Nhật Ký Đơn Sơ!
Xin chia sẻ một ít về hành trình của nhóm 1:
Hôm đó nhóm mình xuất phát từ Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, nhóm đi từ Phú Nhuận qua đến khu Bàu Cát quận Tân Bình mới gặp được một em bé bán vé số. Em bé này mình nghĩ khoảng 7 tuổi nhưng đi bán bằng xe đạp,mình ấn tượng nhất là câu nói của bé " Chú ơi cho cháu thêm một phần nữa vì anh của cháu đi bán o đường Phạm Văn Hai và dọc bờ kênh".Mình mới nói với bé:
- Mấy chú chia nhiều nhóm để đi phát, ở tuyến đường đó cũng có người đi phát. Có thể anh của con đã nhận được quà rồi.
Hai bé nhỏ mà mình gặp ở đường Lê Văn Thọ gần nhà thờ Hạnh Thông Tây
Trên đường Quang Trung mình có tặng quà cho mấy em nữa nhưng không có chụp hình.
(Bạn nào có hình thì chia sẻ thêm)Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nhật Kí Agape 19 "VỀ VỚI YÊU THƯƠNG"
- Nhật kí AGAPE 41 - Về với Mẹ
- [ Nhật ký ] AGAPE 6
- [Nhật kí] Agape 2: Sứ mạng
- (Nhật ký) Agape số 34 " Nấc thang Thiên Đường"
- [Nhật ký] Agape 11 : Hoa hồng!
- [Nhật Ký] AGAPE 7
- [Nhật ký] Agape 16: Mùa Vọng Mùa Hồng Ân!
- [Nhật ký] Agape 30: Tĩnh tâm Mùa Chay - Con Nay Trở Về
- [Nhật ký] Agape 26: Tôi Tin - Chúng Tôi Tin






Trả Lời Với Trích Dẫn