+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Hãy Tinh Thức

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Hãy Tinh Thức

    Các Bạn thân mến,

    Chúng ta đã qua được một tuần của Mùa Vọng. Bạn All, administrator của Diễn Đàn đã post và kêu mời các Bạn tham dự cuộc thì với đề tài “Hướng về Giáng Sinh 2010,” và đã có một số Bạn hưởng ứng. Trong tâm tình hướng về GS, xin mời các Bạn chú trọng đến ý nghĩa và lời kêu mời của Mùa Vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn để mừng đại lễ GS.

    Đầu Mùa Vòng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta “Hãy Tỉnh Thức”“Hãy Đề Phòng” vì vào lúc chúng ta không ngờ, Con Người sẽ đến (Mt 24:42). Chúa Giêsu muốn gì khi kêu mời chúng ta hãy tỉnh thức? Phải chăng là thức trắng đêm với Ngài? Chắc chắn là không! Vậy thì đâu là thái độ tỉnh thức và đề phòng mà Chúa Giêsu muốn nới chúng ta?

    Thưa các Bạn,

    Tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ: Năm trinh nữ khôn ngoan cũng ngủ như năm trinh nữ khờ dại (Mt 25:1-3). Điều khác biệt là vào nữa đêm, khi chàng rể đến, thì năm cô khôn ngoan ra đón ngài với đèn sáng trong tay bởi vì họ đã mang theo dầu. Đèn của năm cô khở dại không sáng vì hết dầu, phải ra chợ mua và trở lại trễ. Do đó, tỉnh thức là phải luôn trong tư thế sẵn sang để đón Chúa trong bất cứ lúc nào Ngài đến. Tỉnh thức cả trong khi ngủ.

    Tỉnh thức là chủ toàn bổn phận: Các Bạn nhớ lại dụ ngôn người đầy tớ mà chủ đặt lên coi sóc gia-nhân để cứ đến giờ mà phân phát lương thực cho họ (Mt 24:45-51). Nếu khi chủ trở về và thấy anh ta đang thì hành nhiệm vụ thì đầy tớ đó có thái độ tỉnh thức. Ngủ là khi chúng ta không có trách nhiệm, lạm dụng quyền bính và chè chén say sưa (Mt 24:49).

    Tỉnh thức là sinh lợi những nén bạc mà Chúa đã trao (Mt 25:31.46): Số nén bạc Chúa trao cho từng người có thể nhiều hay ít tùy theo từng cá nhận và mỗi cá nhân chỉ đòi làm lợi cho phù hợp với con số mình được lãnh nhận. Ngủ nghĩa là không đầu tư và đào lỗ chôn giấu nén bạc vì sợ mất. Nhưng cũng có nghĩa là lười biếng và thụ động. Những kẻ tỉnh thức được chủ khen trung tín trong việc nhỏ là những kẻ trung tín dùng ơn nghĩa Chúa trong giây phút hiện tại.

    Tỉnh thức là luôn sẵn sàng để nhận ra những lúc Chúa xin giúp đỡ cách bất ngờ : Chúa đến ẩn thân trong người nghèo đói, ốm đau, mình trần, tù đầy và khách xa lạ (Mt 25:31-46). Ngủ là không để ý đến những lần Chúa Giêsu đến với chúng ta qua những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

    Và sau cùng, Tỉnh thức là cầu nguyện: Tỉnh thức luôn đi đôi với cầu nguyện. Chúa Giêsu đã nhắc “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Mc 14:38). Chúng ta đã làm nhiều việc cho Chúa, nhưng có thể ta không phải là một người tỉnh thức và cầu nguyên. Vì chúng ta sẽ luôn có thể mê ngủ trong sự thành công và lòng ham muốn vật chất.

    Các Bạn mến,

    Mùa Vọng là mùa tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Trong cuộc sống có nhiều lúc chúng ta phải đợi chờ. Có lúc nó làm cho ta khó chịu và bực tức; nhưng cũng có lúc nó làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Sống nghĩa là biết đợi chờ. Cuộc sống được xây dựng trên sự chờ đợi. Sống mà không có gì để mong chờ thì cũng giống như đã chết!

    Mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa đến. Lịch sử nhận loại được đánh dấu qua nhiều biến cố đến của Thiên Chúa. Lúc nào Ngài cũng đến bất ngờ. Ngài đã đến bất ngờ tại Bêlem trong thân xác của một hài nhi yếu hèn. Cuốc sống, cái chết và sự sống lại của Ngài đều là những bất ngờ. Kitô hữu là một người đang mong chờ, chờ ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Ngày đó cũng là một bất ngờ bởi vì không ai biết ngày giờ trở lại của Ngài. Hãy tỉnh thức kẻo Ngài đến bất ngờ và bắt gặp chúng ta đang ngủ (Mc 13:33-37).

    Thưa các Bạn,

    Chúa đã đến, sẽ đến, nhưng Ngài đang đến với thế gian, trong cuộc sống của mỗi người, trong cuộc sống của cộng đoàn. Nếu chúng ta biết lắng nghe, chúng ta sẽ nhận ra bước đi của Ngài. Chúa đến với ta qua mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời.

    Tuần này, xin mời các Bạn, hãy Tinh Thức để cũng với Giáo Hội sống một Mùa Vọng mới. Hãy mở rộng tâm hồn và mới Chúa Giêsu vào: Maranatha, xin Ngài hãy đến! (Kh 22:20).

    Padre Paolo, CMC

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 2 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (23-09-2011),Tâm Nhiên (08-02-2011)

  3. #2
    You Are Mine's Avatar
    Trạng thái :   You Are Mine đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 10
    Tên thật:
    Cùi Bắp
    Đến từ: Bãi Ngô
    Sở thích: Cạp Ngô
    Nghề nghiệp: Ăn Bắp
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 14 lần
    trong 8 bài viết
    Phúc cho đầy tớ nào khi chủ trở về và thấy còn tỉnh thức.
    Lc 12:37
    Tỉnh thức theo tinh thần của Đạo chúng ta không đơn thuần được hiểu theo nghĩa đen, cho dù biết rằng, tĩnh thức là thức tỉnh để cầu nguyện, thức tỉnh để khi Chúa đến, chúng ta đang xỏ dép và cầm gậy cùng lên đường với Chúa. Bởi vì có nhiều biến cố trong lịch sử khi xẩy đến với chúng ta mà ta không ngờ tới được. Vậy tỉnh thức theo quan điểm của Kitô giáo là sao, hay nói đúng hơn, là theo tử tưởng của Đức Giêsu?
    Tỉnh thức diễn tả theo tư tưởng của Đức Giêsu, tỉnh thức có nghĩa là chăm chú có ý tứ, có ý thức, như đầy tớ khôn ngoan và trung tín, chăm chú làm việc để khi chủ về bất cứ giờ nào trong đêm khuya, nó biết chuẩn bị trước những điều cần, những gì chủ muốn, nó không để thiếu thứ gì cho chủ, người mà nó yêu mến kính trọng. Tỉnh thức như thế cũng giống như bà mẹ rất quan tâm trông coi săn sóc nhà cửa với tâm tình yêu mến, để không một cái gì ở ngoài tầm tay âu yếm của bà. Gia đình sẽ không túng thiếu cái gì, dù có bất ngờ xảy đến.
    Vì vậy. để khỏi rơi vào tình trạng thiếu chuẩn bị trong ngày của Chúa, Ngày mà được ví như kẻ trộm đến với ông chủ nhà, Chúa Giêsu nêu ra điều kiện tiên quyết, đó là tỉnh thức và cầu nguyện: "Các con phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có đủ sức thoát khỏi những điều sắp xẩy đến và đứng vững trước mặt Con Người". Cầu nguyện là nhìn nhận Chúa là tất cả, là đặt thánh ý Chúa trên hết. Ðồng thời, cầu nguyện là nhận biết mình yếu đuối và cậy trông vào ơn Chúa. Nhờ cầu nguyện, chúng ta sẽ có thái độ tỉnh thức trong đời sống thường ngày, sẽ nhạy bén với tiếng gọi của Chúa qua những biến cố cuộc sống để luôn tìm đẹp lòng Chúa.
    Ngày mai chúng ta không biết sẽ ra sao, ngày cuối đời lại càng mù tịt. Xin Chúa cho chúng ta biết sống từng giây phút hiện tại, sao cho luôn được Chúa chúc lành và được tình thương Chúa che chở, để ngày Chúa đến sẽ là ngày hạnh phúc cho chúng ta.
    Cầu mong cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa giáng sinh này, đón Chúa đến với tâm hồn, để sống tỉnh thức trước mọi biến cố của cuộc đời, đồng thời cũng sẵn sàng đón nhận Chúa đến bất cứ lúc nào khi Ngài gọi mà không phải lãnh nhận án phạt đời đời nơi tăm tối. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau luôn biết sống tỉnh thức và cầu nguyện nhé.
    An apology is a good way to have the last word !

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-06-2011, 10:25 AM
  2. Nhu cầu tinh thần của người trẻ
    By allihavetogive in forum Lối sống - Ơn gọi
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-12-2010, 08:25 AM
  3. Bài 14: Tinh thần kỷ luật và trách nhiệm
    By halleluyah in forum Phong trào TNTT
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 06-10-2010, 12:14 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình