+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: [Nhật Ký] Nối Kết Yêu Thương 25-8-2013 thăm Viện Dưỡng Lão Tình Thương

  1. #1
    Trung TTN's Avatar
    Trạng thái :   Trung TTN đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Đô Mi Ni Cô
    Tên thật:
    Trần Văn Trung
    Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
    Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
    Nghề nghiệp: Nhân Viên
    Cảm ơn
    1,383
    Được cảm ơn 1,452 lần
    trong 190 bài viết

    [Nhật Ký] Nối Kết Yêu Thương 25-8-2013 thăm Viện Dưỡng Lão Tình Thương

    Ngày 25/8/2013 nhóm gioitreconggiao.org của chúng mình kết hợp với nhóm Giới trẻ Ephata cùng đi thăm Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Tân Thông, ở ấp Tân Tiến-Xã Tân Thông Hội- Huyện Củ Chi- Tp HCM. Mái ấm này nằm sau lưng nhà thờ Tân Thông Hôi. Tất cã hẹn nhau 8h sang tập trung ở khu công nghiệp Tân Bình, riêng Trung được ưu ái chờ mọi người ở ngã tư Hóc Môn.
    8h20’ mình có mặt tại ngã tư Hóc Môn, chờ hồi lâu vẫn chưa thấy ai, trong lòng có chút bồn chồn. Khoảng 8h45’ mình rất mừng vì thấy hai người đang dừng xe chờ đèn đỏ vẩy tay chào mình. Măc dù cả hai đều bit khẩu trang nhưng mình vẫn nhận ra đó là Ốc Hương và Phù Thủy Nhỏ, chỉ một lát sau những người khác cũng xuất hiện Thùy Dương chở Van Nguyen, Hoàng Hưng chở 3T, Dark chở cô giáo Hà, Rắn độc chở Nguyệt (Lơ Phất Phơ), Tiến Trung chở Bích Loan. Một vài cái nháy mắt thay lời chào cã nhóm nhắm hướng Củ Chi thẳng tiến. Khi nhóm đến đường Trần Tử Bình thì trong nhóm chúng ta có thêm thành viên mới là đại ca All đang đợi ở đây. Cã hai nhóm tập trung gần mái ấm để thảo luận một số công việc và nội quy. Sau đó tất cã cùng đi vào mái ấm, bên trong mái ấm các sơ và những cụ ông cụ bà đang ngồi sẵn ở ghế.




    Cã nhóm được sơ và các cụ chà đón


    Dark giới thiệu diễn đàn gioitreconggiao.org và nhóm Coyo cho sơ, các cụ và nhóm Ephata



    Sau giời thiệu là tiết mục văn nghệ


    Một cụ ông thấy vui cùng lên tham gia điệu nhãy Chicken Dance



    Nhóm Ephata muốn nhóm mình thể hiện thêm một tiết mục nữa vì các cụ đang rất vui:



    Không phụ long Dark đề nghị múa bài “Con nòng nọc”



    Sau tiết mục văn nghệ mọi người chia ra trò chuyện với các cụ:




    Anh All trổ tài kể chuyện:


    Rắn độc cũng cho thấy khã năng vượt trội của mình

    Thoáng chóc đã tời giờ ăn, mọi người từ trò chuyện chuyễn qua giúp các cụ ăn ngon miệng hơn bằng những lời động viên.




    Thùy Dương rất là chu đáo khi săn sóc người lớn tuổi


    Sau khi lo cho các cụ ăn xong Phù Thủy Nhỏ với Vinh vì bận công việc không thể ở lại.
    Phù Thủy chào mọi người mà đôi mắt buồn thiu vì phải về sớm.


    Hai nội trợ thảo luận cho bữa ăn trưa



    Sáng
    giờ bận rộn giờ mới có cơ hội chụp hình, Dark thể hiện tình yêu động vật



    Mọi người chuẩn bị cho tiệc Buffet


    Mọi người thưởng thức tiệc Buffet:


    Sau bữa trưa rất ấm cúng mọi người thể hiện sự kết nối qua các trò chơi


    Trò chèo thuyền:


    Trò hành trình xuyên Việt bằng xe lữa


    Trò Đồ - Mi - La – Son – Pha – Đô – Rê


    Nói thật trong các trò chơi thì bác Rắn nhà tat tham gia nhiệt tình nhất, trò nào bác cũng tham gia đứng giữa vòng tròn.
    Sau khi mọi người đã thấm mệt qua các trò chơi, hai nhóm bắt đầu giới thiệu về thành viên, cách thưc hoạt động và sinh hoạt của nhóm.

    3T giới thiệu chương trình Café Thánh Ca cho nhóm Ephata


    Mọi người đang giao lưu vui vẽ thì có người thét lên ôi 3h rồi, thế là tất cã mọi người quay lại mái ấm để cùng tham dự giờ chầu vời các sơ và các cụ.


    Khi buổi chầu kết thúc một cụ đại diện đã lên cám ơn tất cả mọi người, đặc biệt có Cha chánh xứ Giáo Xứ An Linh huyện Phú Giáo, Bình Dương cũng đã chia sẻ với mọi người.

    Giờ Chầu kết thúc cũng là lúc bắt đầu giờ cơm chiều của các cụ, mọi người lại tiếp tuc công việc phục vụ giờ cơm cho các cụ. Mọi việc xong xuôi cũng là lúc đến giờ lễ chiều, mọi người chào tạm biệt sơ, các cụ đễ ra về. Có cụ đã không cầm được nước mắt khi mọi người đi về, một cảm giác mà mình không sao tả được. Thánh lễ xong thì đã 18h30’ mọi người hối hã chạy về cho kịp giờ café Thánh Ca. Chuyến hành trình ngắn kết thúc nhưng trong long mình vẫn văng vẵng mãi nhũng cấu hát trong bài “ Bao la tình Chùa”

    (Mình chỉ có bao nhiêu đó hình, còn thiếu nhiều ai có viết tiếp giúp)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Thánh Thư's Avatar

    Thánh Thư

     05:10, 27th Aug 2013 #2898 

    anh ơi, sửa lại link hình kìa. em ko xem được.

    Trung TTN's Avatar

    Trung TTN

     06:35, 27th Aug 2013 #2901 

    Xin lỗi Thánh Thư nghe, thanks em nhiều

    No Avatar

    Ngôi Sao

     11:54, 27th Aug 2013 #2905 

    Ý nghĩa quá !


    Thay đổi nội dung bởi: Trung TTN, 27-08-2013 lúc 06:33 AM

  2. 21 thành viên đã cảm ơn Trung TTN vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-08-2013),anhdoart (28-08-2013),anhnguyen (27-08-2013),annahien (27-08-2013),Bông Hoa Nhỏ (27-08-2013),chuong_gio (27-08-2013),Duy Nguyen (27-08-2013),Duy Pham (27-08-2013),Honesty (27-08-2013),Huyen Tam (30-08-2013),Lan Anh (27-08-2013),Maria LoanPham (27-08-2013),Ngôi Sao (27-08-2013),oc huong (27-08-2013),Phù thủy nhỏ (27-08-2013),shinzy_ho (27-08-2013),smiles (27-08-2013),Táo ttnbjch (28-08-2013),Teresa Nhỏ Bé (28-08-2013),TerexaThuyDuong (27-08-2013),Thánh Thư (28-08-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 06-05-2013, 12:03 PM
  2. Ông Giuse đi thăm viếng ông Martino
    By Mai Tín in forum Huynh đệ thủ túc
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 05-09-2012, 05:16 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 25-08-2012, 08:47 AM
  4. Chúa Đến Thăm Con
    By Anthony in forum Tâm Ca
    Anthony
    Trả lời: 11
    Bài mới gửi: 24-06-2011, 06:48 PM
  5. [Pic]Ra khơi I-Thăm viếng các cụ già trong giáo xứ
    By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-07-2010, 11:13 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình