Thứ nhất. Thứ hai: Thứ ba: Thứ bốn: Thứ năm: Thứ sáu: Thứ bảy: Thứ tám: Mối Phúc thứ chín của thế kỷ công nghệ cao. Cầu nguyện: Xin Chúa cho những chiếc điện thoại vào trong nhà thờ bị ngoài vùng phủ sóng. Amen Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: Lỗi cao chân Bữa cơm chiều. Chúc mừng Sinh nhật "Con gái của mẹ vợ" Thơ vui: LOVE YOU 4EVER Đố Vui 20: Xếp hàng Những điệu Hồ quảng hay Thơ về biển số xe các tỉnh thành của Việt Nam Xác chết trong vườn...! Con Người, Một kiệt tác của Cha! Đoán tính cách qua tháng sinh
Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 12-09-2013 lúc 10:42 AM
Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)
Duy Pham (12-09-2013),Honesty (12-09-2013),JB. Sĩ Trọng (16-09-2013),Mai Cồ (12-09-2013),thieunhigxsx (12-09-2013)
Forum Rules