+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Biết nói gì đây?

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Biết nói gì đây?


    Có người bảo tôi "Phái nữ chỉ cần tân trang và cải tạo nhan sắc bên ngoài thì sẽ có tất cả những gì họ mong ước"

    Tôi phì cười
    - Tốn tiền trau chuốt bên ngoài
    Lỡ mai nhan sắc héo tàn...tiếc không?
    Người ta bảo tôi không thức thời

    Vâng! Tôi là người cổ lỗ sĩ vì nằm lòng câu ông bà xưa mình dạy
    "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"
    Gỗ lim, gỗ trắc, gỗ xà cừ...chỉ cần một lớp nước bóng thì tồn tại và vẫn đẹp đến ngàn năm.
    Hay
    " Cái nết đánh chết cái đẹp"
    Nhớ thời ấy con gái mà
    "Chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười..." thì bị mắng là đồ vô duyên
    "Có duyên kẻ đón người đưa,
    Hết duyên đi sớm về trưa một mình"
    Cứ phải
    " Ăn trông nồi, ngồi trông hướng"
    "
    Đi thưa về trình"



    Nhưng thời nay thì quả đúng "Cái đẹp đè dẹp cái nết"
    Những người chân dài hơn người bình thường, sau khi được lăng xê có chút danh tiếng. Nhờ chút nhan sắc cộng hưởng thêm photoshop nhan sắc họ quả là không tì vết.
    Thế cho nên công thức của thời đại @
    {Người đep hay chân dài }+ {đại gia} = Nhà cao, cửa rộng, xe tiền tỉ, hàng hiệu...
    Vì công thức này mà nhiều cô gái đã đánh đổi tất cả để đạt cho bằng được. Showbiz Việt nhan nhản.

    Tôi vẫn chống chế cho rằng những người theo công thức này đâu có bao nhiêu. Tính theo tỷ lệ dân số phái nữ của nước mình, chia ra thì chắc bằng khoảng 1% thắc mắc chi cho mệt đầu.
    Người ta lại phân trần. Ông bà mình thời ấy chưa có công nghệ thông tin, chưa có kỹ nghệ làm đẹp, phẩu thuật thẩm mỹ nên bảo thế để tự an ủi.
    Nói thế nào đây trời?
    Theo bạn nét nào đẹp nhất?

    Một người đẹp tuyệt vời, ăn nói cực vô duyên, lại hay phát ngôn linh tinh.
    Ví dụ bà Polin ở Hoa Kỳ một thời cũng cực sốc. Bả tuyên bố với thế giới rằng "Bắc Hàn là đồng minh của Hoa Kỳ" pótay.
    Bà ta hay phát ngôn vô tội vạ nên nhóm giúp bầu cử khuyên bà nên im lặng đừng phát ngôn, chỉ cần nhìn bà thôi cũng đủ kiếm phiếu. Hên là bà thất cử. Hi hi hi

    Và một người nhìn lâu mới thấm, tính tình dễ thương "Yêu tha nhân tha thiết" như các bạn gái trong diễn đàn GTCG của mình nè.

    Ai trong số họ dễ thương và đáng được đề cao hơn nhỉ?
    Bạn có ý kiến gì để giúp tôi "biết nói gì đây" với người ta nhé!


    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 01-09-2013 lúc 04:32 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 6 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    DARK (01-09-2013),Duy Nguyen (02-09-2013),JB. Sĩ Trọng (02-09-2013),Kitty (03-09-2013),TerexaThuyDuong (01-09-2013),thuynguyen_gk (10-09-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình