Anh cũng nhớ nhất lần đầu tiên gặp Thánh Thư trong bệnh viện, lúc đó nhìn Thánh Thư rất hiền và dễ thương <3, chứ không "pờ-rô" như Tộc trưởng bây giờ. Mấy năm trôi qua rồi, anh em chúng mình cũng đã có thật nhiều kỷ niệm, nhỉ ^^, Thánh Thư lúc nào cũng là cô em gái mà anh rất thương mến, và nể phục nữa ^^! Không biết "xa mặt" có làm chúng mình "cách lòng" không nhỉ?! Anh nghĩ ít nhiều cũng có hen, chỉ hy vọng lúc nào đó mình gặp lại nhau thì vẫn là vòng tay huynh đệ muội! Giờ phỏng vấn em tí nè: "Em thích và không thích diễn đàn GTCG chúng mình ở điểm nào? Em thấy diễn đàn nên thay đổi những gì? Em có nghĩ mình sẽ gắn bó với gia đình GTCG đến tuổi của thầy cô không?". Đại khái vậy nhé, muốn hỏi nhiều lắm mà sợ em bận nên cứ từ từ ^^


 
		
		 
			 
			 
			 
 
 Trả Lời Với Trích Dẫn
 Trả Lời Với Trích Dẫn 
 
 


 Nói chung là cũng khá bận rộn, nhưng tham gia phục vụ cũng là một niềm vui mà!
 Nói chung là cũng khá bận rộn, nhưng tham gia phục vụ cũng là một niềm vui mà!  Dù món gì đi nữa thì nhớ nhất là bữa ăn gia đình... Eo ơi, tự nhiên nhớ nhà quá!!! Bắt đền Phù Thủy nè
 Dù món gì đi nữa thì nhớ nhất là bữa ăn gia đình... Eo ơi, tự nhiên nhớ nhà quá!!! Bắt đền Phù Thủy nè .gif) 
  Điều làm TT bất ngờ là sự gần gũi, thân tình ngay từ lần gặp đầu tiên.
 Điều làm TT bất ngờ là sự gần gũi, thân tình ngay từ lần gặp đầu tiên. 


 (Cả nhà nhìn là biết ai rồi hen!!!) Hihi... Cùng chào đón Ngôi Sao mới nhé! Ngôi Sao này có chổi, nhưng không được bay lung tung đó. Hí hí...
 (Cả nhà nhìn là biết ai rồi hen!!!) Hihi... Cùng chào đón Ngôi Sao mới nhé! Ngôi Sao này có chổi, nhưng không được bay lung tung đó. Hí hí...


Trung TTN
15:44, 24th Aug 2013 #2880anh rất thích câu hỏi thứ 2 của em, đây là câu hỏi mà nhiều khi anh tự hỏi bản thân mình
Trung TTN
15:44, 24th Aug 2013 #2881anh rất thích câu hỏi thứ 2 của em, đây là câu hỏi mà nhiều khi anh tự hỏi bản thân mình