+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Sài Gòn nợ ta một nỗi nhớ

  1. #1
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết

    Sài Gòn nợ ta một nỗi nhớ

    Sài gòn nợ ta một nỗi nhớ
    Đã bao năm khắc khoải một vần thơ
    Người là ai mà bắt ta đợi chờ
    Trong cơn mơ, khi nào mới đến?

    Người con gái tỉnh lẻ lại làm ta xao xuyến
    Ơ! Có phải gọi là tình duyên?
    Chỉ vu vơ, người kể một câu chuyện
    Dù là huyên thuyên, cũng làm ta động lòng?!...

    Tâm hồn em như mặt hồ sáng trong,
    Và tiếng cười lại xua tan u tối
    Và cứ thế, lại làm ta bối rối
    Ơi người! Xin đừng từ chối tình…bơ vơ…
    ...

    Người lại trở về với cơn mơ
    “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở”
    Vẫn biết vậy….ừ thì là bâng quơ
    Ta để nỗi nhớ lại …làm thơ tặng Sài Gòn! :)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 23 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-07-2013),allihavetogive (22-07-2013),anhdoart (23-07-2013),annahien (23-07-2013),binhminh_gh (24-07-2013),chuong_gio (24-07-2013),DARK (22-07-2013),dongthihuong (13-08-2013),Duy Pham (23-07-2013),Huyen Tam (25-07-2013),JB. Sĩ Trọng (23-07-2013),kiemca (23-07-2013),Kitty (23-07-2013),Lan Anh (25-07-2013),Mai Cồ (24-07-2013),Nasis (30-07-2013),Padre Paolo (24-07-2013),Pham Du (23-07-2013),shinzy_ho (25-07-2013),Táo ttnbjch (22-07-2013),TerexaThuyDuong (23-07-2013),Trung TTN (23-07-2013)

  3. #2
    Trạng thái :   binhminh_gh đã thoát
    Tham gia : Jun 2013
    Bài gửi : 11
    Tên Thánh:
    Monica
    Tên thật:
    HG
    Đến từ: Fatima
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: Ls
    Cảm ơn
    54
    Được cảm ơn 90 lần
    trong 13 bài viết
    Người lại trở về với cơn mơ
    “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở”
    Vẫn biết vậy….ừ thì là bâng quơ
    Ta để nỗi nhớ lại …làm thơ tặng Sài Gòn!

    Ta để nỗi nhớ lại....làm thơ tặng Sài Gòn, giá như không chỉ nỗi nhớ, mà những khắc khoải, mong mỏi, chờ đợi, trăn trở,...buồn vu vơ, chịu đựng, ghen, nghi ngờ, phán xét, tuyệt vọng, thất vọng, yếu đuối, lo lắng, ....mình đều có thể để lại trong thơ như thế này ha. Cảm ơn PTN.

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     22:53, 24th Jul 2013 #2627 

    Ý tưởng hay quá chị, hihi



  4. 10 thành viên đã cảm ơn binhminh_gh vì bài viết này:

    dongthihuong (13-08-2013),Huyen Tam (25-07-2013),JB. Sĩ Trọng (24-07-2013),Mai Cồ (25-07-2013),Nasis (30-07-2013),Phù thủy nhỏ (24-07-2013),shinzy_ho (25-07-2013),TerexaThuyDuong (24-07-2013),Trung TTN (25-07-2013)

  5. #3
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    TA NỢ SÀI GÒN

    Sài Gòn, ta nợ một trang thơ
    Thuở ấy quen em thật bất ngờ
    Ta đến chân mình còn lấm bụi
    Gặp rồi mang cả mộng và mơ.

    Ta đến khi em còn ở xa
    Sài Gòn chật chội lắm người qua
    Đi về Tân Phú, dốc Bà Quẹo
    Qua tới Gò Vấp, xuống bến phà...

    Ta đến hằng ngày đi với em
    Có khi công việc chạy về đêm
    Mưu sinh, cuộc sống đầy vất vả
    Cặm cụi lao qua mấy bậc thềm.

    Ta đến bên lề mấy gốc me
    Trên đường Công lý ánh đèn khuya
    Đôi chân rảo bước quanh hè phố
    Văng vẳng tai nghe tiếng tắc kè.

    Đi về bên phố một chiều đông
    Thánh thót vang xa tiếng nhạc lòng
    Ta đứng ven đường nhìn mái quán
    Ánh đèn dìu dịu, muốn vào trong.

    Sài Gòn, ta nợ một trang thơ
    Cầm bút giờ đây thấy mập mờ
    Kỉ niệm làm sao mà nhớ hết
    Những ngày bão tố với mưa sa.


    JB. Sĩ Trọng
    (Nhớ lại một thời gian khổ).

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     10:51, 25th Jul 2013 #2628 

    oh, thì ra hồi xưa thầy cũng ở SG ạ? SG nợ nhiều người quá ^^

    Huyen Tam's Avatar

    Huyen Tam

     13:55, 25th Jul 2013 #2629 

    hihi, đây là thầy nợ SG Phù Thủy ơi. Thầy nợ Sài Gòn, SG nợ Phù Thủy => Thầy nợ Phù Thủy, SG huề vốn. ^;^

    Thánh Thư's Avatar

    Thánh Thư

     16:41, 25th Jul 2013 #2630 

    Eo ơi, kế toán có khác, chị Tâm nhỉ?

    annahien's Avatar

    annahien

     22:19, 25th Jul 2013 #2631 

    GTGT nhiều người là nhà thơ quá ha

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     22:59, 30th Jul 2013 #2643 

    Hì, vậy là Thầy nợ con rùi ^^



  6. 13 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (25-07-2013),annahien (25-07-2013),binhminh_gh (26-07-2013),dongthihuong (13-08-2013),Duy Pham (25-07-2013),Huyen Tam (25-07-2013),Kitty (25-07-2013),Mai Cồ (25-07-2013),Nasis (30-07-2013),Phù thủy nhỏ (25-07-2013),TerexaThuyDuong (25-07-2013),Thánh Thư (25-07-2013),Trung TTN (25-07-2013)

  7. #4
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    SÀI GÒN NGÀY ẤY

    Ngày ấy quen em giữa Sài Gòn
    Em hiền chân chất, chẳng môi son
    Hồn quê pha chút tình phố thị
    Làm ta vương vấn đến mỏi mòn!

    Ngày ấy cùng em bước ra khơi
    Góp chút tin yêu ấm cuộc đời
    Em lấy tim mình ra ứng xử
    Ta bắt hình em giữa chơi vơi...

    Ngày ấy ta mời em cùng đi
    Em gật đầu ngay, chẳng ngại gì
    Đến nơi xa tít thăm cô quạnh
    Đường về... bỗng sợ phút phân li...

    Ngày ấy cùng em uống cafe
    Bờ sông hun hút mất lối về
    Ta kể em nghe nhiều chuyện lắm
    Chuyện buồn như phim trong xi-nê

    Ngày ấy em bắt đầu hiểu ta
    Một đời lãng đãng... lắm phong ba
    Cơn đau giằng xé đời ngang trái
    Yêu người, ta yêu... trong xót xa...

    Ngày ấy cùng ngồi ngắm máy bay
    Sài gòn xao xuyến nỗi vui này
    Từ trong ánh đèn xa thẳm đó
    Chẳng biết khi nào... tay trong tay!

    Ngày ấy tiễn bước em về quê
    Ta nhắn nhủ em thật vụng về:
    "Em về bình an và nhớ nhé...
    Sài Gòn thổn thức nhớ nhà quê!"

    Ngày ấy ta mừng sinh nhật em
    Nào quà, nào hoa, nào bánh kem
    Quán nhỏ ghi dấu ngàn kỷ niệm
    Hình cũ, mà ta vẫn thích xem!

    Ngày ấy... xa rồi... vẫn còn đây...
    Trong trái tim ta vẫn thắm đầy
    Ơi... Sài gòn, em, và nỗi nhớ...
    Thương thương viết vội mấy vần thơ...!

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     16:51, 27th Jul 2013 #2637 

    Nhớ lại kỉ niệm thấy cũng vui vui. Lãng mạn một chút dể được yêu đời hơn anh All nhỉ ? Anh All viết thơ cũng hay lắm đó. Bài thơ thật dễ thương !

    allihavetogive's Avatar

    allihavetogive

     11:53, 28th Jul 2013 #2640 

    Cảm ơn thầy đã khích lệ ạ ^^. Con chẳng biết làm thơ đâu, chỉ là ghép nối chút vần điệu, chứ tứ thơ thì nghèo nàn lắm ạ. Ngày xưa thầy dạy môn văn cứ chọc con là "thợ thơ" hihi. Thấy mọi ngư

    No Avatar

    dongthihuong

     10:06, 13th Aug 2013 #2812 

    e chưa được gặp mọi người, nhưng thấy anh all làm thơ đúng là rất hay

    No Avatar

    dongthihuong

     10:06, 13th Aug 2013 #2813 

    e chưa được gặp mọi người, nhưng thấy anh all làm thơ đúng là rất hay


    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  8. 13 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    binhminh_gh (26-07-2013),chuong_gio (26-07-2013),dongthihuong (13-08-2013),Honesty (14-08-2013),JB. Sĩ Trọng (26-07-2013),Kitty (26-07-2013),Mai Cồ (25-07-2013),Nasis (30-07-2013),Phù thủy nhỏ (25-07-2013),shinzy_ho (25-07-2013),TerexaThuyDuong (26-07-2013),Thánh Thư (26-07-2013),Trung TTN (25-07-2013)

  9. #5
    Trạng thái :   binhminh_gh đã thoát
    Tham gia : Jun 2013
    Bài gửi : 11
    Tên Thánh:
    Monica
    Tên thật:
    HG
    Đến từ: Fatima
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: Ls
    Cảm ơn
    54
    Được cảm ơn 90 lần
    trong 13 bài viết
    Mối tình giữa tác giả - nhân vật em - và Sài Gòn dễ thương quá, anh Vinh ơi! Cảm ơn anh!

    (Nếu e mà là con trai và gặp "em" trong bài thơ này ở ngoài đời - chắc e cũng yêu "em" luôn quá. Hi hi.

    Mai Cồ's Avatar

    Mai Cồ

     09:34, 26th Jul 2013 #2634 

    chị là em nào, hay anh nào vậy?

    Huyen Tam's Avatar

    Huyen Tam

     10:11, 26th Jul 2013 #2635 

    Chị là Chị Giao bếp trưởng của NKYT đó em. hihihi



  10. 9 thành viên đã cảm ơn binhminh_gh vì bài viết này:

    allihavetogive (26-07-2013),Huyen Tam (26-07-2013),JB. Sĩ Trọng (26-07-2013),Mai Cồ (26-07-2013),Nasis (30-07-2013),Phù thủy nhỏ (27-07-2013),TerexaThuyDuong (26-07-2013),Thánh Thư (26-07-2013),Trung TTN (26-07-2013)

  11. #6
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    @PHÙ THỦY NHỎ (PTN) :

    Cảm ơn PTN. Chúc PTN luôn vui. PTN viết thơ cũng hay lắm, lãng mạn lắm.
    Nhờ PTN viết làm thầy "ngứa máu" nên cũng viết theo.
    Lúc trước thầy có ở Sài gòn một thời gian. Trên đường vào Nam, Chúa đã đưa thầy đến với Sài gòn
    nhưng không có duyên đậu lại nên thầy phải về một vùng đất khác.Bao giờ Chúa cũng chiếm chỗ nhất trong tâm hồn thầy.
    Lần đầu tiên đặt chân lên đất sài gòn thầy có ghi lại trong bài "Tự sự với Người ra khỏi mồ" box "Tình Chúa trong con", nghe ghê quá nhỉ !
    PTN cầu nguyện cho thầy với để thầy còn viết mãi cho box "Tình Chúa trong con" nữa nhé !
    Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người trong gia đình Giới trẻ Công giáo của chúng ta.


    JB.Sĩ Trọng.

    Trung TTN's Avatar

    Trung TTN

     00:02, 28th Jul 2013 #2639 

    Phù thủy thời @ thầy ơi tài nghệ hơn lắm hehe


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 27-07-2013 lúc 06:15 PM

  12. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (28-07-2013),Duy Pham (27-07-2013),Mai Cồ (30-07-2013),Nasis (30-07-2013),Phù thủy nhỏ (27-07-2013),TerexaThuyDuong (29-07-2013),Thánh Thư (27-07-2013),Trung TTN (27-07-2013)

  13. #7
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    NỢ EM…SÀI GÒN !
    ( Mến tặng Phù Thủy Nhỏ )

    Thầy nợ em rồi em biết không ?
    Những ngày nắng hạ đón mưa giông
    Sài gòn thuở ấy còn e lệ,
    Chưa đếm mưa qua mấy nẻo đường.

    Thầy đã có lần đi dưới mưa,
    Tắm mưa, mưa thấm ướt hồn thơ
    Xe về Tân Phú cua Bà Quẹo,
    Xuyên hết ngõ vào tới Âu Cơ .

    Thầy đã có lần đi suốt đêm,
    Suốt đêm như một kẻ tình điên
    Bước chân lê lết, thân gầy đói
    Lảo đảo băng qua mấy trụ đèn (1).

    Thầy nhớ lại thời của khổ đau,
    Sài gòn ám ảnh với mưa ngâu
    Tiếng rao lanh lảnh: xôi, chè, cháo
    Nhiều kẻ hành khất dọc bến tàu .
    *
    * *
    Thầy nợ em rồi, thầy trả đây
    Sài gòn rợp mát lá me bay
    Nam Kỳ Khởi Nghĩa thay Công Lý(2)
    Phượng vỹ lung lay bóng nguyệt gầy.

    Thầy nhớ những ngày xưa khó khăn,
    Những ngày giá lạnh cuối chiều đông
    Đi về bên phố xa xa lắm,
    Đứng ngắm mưa giăng bến Bạch Đằng.

    Thầy thoáng bâng khuâng thoáng lặng buồn
    Sài gòn thay đổi vẫn nhiễu nhương
    Cái thời êm ả trôi đâu mất,
    Cảnh sống xa hoa chốn thị trường !

    Thầy nhớ không lầm như có ai,
    Có ai còn nói vọng bên tai
    Âm thanh ấm áp buông lời nhắn:
    “Con hãy theo Ta bước lộ dài .”


    JB.Sĩ Trọng.

    (1) Nhớ nhà thơ Bùi Giáng.Gặp nhà thơ Bùi Giáng với thân phận
    một con người như bị bỏ rơi.
    (2) Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bây giờ trước đây là đường Công Lý.

    No Avatar

    dongthihuong

     10:36, 13th Aug 2013 #2815 

    hay quá thầy ạ.

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     20:03, 22nd Aug 2013 #2872 

    Cảm ơn dongthihuong và các bạn !


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 10-01-2015 lúc 08:34 AM

  14. 12 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (13-08-2013),chuong_gio (13-08-2013),dongthihuong (13-08-2013),Duy Nguyen (12-08-2013),Duy Pham (12-08-2013),Honesty (14-08-2013),Kitty (12-08-2013),Mai Tín (13-08-2013),Phù thủy nhỏ (16-08-2013),TerexaThuyDuong (12-08-2013),Thánh Thư (13-08-2013),Trung TTN (12-08-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình