Bấy lâu nay, khao khát, ước ao; thậm chí còn nằm chiêm bao nữa. Chuyện rằng: Có chuyến nào những bóng áo vàng tràn ngập nhà Mai Tín, hoặc chí ít cũng làm cho ai đó "lóe mắt" bởi những sắc áo của gia đình Gioitreconggiao.org.
Chuyện tưởng như đùa, nhưng rồi cũng đã trở thành hiện thực khi có một thành viên hăm hở tự mình đứng ra tổ chức buổi Agape cho những bạn trẻ trong Giáo xứ Hải Lâm. Điều đặc biệt trong số những "bạn trẻ" ấy, có cả những bạn U40, U50, thậm chí có U60 nữa.
Có mỗi tí xíu khoe với cả nhà. Cú này chắc được thầy JB. khen "dễ thương đến không ngờ" cho mà coi!
Chuẩn bị lên đường
Chọn một bãi biển còn khá hoang sơ
cạnh Khu Nghỉ dưỡng Beach Resort Long Hải
Cùng nhau dựng trại
Một trong những lều đầu tiên đã xong
Hờ hờ, hổng dám bình lựng
Dù sao thì MT vẫn cứ vui mỗi ngày, dù cuộc sống còn đầy những khó khăn.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chúc mừng ngày lễ bổn mạng thánh Tê-rê-sa
- Ông Giuse đi thăm viếng ông Martino
- Pray for JAPAN
- Cho All xin số điện thoại cả nhà!
- Hỏi trường học trung cấp kế toán buổi tối
- Chúc mừng Lam Phương!
- Cùng ủng hộ sinh tố SHIMAI của cô chủ nhỏ Maria_thtruc
- Chúc mừng bác All lên chức Bố!!!
- Làm Quen...........!!!!!
- Nhật Kí Tour Sài Gòn-Đồng Nai-Vũng Tàu
JB. Sĩ Trọng
15:49, 15th Jun 2013 #2317Đúng là dễ thương ! Mai Tín lúc nào cũng hồn nhiên giúp cho cả nhà đều vui .