+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lời Đề Nghị Khiếm Nhã.

  1. #1
    Trạng thái :   joslangthang đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 4
    Tên Thánh:
    joshep
    Tên thật:
    dấu tên nhé :)
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: đọc sách,du lịch,thể thao và ngắm sao trên bầu trời
    Nghề nghiệp: chăm sóc gia đình
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn 30 lần
    trong 5 bài viết

    Lời Đề Nghị Khiếm Nhã.

    Lời Đề Nghị Khiếm Nhã.
    Đây là tựa đề của một bộ phim mà có lẽ không còn xa lạ gì với nhiều bạn trẻ.
    Chuyện kể về một đôi vợ chồng trẻ,với ước mơ muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ,
    và có được một ngôi nhà như mơ ước tại Mỹ.Sau khi tìm kiếm may mắn ở Las Vegas
    không thành công,Họ tìm đến một quán ba để giải tỏa nỗi buồn.
    Trong lúc hai vợ chồng đang tâm sự về hoàn cảnh khó khăn của mình,và cảm thấy tuyệt vọng
    về ước mơ có được ngôi nhà của riêng mình;Bỗng có một anh chàng tỷ phú xuất hiện với một lời
    đề nghị : " Tôi sẽ cho 2 vợ chồng anh chị một khoản tiền là 1 triệu $ để mua căn nhà như mơ ước ".
    Hai vợ chồng này tức giận vì nghĩ anh ta cố ý cười nhạo họ,nhưng anh chàng tỷ phú nói sẽ cho họ
    số tiền đó kèm theo điều kiện họ chấp nhận để người vợ ngủ với anh ta một đêm.
    Sự nghiêm túc của anh ta cũng không làm họ hết tức giận,nhưng sau một hồi trao đổi với nhau thì
    người chồng đồng ý với đề nghị của a chàng này.Và rồi gần đến lúc người vợ lên xe đi cùng anh ta,
    người chồng lại cảm thấy ray rứt,nhưng khi người vợ lên xe đi được một đoạn,a chồng mới hối hận
    và đuổi theo,tuy nhiên xe đã đi quá xa và người vợ ko còn nghe được tiếng gọi của anh chồng nữa.
    Và chuyện gì cũng có cái giá của nó,anh chồng đã vĩnh viễn mất đi người vợ xinh đẹp và yêu thương
    nhất của mình.Anh mới nghiệm ra rằng : đâu thể dễ dàng có được hạnh phúc,đâu có dễ để ' kiếm 1 triệu $
    chỉ trong một đêm ........'.
    Hôm nay Chúa Nhật 21 thường niên,Đức Kitô cũng mời gọi chúng ta : Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.
    Vì Tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.Chúng ta đừng nghĩ cứ đi Lễ,đọc kinh
    cho nhiều hoặc chỉ lo làm giàu,tích trữ của cải đời này nhiều là được vào Nước Trời.Nhưng để có được phần thưởng đó,
    Đức Kitô kêu gọi chúng ta phải đi trên con đường hy sinh,từ bỏ,để vác Thập giá đi theo người.
    Bên cạnh đó,Người cũng không quên cảnh báo cho chúng ta về một cuộc lật đổ ngoạn mục :
    " Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót ".
    Bạn có bao giờ tự hỏi mình : Tôi có vị trí nào đó để đứng hay chưa ? tôi nghĩ mình đang đứng chỗ nào ?
    Chuyện kể rằng : Có một bà chủ giàu có và một ông tài xế đang đi trên một chiếc xe,bỗng nhiên xe bị lao
    xuống vực sâu và cả hai người cùng Chết.Hai người cùng được Thánh Phê Rô dẫn lên Thiên Đàng và mở cửa cho vào.
    Đi được một đoạn,Thánh Phê Rô chỉ vào một ngôi biệt thự nguy nga và lộng lẫy và nói với người tài xế : " Đây là chỗ
    dành cho anh trong Thiên Đàng,anh hãy vào và nhận lấy phần thưởng dành cho mình".
    Thấy vậy vậy người đàn bà giàu có bấm bụng nghĩ :'anh ta làm cho mình lương bổng được mấy đồng đâu,
    mà còn có thể mua được ngôi nhà thế này,chắc mìnhsẽ được hơn thế gấp bội".
    Thánh Phê Rô dắt bà ta đi mãi,đi hết ' hang cùng ngõ hẻm',đi không biết bao nhiêu là ngõ ngách,
    đến một khu ổ chuột thì Ngài nói với người đàn bà : " Đây là nơi dành cho bà trong thiên đàng,bà hãy vào và nhận lấy
    phần thưởng dành cho mình".Bà liền phản đối :" Thưa Ngài,Tôi đã có rất nhiều bằng ân nhân ở nhà thờ này,
    nhà thờ khác,Nhà thờ nào tôi cũng bỏ vào không ít,sao tôi lại chỉ được ở nơi như thế này ?".
    Thánh Nhân đáp :" Bà đã được trả công rồi,còn người tài xế kia,anh ta phỉa nuôi cả gia đình với đồng lương ít ỏi,
    gia đình anh ta phải chịu cảnh túng thiếu,nhịn ăn để giúp
    đỡ những người khó khăn hơn,nên phần thưởng dành cho anh ta là xứng đáng."
    Tất cả Chúng ta đều được Đức Kitô mời gọi để trở nên con cái Thiên Chúa
    và được tham dự vào chức Ngôn Sứ và Tư Tếcủa Thầy Giê Su chí Thánh,
    điều mà Người do Thái trước đây nghĩ rằng chỉ có họ mới được.Đó quả thực là một hồng ân
    to lớn mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta.Tuy nhiên,nếu chúng ta không cố gắng và chiến đấu,
    liệu chúng ta có thể giữ được hồng ân này cho tới ngày phải ra trình diện trước mặt người hay không ?
    Cảm tạ Chúa vì ơn Đức Tin Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không,
    và xin cho chúng ta cũng biết đem ơn Đức Tin này
    chia sẻ với nhiều người chưa Tin,để từ đó có nhiều người hơn nữa được ơn Đức Tin.
    Xin cho mỗi người chúng ta can đảm sống
    và thực hành hơn Đức Tin đã được lãnh nhận trong năm Đức Tin này.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 9 thành viên đã cảm ơn joslangthang vì bài viết này:

    annahien (26-08-2013),DARK (26-08-2013),Duy Nguyen (26-08-2013),Jade (25-08-2013),JB. Sĩ Trọng (26-08-2013),Phù thủy nhỏ (25-08-2013),Teresa Nhỏ Bé (26-08-2013),TerexaThuyDuong (26-08-2013),Thánh Thư (25-08-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Một lời nguyện khiêm tốn
    By An Vi in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-03-2013, 03:14 PM
  2. Siêu âm sai khiến một bé gái mất cơ hội sống
    By Mart.TanNguyen in forum Góp ý|Thắc mắc|Thảo luận
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 18-05-2012, 11:14 AM
  3. Người thuần khiết
    By An Vi in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 28-03-2012, 11:55 PM
  4. Bởi Vì Chính Chúa Khiến Lối Sống Con Đổi Mới !
    By Ngôi Sao in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 25-02-2012, 04:22 PM
  5. Thu gom lịch cũ, tạp chí, sách báo cũ ủng hộ trẻ khiếm thị
    By Phù thủy nhỏ in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 05-12-2011, 05:23 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình