Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: [Bài dự thi] Ngôi sao giáng sinh.

  1. #1
    hoamaudon's Avatar
    Trạng thái :   hoamaudon đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 57
    Tên thật:
    Hoamaudon
    Đến từ: Somewhere
    Sở thích: Looking for a brand new start
    Nghề nghiệp: Looking for
    Cảm ơn
    525
    Được cảm ơn 590 lần
    trong 114 bài viết

    [Bài dự thi] Ngôi sao giáng sinh.

    NGÔI SAO GIÁNG SINH

    Trong đêm đông lạnh lẽo ấy.
    Giữa chốn hoang tàn không một quán trọ
    Đôi bạn bước đi trong đêm
    Nỗi buồn thương cảm in trên đôi mắt
    Phấn trấn lên, hỡi đôi bạn!
    Hãy dừng lại đây trong hang đá kia
    Vì giờ đây Ngài sắp đến
    Đến với ta trong thân hình nhỏ bé
    Nhỏ bé như vì sao đêm
    Sáng lấp lánh trong không gian tinh lặng
    Và rồi
    Một ngôi sao lạ đã xuất hiện
    Nơi hang Belem Ngài đang ẩn trú
    Với những bò, lừa đang ngủ
    Nào, ta hãy
    Nhanh chân đến thờ lạy NgàI
    .

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: hoamaudon, 07-12-2010 lúc 12:11 PM

  2. #2
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Cảm ơn bạn, bài thơ tự do, mộc mạc và tâm tình. Nào ta cùng đến với Người!

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 05:47 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình