Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21

Chủ đề: [Nhật ký] Sinh nhật diễn đàn lần III năm 2013

Threaded View

  1. #1
    kiemca's Avatar
    Trạng thái :   kiemca đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 101
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Hồ Đăng Việt
    Đến từ: Hàng Xanh
    Sở thích: nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Networking
    Cảm ơn
    548
    Được cảm ơn 921 lần
    trong 109 bài viết

    [Nhật ký] Sinh nhật diễn đàn lần III năm 2013

    Chương trình sinh nhật diễn đàn lần III đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 29/30 tháng 6 năm 2013 vừa qua tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy - Bình Thuận. Việt có ghi lại 1 số hình ảnh để lưu lại kỉ niệm khó quên này.



    4h00 sáng, chúng mình đã tập trung đầy đủ tại bệnh viện nhân dân Gia định. 1,2,3... oh hô, sao lại thiếu mất 1 thành viên thế này...AAAA, chị Huyền Tâm nhà mình đâu mất tiêu rùi nhỉ? Alo gấp gấp cho chị nào. "Ủa, chị tưởng 4h30 mới tập trung, mọi người đợi chị nha, đừng có bỏ chị nha, chị khóc đó, hic hic". Hơ, tội quá vậy nè, lớn rùi mà còn...khóc nhè nữa
    4h45, xe lăn bánh, con đường đi thật nhộn nhịp, nhộn nhịp tới nỗi...ai muốn ngủ cũng không được. Lâu lâu, chiếc xe lại dừng chân, chúng mình lại được đón thêm thành viên mới. Thế là cả nhà cứ vật vờ, vật vờ, nửa tỉnh nửa mê...
    Trạm dừng chân lâu nhất là tại nhà Thánh Thư, chúng mình cùng ghé thăm gia đình thầy J.B Sỹ Trọng, cô Khấn và đón Thánh Thư lên đường. Ở đây, anh All có dịp trổ tài dạy học, khóa học tâm lý cấp tốc với chủ đề "Tình yêu và những đường thẳng" đã diễn ra tốt đẹp, các học viên đã được trao bằng dưới sự giám sát của thầy cô nhé, hihi. Học được một lúc, thấy bụng các học trò cứ réo lên om sòm, thế là thầy cô liền dắt chúng mình đi ăn. Cô nói "Bây giờ ai muốn ăn bún bò thì theo thầy, ai ăn bún chả cá thì theo cô nhé!" Ui cha, sao mà giống chuyện Lạc Long Quân với Âu Cơ, dắt 50 con đi ăn bún bò và 50 con đi ăn bún chả cá vậy nhỉ ^^. Thế là chúng mình theo chân thầy cô đi ăn sáng. Một số bạn thích ăn bún bò liền nói đùa "Chúa nói các con phải theo thầy chứ không có nói theo cô, nên chúng con ...theo thầy... đi ăn bún bò ạ, hì hì"
    Wow, chẳng mấy chốc mà 30 cái bụng (kể cả bụng bác tài ạ ^^) đã no căng. Cả nhóm lại theo chân thầy cô về nhà. Í mà quên, đếm đi đếm lại, sao chỉ có 29 cái bụng vậy nè, hóa ra là anh Dark nhà mình, do quên đồ nên đã mượn xe của thầy chạy đi mua gấp gấp, được cái đây là địa bàn nhà anh nên mọi người...vừa ăn xong là anh cũng về tới. Tội anh quá, cô liền ưu tiên mua cho anh 1 hộp cơm sườn lên xe măm măm 1 mình, hì.
    Sau khi nghe thầy cô dặn dò, chúng mình khoanh tay cám ơn thầy cô thật nhiều, cùng chụp hình lưu niệm và chia tay thầy cô lên đường thui.
    Lên xe, khi bụng đã no căng thì ai cũng tỉnh ngủ hẳn. Lợi dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, BTC liền thông báo một số việc, trước tiên là việc chia đội, mỗi nhóm gồm 7 hoặc 8 thành viên. Vui nhất là việc chọn đội trưởng. Đội số 1, với 1/7 phiếu bầu (của chị Thùy Dương ạ ^^), anh Duy Nguyễn đã đắc cử. Đội số 2 có 2 lựa chọn là chị Huyền Tâm và anh Duy Phạm, số phiếu bằng nhau nên bất phân thắng bại. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, anh Dark nhà mình liền phát ngôn "Thôi thì kính lão đắc thọ, chị Tâm làm đội trưởng nha". Thế là chị Tâm đắc cử với 1 câu nói rất ấn tượng của anh Dark. Chẳng biết chị có lão thật không mà...cả xe lăn ra cười. Và đây cũng được chọn là câu nói ấn tượng nhất trong ngày, kakaka. Đội 3 thì dễ dàng hơn với 100 % phiếu bầu đều lựa chọn chị An Vi. Bây giờ thì cùng lựa chọn tên đội và khẩu hiệu nè. Đội 1 chọn tên Tiếng vọng-vang xa, đội 2 là Huynh đệ- một nhà, đội 3 là Ra khơi- tập bơi. Í mà đội 3 ới ời, ra khơi mà mới tập bơi thì có mà...ngủm củ tỏi mất. Sau một hồi tranh chấp, đội 3 đổi khẩu hiệu là Ra khơi- trao yêu thương, vote 1 phiếu cho khẩu hiệu ý nghĩa và dễ thương nè ^^. Tiếp theo là đội 4, đội BTC với 5 thành viên: anh All, Mai Cồ, PTN, Dark, Thánh Thư. Và đội cuối cùng, là đội quan trọng lắm lắm nha, đội này sẽ ghi lại dấu ấn của chúng mình trong cuộc hành trình này. Một tràng pháo tay thật lớn cho đội 5 với 1 thành viên là anh Kiemca nha ^^
    Tiếp theo là chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn. Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng anh Mai Cồ "Làm Dấu" nha, rùi cùng chị Bích Ngọc "Vào Hạ", cùng chị Ngọc Bích theo "Dấu chân trên cát", "Cho bạn cho tôi" là tâm tình của bạn Hà Ái,.....hát chán, chúng mình lại cùng nghe anh All kể chuyện "Sơn tinh thủy tinh" nè. Nghe chuyên cũng chán, chúng mình lại chia cả xe thành 2 đội "Gà trống" và "Gà mái" để thi hát cùng các con vật. Chuơng trình văn nghệ của chúng mình được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của đàn sĩ anh Sơn, đến từ Cà Phê Thánh Ca ạ, cùng hoan hô anh Sơn 1 tràng pháo tay thiệt lớn nha. Cuộc so tài còn bất phân thắng bại, ấy thế mà thoáng chốc, chúng mình đã tới Châu Thủy rùi. Yeahhhhhhhh.....
    Khi vừa đến nơi thì chúng mình đã được gặp Cha, cùng xếp hàng chào Cha nào các đội ơi!




    Mọi người đã tập trung lại, chuẩn bị đi tham quan Đan Viện

    Thầy Thiện- hướng dẫn viên du lịch tí hon cùng dẫn chúng mình đi thăm quan nè! Thầy rất dễ thương và vui tính :)



    Quang cảnh rất đẹp và nhiều cây, có 1 con sông nhỏ chảy qua nữa.


    Tụi mình đã có 1 số ảnh lưu niệm ở đây






    Một vài bóng hồng của diễn đàn :)










    2 Éc min của diễn đàn


    Kết nối yêu thương


    Đây là 1 trong số các photographer chính


    Captain of gioitreconggiao.org :D


    Còn nữa....
    Nhờ bạn nào rảnh thêm phụ đề vào bài viết này giúp Kiemca để cho các bạn khác tiện theo dõi nhé. Kiemca hơi bận 1 xyes

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    PHAM TRANG's Avatar

    PHAM TRANG

     22:03, 2nd Jul 2013 #2408 

    hình đẹp ghê. cám ơn anh kiemca nhiều nè. tiếp nữa đi anh

    Huyen Tam's Avatar

    Huyen Tam

     22:04, 2nd Jul 2013 #2409 

    em cứ thấy ai bé bé xinh xinh là chị Huyền Tâm đó Annahien

    No Avatar

    anhnguyen

     09:57, 3rd Jul 2013 #2412 

    Chị nào mặc áo xanh, bên cạnh bạn đội nón đỏ là chị Huyền Tâm phải không nè, hiiiiiii

    annahien's Avatar

    annahien

     12:41, 3rd Jul 2013 #2413 

    hichic, k thể tìm ra chị, không biết có phải chị mặc áo kẻ sọc ngang , tạo dáng kết nôií yêu thương với bạn MariaHien không

    Huyen Tam's Avatar

    Huyen Tam

     17:26, 3rd Jul 2013 #2419 

    Anhnguyen nhận dạng đúng rùi á, Chị Huyền Tâm là chị mặc áo xanh, đứng bên cạnh chị đội nón đỏ đó Annahien



  2. 27 thành viên đã cảm ơn kiemca vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (05-07-2013),3T_thanhtuyen (02-07-2013),allihavetogive (02-07-2013),anhdoart (02-07-2013),anhnguyen (03-07-2013),annahien (02-07-2013),chuong_gio (02-07-2013),Duy Nguyen (20-08-2013),Duy Pham (02-07-2013),emmeonho (02-07-2013),Honesty (02-07-2013),Huyen Tam (02-07-2013),Jade (08-07-2013),JB. Sĩ Trọng (03-07-2013),Mai Cồ (02-07-2013),MariaHien (02-07-2013),Ngôi Sao (04-07-2013),Padre Paolo (10-07-2013),Pham Du (08-07-2013),PHAM TRANG (02-07-2013),Phù thủy nhỏ (02-07-2013),shinzy_ho (02-07-2013),Táo ttnbjch (04-07-2013),Teresa Nhỏ Bé (10-07-2013),TerexaThuyDuong (02-07-2013),Thánh Thư (02-07-2013),Trung TTN (02-07-2013)

Chủ đề tương tự

  1. Chào mừng các thành viên đầu tiên của năm 2013
    By Mai Cồ in forum Giới thiệu Thành Viên Mới
    Trả lời: 22
    Bài mới gửi: 02-07-2013, 07:56 AM
  2. Trả lời: 36
    Bài mới gửi: 28-06-2013, 09:00 PM
  3. Logo - Tháng 04/2013 của Năm Đức Tin
    By Oanhtran23 in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-04-2013, 03:19 PM
  4. Chúc Mừng Năm Mới - Quý Tỵ 2013
    By Mai Tín in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 04-02-2013, 02:44 PM
  5. Thư gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012–2013
    By giotrendong in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 06-09-2012, 05:35 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình