Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Nhờ thở mới được yêu.

Threaded View

  1. #2
    Kitty's Avatar
    Trạng thái :   Kitty đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 19
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Dương Thị Thùy Trinh
    Đến từ: Xóm Chiếu
    Sở thích: một vài thứ đặc biệt
    Nghề nghiệp: MKT
    Cảm ơn
    217
    Được cảm ơn 265 lần
    trong 31 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi JB. Sĩ Trọng Xem bài viết
    Lúc nào chúng con cũng có Thầy và Thần Khí của Thầy. Xin cho con được hít thở. Nhờ thở mới được yêu. Xin cho tình Chúa trong con mãi nồng nàn !
    .
    Lúc nào chúng con cũng cần Ngài, không một giây phút nào trong cuộc đời chúng con không cần Thần Khí của Ngài. Cám ơn thầy về bài viết thầy nhé ...!

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Kitty vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-08-2013),anhdoart (12-08-2013),chuong_gio (11-08-2013),Duy Nguyen (09-08-2013),Huyen Tam (09-08-2013),Jade (09-08-2013),TerexaThuyDuong (10-08-2013),Thánh Thư (09-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình