+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tức..Cười...Buồn..Cười.

  1. #1
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết

    Tức..Cười...Buồn..Cười.

    Thi T Hoang Nguyen gủi Duy Nguyen.

    AI BIẾT !!!!! XỬ GIÙM VỤ NÀY NGHE....

    sáng nay đi làm, thấy xe của ông xã park phía
    sau nên nhờ ổng de xe ra .... rõ ràng là thấy
    ổng đứng ở ngoài đường rồi... nên chỉ đợi cho
    mấy cái xe lên, xuống cho nó qua đi thì mình
    ra xe....khi thấy ngoài đường không còn xe ....
    thế là đạp ga cho xe ra đường..... ai ngờ....
    "BỤP"...
    QUÂN TA ĐỤNG QUÂN MÌNH.... xe ổng đứng
    đàng sau xe mình.... thế là móp mất 1 bên má
    xe.... của ổng.... tức không???? khi mình đang
    de xe ra khỏi railway mà tại sao ổng lại đưa xe
    vô railway để mình đụng cho móp đầu.... rồi
    ổng cứ nói là lỗi ở mình đụng đầu của ổng....
    còn mình thì noí ... tại ổng đưa đầu xe của ổng
    vô đít xe của mình là ổng có lỗi.....
    chiều nay thì ổng nói ... tại ổng sợ người ta
    complain ổng làm cản trở lưu thông nên ổng
    mới đưa xe trở lại railway....tại sao ổng không
    đưa xe vô lề mà lại đưa xe trở lại phía sau cái
    xe đang.... de????
    .... tiền của ai cũng là tiền.....của nhà.....
    mình chỉ cần biết ai ĐÚNG ai SAI thôi.

    TỨC CƯỜI..... tức thì làm sao cười????
    BUỒN CƯỜI..... buồn thì làm sao cười ????
    thế mà bây giờ mình lại 'rơi tõm" vô cái CƯỜI
    đó
    TỨC ..... là tại sao ổng đã dời xe.... để mình
    de xe của mình ra khỏi railway.... sau đó rồi
    ổng mới đưa xe vô carport chứ..... tại sao lại
    trở vô khi mình chưa de xe ra ??????
    CƯỜI..... là sau khi nghe cái BỤP thì ổng mới
    bóp kèn cho mình biết là ổng phía sau
    mình????... cả hai vợ chồng cùng xuống xe và
    cả hai cùng hỏi..... em làm gì vậy????? (anh
    làm gì vậy?????)
    BUỒN.... là khi phải bỏ tiền ra để sửa xe
    CƯỜI.... là khi nhìn thấy cái xe của ổng một
    bên bị "móp" vô....rồi tự hỏi.... "không biết ổng
    nghĩ sao khi ổng quay trở lại railway.. khi
    mình đang de xe ra??????" — (Chuyện có thật của một người bạn )

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 24-08-2013 lúc 06:22 PM
    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    DARK (25-08-2013),JB. Sĩ Trọng (24-08-2013),Lan Anh (24-08-2013),TerexaThuyDuong (24-08-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình