẫn nhiệt tình trả lời "lần sau có đi đâu thì kiu Mẹ nấu đồ ăn cho mấy đứa nữa nha". Phục Mẹ ghê.
      Mẹ ngày nào cũng gọi điện thoại cho chị, có hôm Mẹ gọi mà chị bận không nghe máy được, lúc sau chị gọi lại:
      - Mẹ gọi con có gì không ạ?
      - Ừ, sao không nghe máy vậy bay?
      - Dạ lúc đó con đang làm việc nên không nghe được Mẹ ơi. Mà....có gì không Mẹ?
      - Ừ, vậy Mẹ yên tâm rùi, làm việc tiếp đi nha! Tít tít tít...
      Hơ! Mẹ đúng là Mẹ, chỉ cần biết con mình vẫn bình an vô sự là được mà, hi.
    • Anh Dark thì đưa chúng ta trở về tuổi thơ với những câu chuyện thật dễ thương. Hồi bé ai mà chẳng ham chơi. Với anh Dark thì quên lối về là chuyện bình thường của chàng ^^! Lon ton qua nhà hàng xóm, tới trưa Mẹ í ới gọi về ăn cơm, chàng Dark "dạ!!!!!" một tiếng rõ to rùi..chơi tiếp. Lần thứ 2 Mẹ lại gọi, chàng ấy lại "Dạ!!!" và..lại....chơi tiếp!!! Lần thứ 3 Mẹ gọi "Về chưa?" Chàng ta thiệt thà "Dạ con đang về" và cũng lại....chơi tiếp. Tới lần thứ 4 Mẹ hết kiên nhẫn nên mắng yêu "Mang cái "dạ" về cho Mẹ lẹ lên!!!".....
    • Chị Thùy Dương là con út trong gia đình có 5 nguời con (hi, cái này khỏi quảng cáo em cũng biết tỏng rùi, hehe). Được Mẹ nuông chiều từ nhỏ, lại nhớ Mẹ qua những cuộc điện thoại xa nhà....
    • Với chị Huyền Tâm, kỷ niệm về Mẹ lại ùa về trong lần nói dối lấy xe máy đi chơi thay vì đi học. Kết quả là nàng bị tại nạn, nhưng vẫn cố gắng chạy về nhà và...tiếp tục nói dối là do giỡn với bạn mà bị thương. Tối hôm ấy thì nàng bị sốt, Mẹ lo lắng khóc nức nở, chạy đôn chạy đáo đưa nàng đi bệnh viện....
    • ...........




    Và còn nhiều nữa, những câu chuyện về Mẹ, quả là "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ" mà. Những câu chuyện ấy không chỉ giúp chúng mình ôn lại kỷ niệm về Mẹ, mà còn giúp anh chị em chúng ta trở nên gần gũi hơn, hiểu nhau nhiều hơn và...yêu Mẹ nhiều hơn. Cùng cầu chúc cho Mẹ thiệt mạnh khỏe nha! :)

    Alo...giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi! Cái bụng đã biểu tình rùi, cùng dùng
    bữa ăn huynh đệ nào cả nhà ới ời. Hồi nãy, "bà Dương" đi chợ mua quá trời đồ ăn, trước tiên, mời cả nhà dùng....cơm sườn nè!
    Đang..măm măm thì một thành viên nữa xuất hiện, ồ lá la, đó là chị 3T!!! Cùng nhau "chào người bạn mới đến, góp thêm một niềm vui, chào ngưòi bạn mới đến, góp thêm 5 chục ngàn nha.^^!"
    Tiếp theo là tráng miệng, quá trời trái cây: chôm chôm, hồng quân, dưa hấu, khuyến mãi thêm bánh tráng Tây Ninh bạn chị Thùy Dương ủng hộ nữa nhé!
    Sau khi no nê, chúng mình cùng anh Mai Cồ trải nghiệm một trò chơi hết sức thú vị. Cùng nhau đến với
    "Đấu trường âm nhạc GTCG" với các bài hát chủ đề Mẹ và Chúa lên trời nha. Mỗi bạn được phát 1 tờ giấy và 1 cây viết. Cùng nghe một đoạn nhạc và trả lời câu hỏi nè!
    • Câu hỏi thứ I: "Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông..." Úi giời, dễ quá, bài này 100% thí sinh trả lời đúng, ôi trò gì mà dễ quá xá, mình nắm chắc phần thắng rùi! (ai cũng tự nhủ ^^)
    • Câu hỏi thứ II: "....." Ôi bài hát gì mà nghe giai điệu...lùng bùng lỗ tai thế này, 50% thí sinh đã bỏ cuộc! Còn 50% anh dũng ở lại...trả lời thí mạng ^^! Và kết quả là....100% thí sinh bị loại. Hic hic...Cũng may là anh Cồ nhà mình thương nên cho quyền trợ giúp. Chúng mình lại được vô đấu trường và ..tiếp tục đấu, hihi.
    • Câu hỏi thứ III, rùi thứ IV, lần lượt chúng mình bị loại, và lại được....trợ giúp để vô đấu trường lần 2, hehe.
    • Cho tới câu hỏi thứ 10, chỉ còn lại 2 thí sinh là Kiemca và Thùy Dương, đây là câu hỏi cuối cùng quyết định ai sẽ là thí sinh lợi hại nhất nè. Cùng nghe một đoạn nhạc và đoán tên bài hát nha. 2 thí sinh trả lời 2 đáp án khác nhau. Cuối cùng thì....anh Kiemca dù có "kiếm" cũng xin chào thua "bà Dương" Xin chúc mừng chị với đáp án chính xác là bài hát "Con hát dâng Mẹ"









    Là lá la. Bây giờ tới phần chúc mừng sinh nhật. Năm nay sinh nhật hoành tráng với chiếc bánh kem được chị Huyền Tâm chuẩn bị. Cùng nhau hát lên "Happy Birthday Á gá pê" nào cả nhà ơi!
    Nhân dịp hát Happy birthday, chúng mình cũng hòa vang lên bài hát thêm 1 lần nữa để cùng nhóm Coyo chúc mừng sinh nhật các thành viên GTCG trong tháng 5 này nhé! Chị 3T, chị Thùy Dương, chị Bông Hoa Nhỏ, và
    bạn Minh Chính. Hát xong thì cùng nhận quà nè, lá lá lá....



    Bây giờ thì đến phần truyền thống của Agape nè, chuyên mục "Cùng làm thiên thần" bao giờ cũng thật hấp dẫn, ai cũng tò mò không biết mình sẽ là thiên thần cho ai, ai sẽ là thiên thần cho mình. Chào tạm biệt thiên thần cũ và cùng đón chào thiên thần mới nhoa^^ (Thiên thần nhớ phải cầu nguyện cho chúng mình đó nha ^^!)











    Úi gia, xíu nữa thì quên mất phần quan trọng. Agape lần này, không chỉ các thành viên có sinh nhật tháng 5 mới được nhận quà đâu nhé! Vì hôm nay là sinh nhật Agape nữa mà, như đã hứa với cả nhà, chúng mình cùng nhau nhận những viên kẹo ngọt ngào, quà chia tay mà chị An Vi và chúng mình đã phải vất vả "bảo quản kỹ lưỡng" từ hôm chia tay Tía, hihi. Nào, cùng xem Tía nhắn nhủ gì với chúng mình nha. Trên mỗi viên kẹo, có lời Tía dặn dò mỗi nguời đó. Phù Thủy Nhỏ bốc trúng viên kẹo có dòng chữ "Don't say no". Hic hic, từ giờ PTN phải noi gương Mẹ luôn "Xin vâng" rùi :)


    Mới đó mà đã đến giờ phải chia tay nhau. Nhưng vẫn còn đó âm vang của những câu chuyện, những tiếng cười, những kỷ niệm,...Chúng mình cùng nắm tay tạ ơn Chúa vì một buổi gặp gỡ nhiều ý nghĩa. Hẹn gặp lại nhau trong kỳ Agape tiếp theo nhé! :)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 16 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-05-2013),allihavetogive (13-05-2013),anhdoart (15-05-2013),chuong_gio (15-05-2013),DARK (13-05-2013),Duy Pham (14-05-2013),Honesty (15-05-2013),Lan Anh (14-05-2013),Mai Cồ (14-05-2013),Maria LoanPham (16-05-2013),minh chinh (14-05-2013),shinzy_ho (15-05-2013),Táo ttnbjch (16-05-2013),TerexaThuyDuong (14-05-2013),Thánh Thư (14-05-2013),thuynguyen_gk (14-05-2013)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Đã bao lâu rồi...chưa một lần tham gia Agape. Hic hic hic
    Nhưng bù lại được phóng viên Phù Thủy Nhỏ tường thuật thật sinh động, vừa đọc vừa thích thú và có cảm giác như...cùng sinh hoạt Agape cùng ACE nhà mình.
    Cám ơn PTN!
    Nhưng...PTN ơi! Kiểu này chắc...Agape vắng mặt những thành viên như cô quá. Ở nhà theo dõi và đợi tường thuật từ xa thú vị quá sức. Hi hi hi
    Ch
    úc Mừng Sinh Nhật Agape!

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     12:43, 14th May 2013 #2228 

    Hihi, cám ơn cô quá khen ạ :)


    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 9 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-05-2013),allihavetogive (15-05-2013),Honesty (15-05-2013),Mai Cồ (14-05-2013),minh chinh (14-05-2013),Phù thủy nhỏ (14-05-2013),Táo ttnbjch (16-05-2013),TerexaThuyDuong (14-05-2013),thuynguyen_gk (14-05-2013)

  5. #3
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Lan Anh Xem bài viết

    Nhưng...PTN ơi! Kiểu này chắc...Agape vắng mặt những thành viên như cô quá. Ở nhà theo dõi và đợi tường thuật từ xa thú vị quá sức. Hi hi hi
    Ch
    úc Mừng Sinh Nhật Agape!
    Cô khen PTN viết nhật ký hay đúng không ạ?

    Đến tham dự sinh hoạt Agape, Mai Cồ thấy có những kỉ niệm mà không thể dùng lời văn mà cảm nhận hết được.
    Đó là một cái bắt tay, một cái ôm chào nhau, hay một ánh mặt nhìn nhau thân thương.
    Đó là những lần nhận hay trao thức ăn cho nhau.
    Đó là những chia sẻ rất giản dị và cảm xúc.
    Đó là cùng vui vẻ trong các vũ điệu.
    Đó là cùng chung sức tham gia trò chơi.
    Đó là cùng cầu nguyện, làm thiên thần cho nhau.
    ...
    Chúng ta chỉ cảm nhận thật sự những cái đó khi đến sinh hoạt với Agape.
    Tạ ơn Chúa!
    Cảm ơn tất cả các bạn!

    Lan Anh's Avatar

    Lan Anh

     11:42, 14th May 2013 #2227 

    Nói để tự an ủi thôi Mai Cồ ơi!



  6. 9 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-05-2013),allihavetogive (15-05-2013),Honesty (15-05-2013),Lan Anh (14-05-2013),minh chinh (14-05-2013),Phù thủy nhỏ (14-05-2013),Táo ttnbjch (16-05-2013),TerexaThuyDuong (14-05-2013),thuynguyen_gk (14-05-2013)

  7. #4
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết
    Đã lâu rồi không được tham gia Agape cùng mọi người và đặc biệt không thể cùng chúc mừng sinh nhật cùng mọi người được. Cám ơn PTN đã tường thuật thuật lại buổi Agape sinh động và đầy khí chất thế nhé. nhớ nhà quá nhớ cả mọi người nữa hĩhix

  8. 8 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-05-2013),allihavetogive (15-05-2013),Honesty (15-05-2013),Lan Anh (14-05-2013),Mai Cồ (15-05-2013),Phù thủy nhỏ (14-05-2013),Táo ttnbjch (16-05-2013),TerexaThuyDuong (14-05-2013)

  9. #5
    TheLake's Avatar
    Trạng thái :   TheLake đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 40
    Tên Thánh:
    Paul
    Tên thật:
    Lê Quang Tuấn
    Đến từ: tphcm
    Sở thích: Quậy Một Số Thứ ^_^
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    80
    Được cảm ơn 251 lần
    trong 45 bài viết
    nhớ mọi người rồi kỳ agape tới phải có mặt thôi lâu quá ko đi rồi :D hẹn gặp bà con vào agape tới

    Người Mua Diêm's Avatar

    Người Mua Diêm

     23:08, 15th May 2013 #2237 

    Đi đi ku ^^


    yesterday is history
    today is gifts
    tomorrow is mystery

  10. 8 thành viên đã cảm ơn TheLake vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-05-2013),allihavetogive (15-05-2013),An Vi (15-05-2013),Honesty (15-05-2013),Người Mua Diêm (15-05-2013),Phù thủy nhỏ (15-05-2013),Táo ttnbjch (16-05-2013),TerexaThuyDuong (15-05-2013)

  11. #6
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết

    Một số gương mặt kì Agape 31

    Bạn Hướng


    Bạn Minh Chính



    Đến câu số 5 của "Đấu trường âm nhạc GTCG" chỉ còn mỗi 3T, nhưng qua câu thứ 6 thì ...


    An Vi xin phỏng vấn xíu


    2 người chơi xuất sắc nhất sau câu 9


    Thùy Dương, người dành chiến thắng


    Kiemca


    Táo


    Dark


    Huyền Tâm


    Bông Hoa Nhỏ


    Catarina_Hang


    Trọng


    Nhỏ Bé Thôi và Chuông Gió


    Biu_Lonton



    Mời các bạn xem tiếp tại link https://picasaweb.google.com/1044917...445060/Agape31


    An Vi's Avatar

    An Vi

     10:54, 15th May 2013 #2233 

    Bạn đó tên HƯỚNG nha Mai Cồ.

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     10:58, 15th May 2013 #2234 

    Em là thiên thần cho chị Hướng ạ, hì

    3T_thanhtuyen's Avatar

    3T_thanhtuyen

     11:45, 15th May 2013 #2235 

    Em đã sửa lại tên rồi ạ ...^^



  12. 10 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-05-2013),allihavetogive (15-05-2013),An Vi (15-05-2013),Honesty (15-05-2013),Huyen Tam (15-05-2013),minh chinh (15-05-2013),Phù thủy nhỏ (15-05-2013),shinzy_ho (15-05-2013),Táo ttnbjch (16-05-2013),TerexaThuyDuong (15-05-2013)

  13. #7
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Clip trò chơi sinh hoạt "Bà Dương đi chợ" nè các bạn ơi! Vào xem nhé!



    TerexaThuyDuong's Avatar

    TerexaThuyDuong

     13:44, 15th May 2013 #2236 

    Agape sau nhớ quà của d nha Mai Co



  14. 11 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-05-2013),allihavetogive (15-05-2013),chuong_gio (16-05-2013),Duy Pham (15-05-2013),Honesty (15-05-2013),Huyen Tam (15-05-2013),kiemca (16-05-2013),minh chinh (15-05-2013),shinzy_ho (15-05-2013),Táo ttnbjch (16-05-2013),TerexaThuyDuong (15-05-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Agape 31: Mừng Sinh Nhật Agape lần II
    By Mai Cồ in forum Chương trình - Đăng kí AGAPE
    Trả lời: 15
    Bài mới gửi: 17-05-2013, 04:40 PM
  2. Agape 27 (Nối kết yêu thương III): Bữa tiệc Giáng Sinh
    By Phù thủy nhỏ in forum Chương trình - Đăng kí AGAPE
    Trả lời: 28
    Bài mới gửi: 15-12-2012, 09:31 AM
  3. [Nhật kí] Agape 21: Niềm vui Phục Sinh
    By Mai Cồ in forum Nhật kí AGAPE
    Trả lời: 12
    Bài mới gửi: 23-04-2012, 12:32 PM
  4. Agape 21: Niềm vui Phục Sinh!
    By 3T_thanhtuyen in forum Chương trình - Đăng kí AGAPE
    Trả lời: 23
    Bài mới gửi: 14-04-2012, 10:14 PM
  5. Agape ! Chúng mình là ai???
    By Doan Quan in forum AGAPE
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 23-08-2011, 01:33 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình