+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Lễ Mẹ Mân Côi

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Lễ Mẹ Mân Côi

    Các bạn nghĩ gì khi nghe đến Kinh Mân Côi? Toản có đi phỏng vấn một số Thầy trong nhà Dòng và thu lượm được vài câu trả lời như sau: Khi nghe nhắc đến Kinh Mân Côi "Là nhớ đến bổn phận nhắc nhở anh em đọc kinh;" "Nhớ đến hình ảnh Mẹ Fatima với ba trẻ nhỏ," "Nghĩ đến bông hồng," và Thầy sau cùng nói là nhớ đến "ngủ gật." Còn Toản thì liên tưởng đến các ông bà cụ đọc kinh trước Thánh Lễ, Kiệu Đức Mẹ và nhất là những lần bị rớt tràng hạt khi đọc kinh một mình. Không biết có bạn nào liên tưởng đến những trận chiến?

    Đúng vậy, nếu xem lại lịch sử của Lễ Mẹ Mân Côi thì ta sẽ thấy chính do một số cuộc thắng trận của quân đội mà Lễ này được thiết lập. Cách đây 442 năm, tức năm 1571, Don Juan dẫn quân đi giáp trận với lực lượng dân hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại Lepanto. Trước khi vào trận, Đức Giáo Hoàng Piô V xin các Tín Hữu khắp Âu Châu đọc kinh Mân Côi xin Đức Mẹ phù hộ. Theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng, trước khi vào trận, các Tín Hữu và cả quân đội đọc kinh. Nhờ sự phù hộ của Đức Mẹ, đội quân của Don Juan đã đánh bại quân hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Để ghi dấu cuộc chiến thắng này Đức Giáo Hoàng Piô V thiếp lập Lễ Đức Mẹ Chiến Thắng (Our Lady of Victory) và một thời gian sau đó Đức Grêgôriô XIII đổi thành Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Và vào đầu thế kỷ 18, sau một số lần chiến thắng đội quân hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ nữa thì Lễ Mẹ Mân Côi được lan tràn khắp Giáo Hội. Và tháng 10 trở thành Tháng Mân Côi.

    Ngày nay chúng ta mừng Lễ Mẹ Mân Côi để cổ võ việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi chứ không phải để mừng cuộc chiến của Đức Mẹ Chiến Thắng. Chúng ta nhìn lại những biến cố lịch sừ này để nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng và sức mạnh của Kinh Mân Côi.

    Ngày nay chúng ta không có những trận chiến oanh liệt như tại Lepanto xưa. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thiết nghĩ Kinh Mân Côi cũng có thể dùng để dập tắt những sự ác và bất công đang xảy ra tại Syria hoặc ngay ở quê hương chúng ta.

    Còn nhìn vào cuộc sống riêng của từng người thì tất cả chúng ta đều phải giáp mặt với những cuộc chiến nơi chính bản thân mà cuộc chiến gay cấn nhất là cuộc nội chiến để tránh xa tội lỗi và sống một cuộc sống thánh thiện qua việc hy sinh mến Chúa- yêu người. Có thể có người cho rằng cuộc chiến này không quan trọng, nhưng thực sự rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến cuộc sống đời sau của mỗi người và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những người chúng ta gặp hằng ngày.

    Chúng ta hiện hữu trong thế giới đầy trụy lạc này không phải để đầu hàng và sống theo cách sống vô cảm và vô tình của nhiều người, nhưng là để chiến đấu hầu mang sứ điệp tình yêu Chúa đến cho tha nhân.

    Chúng ta đang có những hiểu lầm với Ba Mẹ? Chúng ta đang phải chiến đấu với những tính hư tật xấu? Đang gặp khó khăn với việc học hoặc với công ăn việc làm ? Chúng ta không nên giải quyết những khó khăn và hiểu lầm này một mình. Chúng ta cần có người giúp đỡ, hỗi trợ và cùng đồng hành trong những trận chiến này. Dĩ nhiên Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta, nhưng Ngài cũng muốn hành động qua những khí cụ nhân loại. Chúa ban cho chúng ta Mẹ Maria.

    Các bạn nghĩ gì khi nghe nhắc đến Kinh Mân Côi?

    Mừng Lễ Mẹ Mân Côi, chúng ta được nhắc nhở đến tầm mức quan trọng và sức mạnh của Kinh Mân Côi. Xin Mẹ Mân Côi ban cho chúng ta lòng yêu mến và siêng năng lần hạt Mân Côi để nhờ đó chúng ta có sức ăn năn - cải thiện đời sống và nhất là biết noi gương Mẹ thưa "Xin Vâng" đón nhận mọi sự khó Chúa gửi đến trọng cuộc sống để rồi cùng với Mẹ vượt qua chúng đế sống trong vui tươi và an bình.

    Các bạn nghĩ gì khi nghe nhắc đến Kinh Mân Côi?

    Lạy Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con.


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 07-10-2013 lúc 11:28 AM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 17 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (07-10-2013),allihavetogive (07-10-2013),anhnguyen (08-10-2013),Bông Hoa Nhỏ (07-10-2013),dualuoi (23-10-2013),Duy Nguyen (07-10-2013),Honesty (08-10-2013),Huyen Tam (07-10-2013),JB. Sĩ Trọng (12-10-2013),Mai Cồ (07-10-2013),Meo Luoi (08-10-2013),Pere Joseph (07-10-2013),randoc (21-10-2013),shinzy_ho (09-10-2013),Teresa Nhỏ Bé (09-10-2013),TerexaThuyDuong (07-10-2013),Trung TTN (07-10-2013)

  3. #2
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Lạy Mẹ Mân Côi xin ban bình an cho quê hương đất nước chúng con.

  4. 8 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (07-10-2013),allihavetogive (24-10-2013),anhnguyen (08-10-2013),Duy Nguyen (07-10-2013),Honesty (08-10-2013),JB. Sĩ Trọng (12-10-2013),Padre Paolo (28-10-2013),Trung TTN (07-10-2013)

  5. #3
    thieunhigxsx's Avatar
    Trạng thái :   thieunhigxsx đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 27
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Phạm Ngân
    Đến từ: Giáo Xứ Sông Xoài
    Sở thích: Lắng nghe
    Nghề nghiệp: Học sinh
    Cảm ơn
    265
    Được cảm ơn 220 lần
    trong 37 bài viết
    Ngày 13/10 (Chúa nhật tuần này), ở giáo xứ nhóc sẽ Mừng Lễ Bổn Mạng của giáo xứ. Thật là hạnh phúc biết là bao khi giáo xứ nhóc chọn Đức Mẹ Mân Côi là bổn mạng mình. Cha Tuấn (Cha xứ nhóc á) còn chuẩn bị cả việc Thả đèn hoa đăng và Rước kiệu Đức Mẹ trên sông nữa (tại giáo xứ nhóc ở miền quê sông nước mừ), vui quá xá vui, đến lúc ấy nhóc được làm thiên thần nà, được tung hoa chúc mừng Đức Mẹ nà, thật là vui sướng biết bao...Xin mọi người hãy cầu nguyện cho giáo xứ của nhóc, đồng thời cầu nguyện cho tất cả những ai đang cần tới Mẹ, tới Chúa, để được nâng đỡ, chở che, dìu dắt và giúp cho chúng ta biết siêng năng lần chuỗi với Mẹ nhiều hơn nữa...
    Thay đổi nội dung bởi: thieunhigxsx, 08-10-2013 lúc 01:34 PM
    Mơ chi ảo vọng xa vời
    Tình yêu của Chúa tuyệt vời cao siêu
    Lo chi cuộc sống sớm chiều
    Đời con có Chúa mọi điều xin vâng!
    .................................................. ....

    YÊU THƯƠNG + DẤN THÂN
    =
    PHỤC VỤ


  6. 3 thành viên đã cảm ơn thieunhigxsx vì bài viết này:

    allihavetogive (24-10-2013),JB. Sĩ Trọng (12-10-2013),Padre Paolo (28-10-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình