+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: (Nhật ký) Agape số 34 " Nấc thang Thiên Đường"

  1. #1
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết

    (Nhật ký) Agape số 34 " Nấc thang Thiên Đường"

    Agape số 34 kỳ này đã chọn chủ đề "Nấc thang Thiên đường"

    (Thiên đường là gì? Thiên đường không phải là nơi chốn hay một địa danh mà là một trạng thái hạnh phúc ) Vâng! Nấc thang Thiên đường của kỳ Agape là những cung bậc cảm xúc của "Bọn Tớ" ( Xin được dùng danh từ cách chung chung này với những bạn đã tham dự kỳ Agape số 34 Chủ nhật 18 tháng 08) và sau đây là những nấc thang của Bọn tớ:

    Đây là những Vì Sao xuất hiện trong ngày hôm đó.



    11 giờ 00 : Duy Nguyen(DN) đến công viên Lê văn tám thì đã thấy Tên đầy tớ vô dụng (đại ka ALL), Huyền( Phù nước nhỏ), Tuyên(Dark) giờ gọi là DARK_BLACK), Thuỷ(Cô bạn nhỏ), Bích (Teresa Lê), Hà (có nick FB là Cb Rk), Lão bằng hữu Trung TTN (TTN nhé không phải thuốc nổ TNT đâu, gọi nhầm là lão ấy phùng mồm trợn mắt giải thích rắc rối lắm đấy) Cô gái Rồng nhỏ( Teresa Thuỳ Dương) Lê Tiến Trung( FB: Lê Trung), Tâm Anh, chàng Chuông gió( Hoàng Hưng) và Ngọc Bích( Emmeonho_ Em mèo nhỏ mà đọc nhanh chút là Em Eo nhỏ...hihiii) đang nhe răng hé nụ cười xinh chào DN..hihiii.....


    11 giờ 15: Sau màn chào hỏi thế đấy là chương trình khởi động với một số trò chơi và bài hát có bài vũ.
    ( P/S: Cái vụ này có hình minh hoạ nè nhưng chắc Lão TTN "dím hàng" không đưa ra cho DN minh hoạ).

    * Trò chơi "gọi số" đã khiến DN xịt xì dầu 3 lần vì cái tội " ngu ngơ" làm chảy nước ướt đẫm cả lưng.hihiii.
    * Lão Trung TTN thì bị bịt miệng la ú ớ...
    * Phù thuỷ nhỏ cũng là "Người cùng cảnh ngộ" với lão Trung TTN vì đại ka ALL nhà ta " Hổ_Báo" quá... tội nghiệp vì đứng bên cạnh đại ka làm chi khi đại ka đang "Chơi hăng say"...hihiiii

    11giờ 45: Dark Black nhà ta đưa ra một cuộc thi tài cho 2 đội( 2 đội đều không tên) đó là thi gấp Hạc giấy. gấp những con hạc nhỏ nhiều màu sắc( Lúc Dark chưa công bố chơi trò gì khi thấy cầm 1 túi kim chỉ và 1 xấp giấy đưa ra thì nghĩ rằng cho bọn con trai chúng mình thi tài nữ công gia chánh môn thêu chứ. hihjii... May là không phải chứ phải thì chắc bọn con trai mình "bó gối ngồi chơi" thôi..hihii.

    12 giờ 00: Đang triển khai phương cách gấp Hạc thì trời bỗng nhỏ vài giọt nước khiến tất cả ù té chạy trốn mưa như "đàn kiến gió cõng trứng chạy mưa" ai cũng tay xách nách mang vừa chạy vừa mang những " nhu yếu phẩm" nào là trái cây, giỏ xách cá nhân, thức ăn trưa, thùng nước uống tất cả đều được chia chác ai lấy gì được thì lấy.. lúc này chắc Dark Black nhà ta mừng vui nhất vì chẳng ai vất mớ giấy màu gấp hạc lại mà chạy..( Chắc là thế ấy nhể)...hihiiii.

    Đây là tác phẩm




    P/S: cuộc thi tài gấp hạc giấy này Dark Black đưa ra có một mục đích rất "thực tế" là dùng làm rèm treo... hihiii... nhưng cũng có thêm một ý nghĩa nữa đó là Sự ước nguyện, theo truyền thuyết những ai muốn có một điều ước thành hiện thực thì phải gấp đủ 1k (1000) con hạc rồi đựng trong một cái lọ thuỷ tinh. Truyền thuyết là như thế nhưng thực tại lúc bọn mình gấp hạc là chỉ ước mong sao gấp cho nhanh nhanh để được ăn trưa vì lúc đó bụng ai cũng réo rắc sôi ùng ục...hihiiii.

    12giờ 30: Niềm vui được nhân lên khi bọn mình đón tiếp thêm một số bạn: Windy, Oc huong, Catarina_hang, Lux Ha (facebook), Rắn độc, Lơ phất phơ, Bích Loan phạm, Tuấn Dzoan, Thiên thần bạc, Kiemca.. Lúc này niềm vui thật sự vỡ oà khi mỗi đội có thêm thành viên "tự lựa chọn" thế là thêm nhân lực thì Hạc giấy "đẻ" ra nhiều hơn.. Vui nhất là có những chú hạc giấy " đột biến" khá ấn tượng, có chú đuôi cúp, có chú lưng gù, có chú đầu to, có chú eo gầy, có chú mập ú.. và cả có những chú.... 0 đầu 2 đít...hihii... tất cả đều là "con cái" của DN đấy...hihii. còn những chú đạt chuẩn quốc tế thì "bị" các cô "se chỉ luồn kim đâm xuyên bụng " treo tòn ten tung tăng bay phất phơ rất đẹp.

    (P/S: Hình minh hoạ " những con hạc đột biến của DN" chưa được đưa vào mục lưu trữ xin hẹn bổ sung sau)

    12giờ 45: Bữa cơm trưa Thiên đàng được "bày ra", nào là dây rua băng, bánh bao, nước ngọt, trái cây, bánh mì của Tuấn Dzoan.
    Trước khi được "nhập khẩu" bọn mình "được" Phù nước nhỏ và Dark đen bày thêm nghi thức " Đôi đũa Thiên đàng"..nghi thức đó là ngồi xen kẽ nam nữ xích sát gần nhau, tay phải người này sẽ được cột chặt bằng dây rua băng với tay trái người kia và cứ thế cho hết một vòng tròn mọi người đang an toạ. Bữa ăn thật "độc quyền" cả nghĩa bóng và nghĩa đen.. hihiii... Nhưng cuối cùng thì bọn tớ cũng no nê mà còn dư được 2 chiếc bánh bao và dăm quả trái..hihiii.

    * Ý nghĩa: trong bữa ăn thiên đàng này là: HÃY TẬP SỐNG CHIA SẺ THÌ ĐƯỢC NO ĐỦ.. "Ai đong đấu nào thì sẽ được trả bằng đấu đó"(Lc 6,27-38)... Hiiii
    ( P/S: Không biết có ông bà Thánh nào chộp ảnh bữa tiệc này không nhỉ? có thì làm ơn tát (Tag) tên tớ vài phát vào mấy tấm ảnh để tớ đưa ra đây cho bà con xem chơi nhé).

    13 giờ 30: BTC ( PTN & DARK) lại bày trò nữa, đó là chơi một trò chơi " Của Xeda trả cho Xeda"( DN đặt tên cho cái trò này vì cái tên nghe quá " thô bạo" CƯỚP DÉP.. hihiii)

    _Mọi người chia làm 2 nhóm, ai đi dép Tông, dép Lào, dép Râu, dép 15k 2 đôi, dép quí phái, dép tổ ong, giầy Mọi, giầy Boss, giầy búp bê, giầy cao gót..v..v.. Lột hết ra tập trung thành một đống bình đẳng.. mọi người được trở về "thời đi chân đất", các thành viên trong mỗi nhóm tay nắm chặt tay khi nghe BTC hô : Bắt đầu..! thì 2 nhóm sẽ di chuyển đến đống dép bình đẳng đó, giầy dép của ai thì người đó phải lấy cho đúng, nhóm nào lấy xong trước sẽ thắng...

    _Một cuộc tranh dành Dép đẫm mồ hôi đổ ra, từng tiếng kêu gào" Dép tôi đâu?...Của tôi đây!...Không phải dép này...chờ chút đi.. ê tên kia chơi xấu đá dép kìa...Trời! đau chân quá...Từ từ thôi...Còn Duy Nguyên chưa có dép( tiếng Đạika ALL). vang dậy một góc công viên làm mọi người một phen cười nghiêng ngả, có người cười méo môi, có người cười đau cả bụng, có người cười chảy nước mắt, có người cười hụt hơi.. tất cả đều là cười thật vui thật thích thú..

    Thích thú vì chắc chắn rằng mọi người đều cảm nhận sự đoàn kết sẽ chiến thắng tất cả, và những cái gì thuộc về mình thì cũng vẫn thuộc về mình, cái gì không phải của mình thì sẽ bị đá đi.. cái hay, cái ý nghĩa của trò chơi này là như thế... " Của Xeda trả cho xeda,của Thiên chúa hãy trả về Thiên Chúa"(Mt 22, 15-21).

    P/S: Xin vui lòng chờ xem vi đê ô cờ líp (Video Clip) đang chờ úp lên)

    13giờ 45: BTC bày thêm trò chơi nữa, trò này theo như PTN giới thiệu là trò chơi "Bạch tuộc".
    Luật chơi như thế này: Mỗi nhóm 3 người quay mặt đấu lưng vào nhau, tay đan tay cho thật chắc.
    Khi nghe tiếng hô Bắt đầu thì mỗi nhóm 3 người sẽ chạy từ điểm xuất phát là chỗ PTN đứng đến điểm kết thúc là DARK đang đứng, khoảng cách 20M.
    Yêu cầu: nhóm nào " buông tay em ra" là thua cuộc..
    Trò chơi này là cơ hội cho DN sẽ sáng chế những liều Thuốc_Bổ ngửa trong những "khoảnh khắc 15 giây"..hihiiii
    Trò chơi thật sự vui nhộn và những khoảng khắc 15s được chộp chính xác đến từng góc độ.( Xin cám ơn các bạn chụp ảnh đã gủi những khoảnh khắc 15 giây này cho Duy Nguyen)













    Trò chơi cuối cùng này cũng có thông điệp của nó, Luật chơi 1 nhóm 3 người tay nắm chặt tay cùng xuất phát đến một đích điểm trong di chuyển nếu buông tay nhau ra là thua cuộc dù có đi đến điểm đích. Đoàn kết sẽ bền vững nếu không ai có ý chia rẽ, Tình bạn sẽ tốt đẹp hơn nếu đừng buông tay bạn ra khi gặp khó khăn, Hãy để Chúa Giesu đồng hành với bạn trên mọi nẻo đường trong cuộc sống,, hãy nắm chặt tay nhau, sát cánh cùng nhau để bay cao với những hy vọng tốt đẹp trong tương lai. với tình bạn cao cả, với tình liên kết mật thiết với Thiên Chúa hơn.. Đừng buông tay bạn, đừng chối bỏ bàn tay Thiên Chúa quan phòng, đừng để một ngày Thiên Chúa sẽ đòi hỏi bạn phải trả lẽ trước mặt Ngài vì những gì bạn làm.

    14giờ 30 Kết thúc buổi Agape số 34 " Nấc thang Thiên đường" là chương trình truyền thống của nhóm CO YO-Er, Chúc mừng sinh nhật những thành viên của diễn đàn trong tháng 8 này.
    Buổi chúc mừng Sinh nhật của 3 Vì Sao: Windy_Duy Phạm_Ngọc Bích( Emmeonho) diễn ra thật vui tươi và tốt đẹp.


    Chúc mừng Sinh nhật Duy Phạm và Emmeonho( Ngọc Bích)


    Chúc mừng Sinh nhật Duy Phạm


    Chúc mừng Sinh nhật Windy

    Sau hết cũng là một chương trình rất hay và ý nghĩa, đó là THIÊN THẦN CHO NHAU.
    Mỗi bạn sẽ viết vào sau tấm card( BTC trao tặng) được minh họa bằng những hình ảnh dễ thương hay những câu Lời Chúa ý nghĩa thông tin của mình và những lời chúc tốt đẹp, sau đó đưa lại cho BTC và BTC sẽ gom lại và xáo trộn những card đó cho xen kẽ và trao lại cho bạn lựa chọn lấy card nào, và tấm card nào bạn lấy có thông tin của ai thì người đó sẽ là Thiên thần của bạn trong tháng đó. Chương trình này DN thấy rất hay, rất bổ ích và rất "PRO" vì vô tình chương trình này có thể làm mai mối cho ai đó đang tìm nửa trái tim.. hihiiii



    15giờ 00: Bế mạc chương trình Agape Số 34 " Nấc thang Thiên đường"

    * Cảm xúc Agape số 34 "Nấc thang Thiên đường"
    Xin chân thành cám ơn các bạn trong Ban tổ chức : Phù Thủy Nhỏ, Dark, Teresa Thùy Dương và Đại ka Vinh (allihavetogive) cùng tất cả các bạn tham gia kỳ Agape đã cho Duy Nguyen bước lên từng nấc thang của sự vui tươi, tình anh em, lòng yêu mến, sự thánh thiện, tính hài hước, lòng nhiệt huyết để bước đến Thiên đường hạnh phúc trong cuộc sống đó là cùng mọi người yêu mến nhau xem nhau như anh em một nhà, một tình bạn đẹp trong ân sủng của Chúa Giesu Ky tô Chúa chúng ta.

    " Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! (Lc 12,49)

    Lời Chúa trong ngày tổ chức kỳ Agape 34 Nấc thang Thiên đường này cũng như lời nhắc nhở mỗi người trong chúng ta hãy làm bùng cháy lên ngọn lửa Mến Chúa_Yêu người. Thầy GIESU đã đến và ném ngọn lửa đó xuống và chính Thầy cũng đã tự đốt cháy Thầy trong ngọn lửa tình yêu tha nhân đến nỗi phải chết đau khổ trên cây thập giá vì chúng ta. Ngày cuối đời Thầy cũng chỉ mong chúng ta hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em( Ga 15,12) đây là điều răn Thầy truyền và muốn chúng ta thi hành..Vì Thầy là Đường là Sự thật và là Sự Sống không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy...(Ga 14,8) Thầy cũng khẳng định với chúng ta rằng: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10)...... Amen

    Sau đây là những hình ảnh trong ngày Agape số 34 NẤC THANG THIÊN ĐƯỜNG.






































    ------------------Kết thúc_Xin hẹn gặp nhau ở Kỳ Agape số 35-------------------------

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Trung TTN's Avatar

    Trung TTN

     22:16, 21st Aug 2013 #2859 

    Bác Duy Nguyễn lúc đó em mắc xịt xì dầu nên không chụp hình, em có clip múa thôi. Rồi mọi người sẻ được thưởng thức

    Trung TTN's Avatar

    Trung TTN

     22:16, 21st Aug 2013 #2860 

    Bác Duy Nguyễn lúc đó em mắc xịt xì dầu nên không chụp hình, em có clip múa thôi. Rồi mọi người sẻ được thưởng thức

    Mai Cồ's Avatar

    Mai Cồ

     23:04, 21st Aug 2013 #2865 

    Thiên đường là đây

    annahien's Avatar

    annahien

     08:55, 22nd Aug 2013 #2866 

    không tham dự nhưng qua lời miêu tả đến từng chi tiết (cả thời gian cụ thể) của anh Duy Nguyên, em có cảm giác như mình cũng được hòa chung trong niềm vui đó, có mặt ở đó vậy cám ơn anh nha

    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     20:50, 23rd Aug 2013 #2879 

    Ước gì kỳ Agape 35 sẽ được mặt 02 vị Thánh Anna và Micae. hihiii


    Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 25-08-2013 lúc 08:39 AM
    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  2. 17 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2013),allihavetogive (21-08-2013),anhnguyen (21-08-2013),annahien (22-08-2013),chuong_gio (21-08-2013),Duy Pham (21-08-2013),Honesty (22-08-2013),kiemca (22-08-2013),Kitty (22-08-2013),Mai Cồ (21-08-2013),Maria LoanPham (21-08-2013),Meo Luoi (21-08-2013),Phù thủy nhỏ (21-08-2013),Phero_Hau (21-08-2013),TerexaThuyDuong (22-08-2013),Thánh Thư (21-08-2013),Trung TTN (21-08-2013)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Mỗi kì Agape đi qua đều đọng lại trong All nhiều kỉ niệm...
    Cảm ơn sự hiện diện của anh em
    Cảm ơn sự dễ thương của anh em
    Cảm ơn sự hòa đồng và nhiệt tình của anh em
    ...
    Tất cả những hình ảnh, những âm thanh, những tình cảm, những kỷ niệm...
    sẽ là hành trang cho mỗi người chúng mình,
    mang lấy tinh thần Agape đến mọi nơi mình sống, làm việc và học tập.
    Tinh thần ấy là: yêu thương - sẻ chia - vui tươi - hiệp nhất!

    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     20:48, 23rd Aug 2013 #2878 

    Đại ka thật là Đại Ka của chúng em.. hihiii


    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  4. 10 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    anhnguyen (22-08-2013),Duy Nguyen (22-08-2013),Duy Pham (22-08-2013),Honesty (22-08-2013),Kitty (22-08-2013),Mai Cồ (21-08-2013),Phù thủy nhỏ (22-08-2013),TerexaThuyDuong (22-08-2013),Thánh Thư (22-08-2013),Trung TTN (21-08-2013)

  5. #3
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Cám ơn anh Duy Nguyen đã giúp chúng mình sống lại những giây phút vui tươi cùng nhau từng bước lên thiên đường nhé! Hẹn cả nhà lần sau với những trò chơi vui nhộn hơn, những chia sẻ sâu sắc hơn và cuôc gặp gỡ sẽ đưa ACE đến gần Chúa hơn và gần nhau hơn :)

    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     20:47, 23rd Aug 2013 #2877 

    Có đáng là gì đâu nếu không bởi ƠN CHUÁ thì Duy Nguyen chẳng làm gì được.


    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  6. 7 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    anhnguyen (22-08-2013),Duy Nguyen (22-08-2013),Honesty (22-08-2013),Maria LoanPham (22-08-2013),TerexaThuyDuong (22-08-2013),Thánh Thư (22-08-2013),Trung TTN (22-08-2013)

  7. #4
    Điều Hành Viên
    Thánh Thư's Avatar
    Trạng thái :   Thánh Thư đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 590
    Tên Thánh:
    Maria Teresa Cal
    Tên thật:
    Thánh Thư
    Đến từ: GIOITRECONGGIAO.ORG
    Sở thích: Nối kết yêu thương
    Nghề nghiệp: VSAF-er
    Cảm ơn
    4,537
    Được cảm ơn 4,688 lần
    trong 709 bài viết
    Cám ơn anh Duy Nguyen thiệt nhiều luôn!!! À, anh Duy Nguyen nè, em nói nhỏ nè.... có mấy hình làm "Thuốc Bổ...Ngửa" được đó anh.

    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     14:52, 23rd Aug 2013 #2876 

    hiiii... anh đã chọn vài "thành phần" làm thuốc rồi, giờ đang "chế tác" cho những liều thuốc bổ ngửa có tác dụng triệt để lun.. hihii


    ONE WAY - JESUS!!!


  8. 6 thành viên đã cảm ơn Thánh Thư vì bài viết này:

    annahien (24-08-2013),Duy Nguyen (23-08-2013),Honesty (23-08-2013),Phù thủy nhỏ (22-08-2013),TerexaThuyDuong (23-08-2013),thienthanbacs (19-09-2013)

  9. #5
    thienthanbacs's Avatar
    Trạng thái :   thienthanbacs đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 2
    Tên Thánh:
    rafaen
    Tên thật:
    Thiên Thần Bạc
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH CITY
    Sở thích: ÂM NHẠC
    Nghề nghiệp: DƯỢC SỸ
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 10 lần
    trong 2 bài viết
    cuộc sống bên nhau sẽ tăng thêm niềm vui

  10. 3 thành viên đã cảm ơn thienthanbacs vì bài viết này:

    Duy Nguyen (22-09-2013),TerexaThuyDuong (19-09-2013),Thánh Thư (20-09-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Agape 34: Nấc Thang Thiên Đường
    By DARK in forum Chương trình - Đăng kí AGAPE
    Trả lời: 15
    Bài mới gửi: 19-08-2013, 08:39 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 23-10-2012, 11:26 AM
  3. Giới Thiệu Góc "Cuộc Sống Sinh Viên"
    By Tuyết Xanh in forum Cuộc sống Sinh Viên
    Gấu Con
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 15-08-2012, 08:26 PM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 09-01-2012, 08:33 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình