+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: "Cờ của anh đâu?" (Cảm nhận về Rio 2013)

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    "Cờ của anh đâu?" (Cảm nhận về Rio 2013)

    Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013 đã trôi qua hơn một tháng. Báo chí truyền thông cũng không còn đề cập đến nữa.

    Nhưng đối với những ai trực tiếp tham dự ngày Đại Hội ấy thì cảm xúc và dư âm vẫn còn tràn đầy như mới ngày hôm qua.

    Mai Tín thật sự may mắn khi được đến Rio de Janeiro, Brazil để cùng với hàng triệu triệu người trên khắp thế giới tham dự những ngày Đại hội lớn nhất hành tinh này. Vui lắm! Hãnh diện lắm! Hạnh phúc lắm!

    Tuy nhiên, có một vài cảm nhận rất riêng và ngày hôm nay Mai Tín xin chia sẻ với cả nhà.

    Trong những ngày tham dự Đại hội, những người trong đoàn của Mai Tín thường nhận được những câu hỏi của bạn bè quốc tế:

    - "Các bạn là người Trung Hoa à?"

    Chúng mình cứ phải đính chính:

    - "Chúng tôi là người Việt Nam!"

    Họ liền hỏi:

    - "Thế các bạn có cờ không?"...

    ... Chúng mình thật sự buồn lắm. Chẳng khó để nhận thấy sự khác biệt giữa đoàn Việt Nam từ Việt Nam qua và đoàn Việt Nam ở hải ngoại...

    Chúng mình cũng được nhắc nhở tránh chụp hình ở nơi có đoàn Việt Nam hải ngoại với lý do đơn giản: họ có cờ...

    Đặc biệt, khi xe Đức Thánh Cha đi ngang, đoàn chúng mình chỉ cách xe của ngài khoảng 2m. Mình đã hét thật lớn: "Cha ơi, con là người Việt Nam!" Nhưng có lẽ ngài chẳng thể nào nghe được giữa những tiếng hò reo như sấm giữa một biển người mênh mông. Giá như lúc đó có một dấu hiệu, một lá cờ chẳng hạn, chắc chắn ngài sẽ biết đó là Việt Nam...

    ... Buổi tối hôm đi đàng Thánh Giá, nhìn các bạn trẻ thế giới đi rước và khoác trên mình lá cờ tổ quốc, Mai Tín cứ nghẹn ngào, nghẹn ngào. Ước gì...

    Còn nhiều lắm lắm những cảm xúc, những kỷ niệm trong những ngày tại Brazil, nhưng chỉ lan man bấy nhiêu thôi.

    Cho đến ngày hôm nay, mình vẫn nhớ ánh mắt và giọng nói của nhiều bạn bè thế giới hỏi mình:

    "Cờ của anh đâu?"


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 09-09-2013 lúc 06:25 PM

  2. 18 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    allihavetogive (09-09-2013),DARK (09-09-2013),Duy Nguyen (09-09-2013),Honesty (10-09-2013),Jade (09-09-2013),JB. Sĩ Trọng (09-09-2013),Kitty (10-09-2013),Mai Cồ (11-09-2013),Người Mua Diêm (10-09-2013),nhtoan (22-09-2013),Pham Du (09-09-2013),Phù thủy nhỏ (23-09-2013),randoc (09-09-2013),Teresa Nhỏ Bé (13-09-2013),thieunhigxsx (09-09-2013),thuynguyen_gk (10-09-2013),Trung TTN (09-09-2013)

  3. #2
    tntttt
    Guest
    Trạng thái :  
    Quốc kỳ của Việt Nam chúng ta là cờ đỏ sao vàng sao lại không phất?

  • Thành viên đã cảm ơn tntttt vì bài viết này:

    Jade (09-09-2013)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 3
      Bài mới gửi: 25-01-2013, 09:28 PM
    2. [TB]Du xuân 2013: "Phnom Penh – Khám phá Hoàng cung"
      By Chồi non in forum Sự kiện Offline
      Trả lời: 6
      Bài mới gửi: 19-01-2013, 09:02 PM
    3. Tuyển tình nguyện viên chương trình "green fest"
      By Maria VanNguyen in forum Thông tin hữu ích
      Trả lời: 1
      Bài mới gửi: 03-11-2012, 01:23 PM
    4. Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
    5. Trả lời: 2
      Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình