+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Phục vụ....

  1. #1
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết

    Phục vụ....

    Sáng nay đi tham dự thánh lễ về 4 "tên trùm" Giới trẻ, Giáo lý viên, Lễ sinh, Ca đoàn đi uống cà phê ngồi cà kê về cái chuyện phục vụ trong giáo xứ.

    Trưa về ngồi suy niệm ngay đoạn Lời Chúa do Thánh Mác_cô 10,45 :" Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,nhưng là để phục vụ,và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người ".

    Có lẽ những ai đang bận tâm về quyền hành nhiều,cũng là người thích quyền hành.Phải chăng đừng bận tâm về quyền hành,hoặc nên tự do với quyền hành ? hãy phục vụ theo gương Thầy Giêsu,phục vụ những con người cụ thể,làm tất cả những gì mình có thể làm được.Ai muốn có quyền để phục vụ,cứ để họ dùng quyền mà phục vụ.Những người không có quyền,cứ phục vụ như những người không có quyền.Cứ vâng phục lẽ phải,sẵn sàng vâng phục tất cả mọi người,cứ coi mình nhỏ bé nhất để phục vụ,như vậy là theo gương Thầy Giêsu. Bận tâm về những điều thuộc quyền bính làm gì ? Đòi hỏi người khác làm điều này điều kia để làm gì ? Tại sao họ lại phải làm theo ý tôi ? Đâu phải chỉ những điều tôi cho là đúng mới đúng được.

    Quyền hành không quan trọng bằng phục vụ.Nếu chọn giữa chức quyền địa vị và việc phục vụ,tôi sẽ chọn việc phục vụ,vì việc phục vụ làm mình lại gần con người,làm mình có "trọng lượng thật" hơn,làm mình có công phúc hơn,làm mình triển nở trong nhân đức và hạnh phúc hơn.Quyền hành địa vị so với việc phục vụ,là như tiếng thanh la vang dội,như phù vân giả tạo,như hình bóng so với cái thực."Con Người đến không phải để phục vụ,nhưng để phục vụ và làm giá cứu chuộc nhiều người."

    Tạ ơn Thầy Giê su, Ngài đã dạy con đường hạnh phúc đích thực cho những con người như chúng con . Phục vụ là điều làm cho con người triển nở nhân đức và hạnh phúc.Không có con đường nào tuyệt vời hơn con đường Thầy Giêsu đã đi.Thầy đã tự hạ để phục vụ, để dạy chúng con bước đi theo Thầy. Và 1 khi theo Thầy, chúng con sẽ tìm được bình an,triển nở trong nhân đức và hạnh phúc niềm vui đích thực trong phục vụ.

    Lạy Thầy Giêsu, lý tưởng cao cả nhất của Kitô giáo là phục vụ trong khiêm tốn, Thầy ở giữa chúng con như 1 người tôi tớ và ngày hôm nay Thầy phục vụ chúng con nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Thầy đã hoán đổi địa vị 1 cách bất ngờ. Chúng con được trở thành người được phục vụ ,còn Thầy tự nguyện lại đi hầu hạ chúng con. Thầy đã dọn bữa sẵn sàng và mời chúng con hưởng dùng. Xin Thầy giúp chúng con biết sống tinh thần phục vụ theo kiểu của Thầy "muốn làm lớn thì phải làm nhỏ ".Xin giúp chúng con biết khám phá rằng:" Làm lớn trong hội đoàn không phải để hưởng thụ,nhưng là để phục vụ.Và trong phục vụ, chúng con sẽ được hạnh phúc thông phần với Thầy . Bởi vì, nếu con thông phần vào Thập Giá của Thầy thì con cũng được chia phần sự sống phục sinh của Thầy....Amen !

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 25-08-2013 lúc 01:03 PM
    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (26-08-2013),allihavetogive (19-07-2017),DARK (26-08-2013),giusetuong (07-07-2014),Honesty (25-08-2013),JB. Sĩ Trọng (26-08-2013),Lan Anh (27-08-2013),TerexaThuyDuong (26-08-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình