Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2013
Bài gửi : 145
Tên Thánh: Phanxico Xavie
Tên thật: NGUYỄN HOÀNG DUY
Đến từ: Biên Hòa
Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
Nghề nghiệp: Tự do.
Cảm ơn 1,436
Được cảm ơn 1,465 lần
trong 175 bài viết
Hôm nay ngày 20 rồi mà ai cũng đăng ký "dự bị" xem chừng cứ như "bị dự" ấy nhỉ..hihii Ban tổ chức ơi. các you chọn ngày không " thiên thời địa lợi" hay sao ấy nhỉ.. hihii chắc là vậy rồi. nhưng không sao. loe ngoe vài nhân mạng cũng tốt.. "tìm thấy nhau" mục đích là gì theo suy nghĩ nông cạn của tớ thì chắc là mối mai cho những mảnh tình bơ vơ..phải không nhỉ.. nếu sự suy nghĩ nông cạn này mà đúng thì đây là câu trả lời cho những" vì sao dự bị"..hihii.. đó là tình họ đang viên mãn nên ứ cần " tìm thấy nhau" làm gì..hihii.. 1 phút cảm xúc gàn gở nếu có làm "gai mắt nhung" thì xin lượng tình tha thứ cho cái tội gàn gở vô ý này nhé các bạn.. Tớ yêu quí các cậu.. Chúa ở cùng chúng ta. amen.
Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 20-07-2013 lúc 10:39 AM
Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)
3T_thanhtuyen
17:09, 19th Jul 2013 #2606Vẫn diễn ra bình thường chị ơi....!