+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: "Để Mẹ trọn niềm vui"

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    "Để Mẹ trọn niềm vui"

    (Mai Tín mạn phép mượn tựa đề bài hát cùng tên của Thông Vi Vu (Đức cha Giuse Vũ Duy Thống)
    Và bài viết này dành gởi cho hai thành viên của Diễn đàn.


    Năm 1997, trong một lần tiếp xúc với thầy Nguyễn Khắc Dương, chúng mình được nghe thầy chia sẻ: "Có những lúc tôi ngắm nhìn bản đồ Việt Nam và tưởng tượng đó là hình ảnh của một Mẹ già đội nón lá lưng còng cõng trên mình những người con cùng bào, cùng máu đỏ da vàng". Câu nói ấy thi thoảng vẫn gợi cho mình những nghĩ suy mỗi khi có những sự kiện xảy ra đây đó quanh mình.

    Người Việt Nam mình vẫn tự hào là "Con cháu Lạc Hồng", gọi nhau là "đồng bào", là "anh em". Thêm vào đó còn có những câu ca dao ca ngợi tình dân tộc:

    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

    Hoặc:
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
    Người trong một nước phải thương nhau cùng.

    Vậy hóa ra tất cả mọi người đều là anh chị em cùng chung dòng máu Việt, cùng chung một đất Mẹ - Mẹ Việt Nam.

    Song thực tế có những lúc thật đau lòng khi bí bầu chèn ép nhau, nhiễu gương tan vỡ... Nó là bi kịch của những bất hòa, xáo trộn, ích kỷ, tham lam, gian dối xảo trá. Đã có người từng thốt lên: "Nếu đã gọi nhau là anh em mà không cư xử với nhau như anh em, vậy thì gọi nhau là gì?". Đây là thực trạng có thật xảy ra ngay nơi mái nhà này khi mọi người không còn tôn trọng nhau, hoặc khi thấy chán nản vì ngôi nhà này thiếu tình ấm áp, thiếu sự hào khởi ban đầu.

    Có nhiều lý do để ai đó quay ra trách cứ chính ngôi nhà mà mình đã từng quý mến, gắn bó:

    - Tôi đi xa mà chẳng ai hỏi thăm, quan tâm.
    - Tôi làm rất nhiều việc cho ngôi nhà này nhưng chẳng ai chấp nhận.
    - Tôi không thích người này vì nhiệt tình quá nên việc gì cũng xen vào.
    - Tôi không ưa người kia vì họ cứ hay ý kiến này nọ mà chẳng làm gì cả.
    - Tôi vỡ lẽ ra bấy lâu nay tôi "bị lợi dụng để làm điều tốt".
    - Tôi sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà này trừ khi "chủ nhà" có lời giải đáp chính đáng cho tôi...

    Còn rất nhiều lý do, và trên đây là những điều có thật mình đã nghe từ những thành viên của ngôi nhà này. Vậy là bầu khí của ngôi nhà này bỗng dưng buồn thê lương, mọi người phân tán, chỉ luẩn quẩn "những người còn lại" với những nỗi niềm còn cưu mang.

    Nhìn rộng ra những sự kiện quanh mình, mình lại thấy càng buồn thảm hơn, bởi người ta sẵn sàng đạp vào mặt nhau, tát vào mặt nhau, bôi nhọ thanh danh của nhau; người ta sẵn sàng vu khống, đánh bẫy nhau và bóp méo sự thật; Và nếu cần, sãn sàng "dần cho nó một trận" dù "nó" là đồng bào.

    Những thực trạng ấy khiến tấm lưng Mẹ càng còng thêm và chắc chắn niềm vui của Mẹ chẳng được trọn.

    Tháng Mân Côi lại về nhắc nhở mọi người nhớ lời Mẹ nhắn nhủ:
    Hãy sám hối cải thiện đời sống.
    Hãy chuyên chăm cầu nguyện,
    Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ
    Hãy năng lần hạt Mân Côi.


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Trung TTN's Avatar

    Trung TTN

     10:44, 2nd Oct 2013 #3039 

    Mỗi lần đọc bài của anh là mỗi lần mình lại suy gẩm. Bài viết hay và ý nghĩa quá



  2. 12 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    allihavetogive (02-10-2013),Duy Nguyen (05-10-2013),Honesty (02-10-2013),Huyen Tam (02-10-2013),JB. Sĩ Trọng (03-10-2013),Kitty (02-10-2013),Lan Anh (02-10-2013),Phù thủy nhỏ (02-10-2013),Teresa Nhỏ Bé (02-10-2013),TerexaThuyDuong (03-10-2013),thieunhigxsx (02-10-2013),Trung TTN (02-10-2013)

  3. #2
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Đất nước nỗi niềm thương chung
    "Bầu ơi thương lấy bí cùng" bầu ơi!
    Quê hương tiếng Mẹ ru hời
    "Con ơi hãy sống cho đời thương yêu"

    Mai Tín

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Duy Nguyen (05-10-2013),Honesty (03-10-2013),JB. Sĩ Trọng (03-10-2013),TerexaThuyDuong (03-10-2013),Tin Yeu (04-10-2013),Trung TTN (03-10-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 25-01-2013, 09:28 PM
  2. [TB]Du xuân 2013: "Phnom Penh – Khám phá Hoàng cung"
    By Chồi non in forum Sự kiện Offline
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 19-01-2013, 09:02 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình