+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tha thứ

  1. #1
    kiemca's Avatar
    Trạng thái :   kiemca đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 101
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Hồ Đăng Việt
    Đến từ: Hàng Xanh
    Sở thích: nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Networking
    Cảm ơn
    548
    Được cảm ơn 921 lần
    trong 109 bài viết

    Tha thứ

    Tiếp nối với chủ đề Xin Lỗi, Kiemca nghĩ mình cũng nên suy niệm 1 chút về chủ đề Tha Thứ và Bao Dung. Cũng bắt đầu từ những mẫu chuyện thực tế nhỏ bé thường ngày thôi.

    Câu chuyện thứ nhất: Ở trọ

    Trong nhà trọ mà Việt ở có không nhiều người ở lắm, chỉ khoảng 5 đến 7 người mướn, còn lại là người nhà của chủ nhà. Trong số những người mướn nhà có bạn thì còn là sinh viên, có bạn đã đi làm, trong đó có 1 anh bạn kia đã đi làm. Anh chàng này nói chung cũng tốt tính, vui vẻ với mọi người, chỉ có mỗi một tội là mỗi lần đi xe về là dựng chân chống ngang làm cản trở lối ra về. Điều này làm bà chủ nhà thấy không vui, lần đầu tiên bà chủ nhà đã nhắc nhở với một thái độ rất nhẹ nhàng, anh ta đã xin lỗi. Thế nhưng vài hôm sau lại tái phạm, lần này bà chủ nghiêm nghị hơn "Nếu con không dựng xe đàng hoàng thì cô nghĩ con nên tìm chổ trọ khác ở, ở đây cô không chấp nhận như vậy!". Anh ta lại xin lỗi, nhưng lần này khác hẳn với lần trước, bà chủ nhà rất cương quyết. Cuối cùng phải năn nỉ mãi bà chủ mới bỏ qua cho. Thoát khỏi cảnh phải dọn nhà, anh kia lẩm bẩm trong miệng "Chủ nhà khó quá, có mỗi 1 việc bé tẹo mà làm ầm lên, không khoan dung gì hết...."

    Câu chuyện thứ hai: Xưng Tội

    Xin được kể về chính mình, có nhiều lần tôi tự hứa với lòng mình là sẽ cố gắng hơn, lần sau sẽ không phạm lỗi nữa. Thế nhưng sau mỗi lần đi xưng tội, tôi lại phạm lỗi, đôi lúc phạm ngay cả tội mà tôi mới xin Chúa tha. Để rồi cuộc sống tôi bấp bênh, kém hạnh phúc, tôi lại hỏi người "Sao người không thương con?". Phải chăng trong cuộc sống này cứ xin lỗi xong là xong? Vậy còn ý niệm ăn năn hối cải, quyết tâm tự hứa và thực hiện lời hứa ở đâu?

    Thiên Chúa là đấng khoan dung, người có thể tha thứ tất cả lỗi lầm của chúng ta, nhưng chỉ khi nào chúng ta thật sự biết lỗi của mình. Tha nhân cũng vậy, Chúng ta sống giữa cộng đồng, giữa những người anh em. Đôi lúc chúng ta là người cầu xin sự tha thứ, và cũng có nhiều lúc người khác cầu mong sự khoan dung của chúng ta. Thiết nghĩ, nếu như anh bạn trong nhà trọ kia chỉ biết cầu xin sự khoan dung của bà chủ, nhưng không quyết tâm sử đổi, không nhìn nhịn cái lỗi của mình thì có lẽ một ngày không xa anh ta sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của mình, không chỉ ở nhà trọ này mà cả những nơi mà anh ta sẽ đi sau đó.

    Sự khoan dung là cần thiết, nhưng phải được sử dụng đúng lúc, nếu không thì có khi chính chúng ta là người đẩy anh em của mình xuống những nơi sâu hơn trong hoả ngục.

    Trên đây chỉ là suy nghĩ của riêng Việt, rất mong nhận được những chia sẻ của các anh chị và các bạn khác về vấn đề này.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    3T_thanhtuyen's Avatar

    3T_thanhtuyen

     20:46, 3rd Aug 2013 #2714 

    chủ đề tiếp theo chắc là "cảm ơn" nè, giống timeline facebook của 3T...^^

    kiemca's Avatar

    kiemca

     22:55, 3rd Aug 2013 #2717 

    ko có chôm xíu nào trên fb của 3T đâu ^_^ mà chắc ko có phần tiếp theo của serial này đâu



  2. 9 thành viên đã cảm ơn kiemca vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (03-08-2013),allihavetogive (03-08-2013),binhminh_gh (03-08-2013),dualuoi (10-08-2013),Jade (03-08-2013),JB. Sĩ Trọng (04-08-2013),oc huong (26-08-2013),TerexaThuyDuong (03-08-2013),Trung TTN (19-08-2013)

  3. #2
    Trạng thái :   binhminh_gh đã thoát
    Tham gia : Jun 2013
    Bài gửi : 11
    Tên Thánh:
    Monica
    Tên thật:
    HG
    Đến từ: Fatima
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: Ls
    Cảm ơn
    54
    Được cảm ơn 90 lần
    trong 13 bài viết
    Cảm ơn kiemca. Mỗi lần đọc câu chuyện của kiemca luôn "đánh thức" một cái gì đó trong g. G nhận thấy rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở Tha Thứ và Khoan Dung, mà ở sự thay đổi về Suy Nghĩ.

    Ở câu chuyện 1, dù ace trong tình huống kiemca nêu đã năn nỉ, xin lỗi nhưng việc xin lỗi và năn nỉ của ace đó chỉ là thể hiện ở bên ngoài, mà không phải thực sự trong lòng. Ace đó nghĩ rằng, à, thì ra là bấy lâu, việc mình dựng chân chống ngang làm cản trở lối đi, làm cho các ace khác cùng dãy trọ đi khó khăn hơn mỗi khi lách qua chiếc xe mình. Khi bác chủ nhà có gợi ý, thì trong lòng a biết ơn bác vì bác nói ra anh mới biết chứ không thì mình cứ mang lại khó khăn cản trở cho các ace khác mà mình không biết. Và thấy có lỗi quá, giá như có ace nào đó nói sớm hơn,...

    Ở câu chuyện thứ hai, khi đọc câu chuyện này thì g thấy bóng dáng mình trong đó. Hix hix. Mỗi lần xưng tội, g suy nghĩ rất nhiều, vì dù biết là mình phạm lỗi, mình không đúng trong chuyện a, b, z nhưng g rất khó nói ra, quyết định xưng tội là một việc rất nặng nề. Trong lòng tự hứa với mình là sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Nhưng nhiều khi, có những hoàn cảnh, lại khiến mình phạm lỗi, nhất là những tình huống mà mình không kiềm chế giận được đặc biệt là với những người mình quý mến và kỳ vọng rất nhiều ở họ. Dằn vặt mình, nhiều khi nản chí nữa ...làm g stress khủng khiếp, những việc đó cứ lẩn quẩn ở trong đầu mà không thoát ra được. Sau đó g quyết tâm thay đổi, thay đổi suy nghĩ, g học tư duy tích cực ở innerspace, blog dotchuoinon, mackandangel và đọc rất nhiều sách liên quan tới thiền, tập hát Thánh ca (tải file có nốt nhạc về xong tự đọc nốt và nghe trên mạng), đọc lời Chúa và các câu chuyện trên này, lên lịch bắt mình phải luyện hơi thở, và các việc liên quan, khoảng 3 tháng qua, mình có một chút thay đổi về cách nghĩ. g thấy bình an hơn, g thấy cho dù có xảy ra điều gì đi nữa thì cũng chỉ là thử thách Chúa mang đến để rèn luyện nội tâm g vững tin hơn mà thôi.

    g nghĩ suy nghĩ rất quan trọng, bởi vì qua suy nghĩ tích cực, mình sẽ thấy được tình yêu của Chúa, của ace khác dành cho mình mỗi khi tha thứ và bao dung cho những lỗi lầm mình đã phạm. Cảm ơn kiemca.

    kiemca's Avatar

    kiemca

     11:55, 5th Aug 2013 #2729 

    Cảm ơn vì biết rằng vẫn có những người bạn có suy nghĩ giống mình :)


    "Chúng con nguyện danh Cha cả sáng"

  4. 6 thành viên đã cảm ơn binhminh_gh vì bài viết này:

    dualuoi (10-08-2013),JB. Sĩ Trọng (04-08-2013),kiemca (04-08-2013),TerexaThuyDuong (05-08-2013),Thánh Thư (04-08-2013),Trung TTN (19-08-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình