Spiritual Director
Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2010
Bài gửi : 465
Tên thật: Joseph Việt, O.Carm
Đến từ: Fr.
Cảm ơn 6,286
Được cảm ơn 4,963 lần
trong 583 bài viết
Cảm ơn Tân đã post đề tài có vẻ thời sự nhưng thật ra đây là một trong những vấn đề khá xưa rồi. Dĩ nhiên, những điều cho dù là xưa cũ nhưng nếu sinh viên tụi mình không biết thì nó vẫn là mới. he he he.... Những ai đã từng trải qua thời sinh viên dưới mái trường như các bạn bây giờ (mình hồi đó cũng vậy) thì đều có những kinh nghiệm tương tự như Nụ Cười nêu. Nhiều khi tức lắm, muốn nói thì sợ bị dìm, muốn nói mà cũng ko biết nói thế nào vì kiến thức đạo đã bị hổng. Thấy người ta nói sai mà không biết làm thế nào để sửa lại cho họ. Đó là tình trạng "hổng kiến thức đạo" trong rat nhiều sinh viên tụi mình, các bạn nhỉ !
Trở lại vấn đề nhỏ mà Tân đăng lên ở đây: "Chúa an bài mọi sự". Điều đầu tiên ta phải nói với nhau là: từ "an bài" là từ sai thần học, sai giáo lý. An bài nghĩa là sắp đặt việc gì đó từ trước rồi và cứ đến giờ đã định thì xảy ra. An bài đồng nghĩa với tiền định. Giáo lý Công Giáo không chấp nhận việc này.
Từ ngữ để chỉ việc Thiên Chúa ban ơn dẫn dắt công trình sáng tạo của Người trong tình yêu là "quan phòng". Quan phòng nói nôm na nghĩa là Thiên Chúa ban ân sủng của Người cho các thụ tạo để chúng vận hành theo phương thức tốt đẹp nhất. Vì thế mà ta vẫn hay nói: sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Một vấn đề thần học rất quan trọng của đạo Kitô / Cơ đốc / đặc biệt là Công giáo là: tự do. Thiên Chúa ban cho con người có tự do lý trí và ý chí. Con người có thể quyết định cho hướng sống, lựa chọn của mình, ngay cả việc động trời như từ chối Thiên Chúa. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người đến mức tối đa, ngay cả việc để cho họ giết chết Người Con yêu dấu của mình là Chúa Giêsu.
Mình không muốn phê bình cách tiêu cực nhưng mình phải công tâm mà nói rằng: Phát biểu như thầy của Nụ Cười, và một số thầy giáo trong trường đại học hồi trước của mình, là chỉ biết rất ít về thần học Công giáo. Có thể nói rằng chỉ mới đọc được một vài câu trong Kinh Thánh rồi kết luận. Nghiêm trọng hơn, họ không hiểu biết gì về khoa chú giải/cắt nghĩa Thánh Kinh của Giáo Hội. Tụi mình rất nên nhớ rằng Giáo Hội luôn đặt sự hiểu biết về ý nghĩa Thánh Kinh trên một nền tảng học thuật tỉ mỉ, có nghiên cứu sâu xa, khoa học của các học giả danh tiếng. Muốn hiểu và giải nghĩa đúng căn bản Kinh Thánh thì cần phải nghiên cứu, đối chiếu về nhiều mặt như văn hoá, tư tưởng, xã hội, chính trị, tâm thức thời đại, văn phong, quan niệm, biểu tượng,.... Rất nhiều khía cạnh phong phú.
Thêm chút về vấn đề an bài + nô lệ. Giáo Hội Công giáo chính thức là người chống lại cả 2 điều này. Có thể trong dòng lịch sử đã có những người Kito hữu làm những việc này vì chịu ảnh hưởng bởi văn hoá đương đại. Nói rộng hơn nữa thì Giáo Hội Công giáo vẫn là tổ chức hoạt động từ thiện nhiều nhất trên thế giới, là người chống lại các khuynh hướng bạo lực, chống lại nền văn hoá sự chết và sự dữ,... Xem ra Giáo Hội Công Giáo là người ít tin nhất vào chuyện an bài !!!
Một vài ý tưởng xin gửi các bạn nhe. Chúc các bạn an vui trong Chúa, Đấng tự do tuyệt đối và tôn trọng tự do của chúng ta!
Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 05-12-2010 lúc 05:30 AM