Gần tới ngày đám cưới, con gái hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Mình là người Công giáo, không tin mê tín dị đoan, nhưng tại sao mọi người vẫn kiêng chụp hình 3 người trong đám cưới?
- Ồ con gái cưng của mẹ, chụp hình 3 người xui lắm. Con không thấy những hình ảnh và tượng của gia đình Thánh Gia có 3 người hay sao? Thánh Giuse thì chết sớm, Chúa Giêsu bị đem đi đóng đinh, còn lại một mình Đức Mẹ. Như vậy không xui hay sao?
Con gái: ???!!!
(sưu tầm)Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Bữa cơm chiều.
- Đoán tính cách qua tháng sinh
- Tía Việt dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của ĐTC Benedict XVI
- Ông Bà già Noel với Chicken dance
- Không đọc thì tiếc lém!!!
- Duy-an đố nè...
- Xe chính chủ của "chàng xe đạp"
- 8 câu “nói dối” thường hay nói trong cuộc đời của mẹ
- Đầm Sen tặng vé vào cổng dịp lễ
- Thơ về biển số xe các tỉnh thành của Việt Nam