+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Sông Xoài

  1. #1
    thieunhigxsx's Avatar
    Trạng thái :   thieunhigxsx đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 27
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Phạm Ngân
    Đến từ: Giáo Xứ Sông Xoài
    Sở thích: Lắng nghe
    Nghề nghiệp: Học sinh
    Cảm ơn
    265
    Được cảm ơn 220 lần
    trong 37 bài viết

    Mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Sông Xoài

    Vào ngày 13 tháng 10, ở Giáo xứ nhóc đã có một ngày lễ trọng đại Đó là ngày Mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ - Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi - Nữ Vương Hòa Bình.Đây là một số ảnh nhóc chộp được hôm chiều 12 và sáng 13, mọi người cùng xem nhé:

    Khởi động bằng "vài kiểu" mới được:


    Áo sọ:"Không chụp đâu!" - Áo đỏ (nói nhỏ với áo sọc):"Tui đẹp mà, sợ chụp với tôi lép vế chứ gì?"

    Kì Nhong:"Đừng hòng tớ cười nhé!..."




    Bạn áo xanh( Hột Soàn) : "Cậu làm gì thế Chanh Tròn?" - Bạn áo sọc(Chanh Tròn): "Để tớ làm sừng cho Quạ Đen chụp đẹp ấy mà!" - Bạn áo xám(Quạ Đen): "Cảm ơn nhé Chanh Tròn, cậu đã biến mình từ Quạ Đen sang Nghé Con rồi !?"


    Chanh Tròn: Má lúng đồng tiền "bẩm sinh" - Quạ Đen: Má lúng đồng tiền "nhân tạo"


    Chúng tôi là Kì Nhong và Chanh Tròn: xin dâng trái tim này cho...ống kính!




    Chanh Tròn:"Xí, giờ đang chụp hình nên mới cho bà nắm tay tui đấy nhé Hột Soàn!" - Hột Soàn:"Chắc tưởng tôi muốn nắm tay bà quá hén, tui chỉ hi sinh vì nghệ thuật thôi"...


    Khỉ Ngốc:"Híc, đang ủi đồ cho thiên thần tự nhiên Giun Trần và Giun Love đưa ống kính qua hà,...làm tui cầm lòng không được...thôi kệ, chụp thì chụp, ủi thì ủi, có gì cháy đồ thì tui...chạy "


    Có việc gì mà Cha cười toe thế không biết!


    Lúc nãy Cha cười toe quá chừng, sao bây giờ thì Cha lại... "đăm chiều suy nghĩ" thế

    Sau khoảng 30phút thì bắt đầu thánh lễ chiều. Tiếp đó có 1 phái đoàn ở quận 8 xuống. tổ chức phát quà cho các bé :


    Chanh Tròn, Giun Trần:"Tuy mặt già như trái cà nhưng chúng con còn nhỏ lắm mấy bác ạ".


    Gương kia ngự ở...máy chụp hình
    Trên đời ai...quái bằng 2 "bé" này!!!

    Sau đó, cả nhóm (gồm: Hột Soàn, Quạ Đen, Kì Nhong, Khỉ Ngốc (là nhóc á), Chanh Tròn, Giun Trần và Giun Love) kéo ra đài Đức Mẹ ở trước nhà thờ, chụp hình, làm quen với các anh chị từ Tây Nguyên được Cha triệu tập xuống để múa, hát, dâng hoa cho Đức Mẹ vào ngày 13





    Dù mới làm quen nhưng cả nhóm đã tỏ ra khá thân thiết

    Khoảng 20h30 là thánh lễ do Cha Đaminh chủ tế, Sau thánh lễ, các giáo dân và đoàn khách hành hường ra đài Đức Mẹ lần chuỗi, thả hoa đăng (lúc này, vì lý do kĩ thuật - chụp nhiều quá nên máy ảnh...hết pin - nên...xin mọi người thông cảm cho nhóc) sau đó đến giờ chầu thánh thể nhưng vì ngày đảm nhận việc hệ trọng vào sáng mai nên không ở lại chầu được, cả nhóm đã tản ra về, hẹn mai gặp lại với nhiệm vụ được Cha Tuấn (Cha xứ) giao phó...

    Vào sáng ngày 13, khoảng 5h30, cả nhóm được Cha Tuấn triệu tập ở nhà thờ để "đánh phấn thoa son", hóa thân vào vai Thiên Thần tung hoa cho Đức Mẹ(Vinh dự cho nhóc chưa nà, hihihi!!!)


    Từ trái qua: Hột Soàn, Kì Nhong, Chanh Tròn, Giun Love, Khỉ Ngốc, Yên Đoan, Kim Tuyền, Trúc Mai, Ngọc Mai và Bích Trăm...Ủa, còn Quạ Đen và Giun Trần đâu òi ta!!!

    Trong khi đó, các chị dân tộc cũng chuẩn bị để múa dâng hoa cho Mẹ



    Các chị cười toe chưa kìa

    Do chăm chỉ thực hiện tốt vai trò Thiên Thần của mình nên khi Kiệu Đức Mẹ, nhóc không có chộp được bức ảnh nào cả, xin lỗi cả nhà nhé, khi nào có video nhóc sẽ đăng lên sau, thông cảm cho nhóc nha...
    Đây là một số hình do bạn nhóc chụp lại được trong lúc nhóc "bận công việc"




    Trong khi mọi người đang rước Kiệu Đức Mẹ thì ở nhà thờ đang chuẩn bị để chào đón Cha Tổng Đại Diện và Đức Cha xuống làm lễ ban phép lành cho giáo xứ



    Sau khi mọi việc Rước Kiệu Đức Mẹ thì cả đoàn Rước Kiệu quay lạy nhà thờ và chờ Đức Cha và Cha Tổng.


    Khoảng 8h30, Thiên Thần và Các Bà Mẹ Công Giáo, Đoàn Lân hân hoan chào đón Cha Tổng Đại Diện đến với giáo xứ




    Khoảng 15phút sau khi Cha Tổng đến, thì giáo dân lại hân hoan chào đón Đức Cha đến giáo xứ để ban phúc lành

    Sau đó, Ngài nghỉ ngơi và trò chuyện cùng các Cha rồi chuẩn bị Thánh Lễ. Đúng 9h, Đức Cha bắt đầu Thánh Lễ. Sau thánh lễ là thư cảm ơn và quà tặng của giáo dân giáo xứ sông xoài dâng lên Đức Cha, Cha Tổng, Cha Đaminh và Cha xứ.
    Tiếp theo là phần đãi tiệc cho các Cha, khách mời cùng đến cầu nguyện cho giáo xứ nhóc.
    Trong đó, nhóm thiên thần và nhóm múa cũng xí một phần nữa đó nha...




    Quạ Đen:"Khát quá, bổ sung tí nước mới được". Tấm này là lúc đùa quá trớn của Quạ Đen nè! Làm cho cả nhóm cười no bụng luôn...


    Các chị luôn cười ở mọi lúc, mọi nơi


    Dù ống hút không có trong chai chị Ri-na vẫn uống như thường (không biết là hút được nước không hay toàn là...không khí)




    Quạ Đen làm tư thế gì ấy nhỉ

    Sau đó, Đức Cha ra về, giáo dân tặng hoa và giáo dân vây quanh Ngài rất nhiều...


    Vất vả lắm nhóc mới chụp được tấm này nà! Nhìn Đức Cha cười tươi chưa kìa!


    Đức Cha và Cha Đaminh


    Hình như Đức Cha ra về ùi mà, Cha Tuấn còn đang ngậm ngùi việc gì nữa đây nà

    Khi Đức Cha đã về, thì khách dần dần cũng thưa đi, bây giờ là lúc nhóm nhóc quậy tưng cùng với Cha Tuấn và các anh chị, hihi...


    Tiết mục hòa âm giữa các nhạc cụ do các anh chị trình bày


    Ơ, đang chụp hình mà, nhìn đi đâu zậy kà?


    Đừng chụp chị nữa, ngại lắm Ngốc ơi


    Giun Love & Kì Nhong


    Khỉ Ngốc
    Thử hóa thân thành người Tây Nguyên xem thế nào nhỉ! Hihi Cảm giác ấy thật thích quá đi



    Từ trái qua: Chị Văn, Khỉ Ngốc, chị Ri-na, Giun Love, chị Kh-ho, Sê-Phương


    Từ trái qua: chị Văn, Sê-phương, Giun Love, chị Tuyết, chị Phượng.
    Dù quen nhau chưa được một ngày nhưng dường như tình cảm của các chị và nhóm của nhóc rất thân thiết như đã quen nhau rất lâu rồi






    Các anh chị và các sơ chụp ảnh kỉ niệm cùng Cha Tuấn

    Sau đó hát tặng Cha một bài hát






    Thấy các chị hát xung qua, Cha Tuấn cũng góp môt bằng một số động tác múa của người Tây Nguyên. Nhưng mà cũng công nhận, không biết Cha học lỏm hồi nào mà múa cũng đẹp chớ bộ!

    Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng để lại biết bao là nụ cười, hạnh phúc và nước mắt khi phải chia tay sớm với các chị. Tuy thế, những hình ảnh ấy sẽ mãi in trong tấm trí của nhóc...

    Trên đây chỉ là một số hình ảnh nhóc chụp được thôi, chưa được đầy đủ cho lắm, nên khi nào có video, nhóc sẽ đăng lên cho mọi người cùng xem...

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: thieunhigxsx, 15-10-2013 lúc 06:47 PM
    Mơ chi ảo vọng xa vời
    Tình yêu của Chúa tuyệt vời cao siêu
    Lo chi cuộc sống sớm chiều
    Đời con có Chúa mọi điều xin vâng!
    .................................................. ....

    YÊU THƯƠNG + DẤN THÂN
    =
    PHỤC VỤ


  2. Thành viên đã cảm ơn thieunhigxsx vì bài viết này:

    Trung TTN (14-10-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình