+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Giêsu Giáng Sinh...một thoáng dành cho ngài

  1. #1
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết

    Giêsu Giáng Sinh...một thoáng dành cho ngài

    Một mùa Giáng Sinh nữa sắp đến, không khí như dịu mát hơn mọi khi, phố xá cũng như đang khoác lên mình bộ áo mới cho mùa lễ hội.....Ngoài đường, dòng người vẫn tấp nập qua lại, mọi người vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc của mình để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí náo nức của những ngày lễ sắp đến. Việc thì cứ chồng chất lên nhau, học sinh lo ôn bài để chuẩn bị thi, sinh viên thì lo kiếm cho được cái vé xe để tết này được về quê, những người đã đi làm chắc cũng đang chạy nước rút để làm cho xong mọi việc vì "việc năm nay ko nên kéo dài qua năm sau"....Bận bụi quá, dồn dập quá....Nhưng! Xin dành một khoảng không gian nhỏ bé để đón Giêsu, xin dành một con đường để Giêsu đến với ta....bằng cách nào???....Xin mời mọi người cùng đến thăm cha Tiến Lộc, CSsR, và cùng chia sẻ với ngài, một Linh mục dòng, tuy đã có tuổi nhưng lại rất năng nổ và nhiệt tình, như lời ĐC Giuse Vũ Duy Thống đã nói về ngài:" cha Tiến Lộc đây, đi đến đâu cũng hát và...quật tưng bừng..."






    Nguồn: DCCT Việt Nam
    Sắp xếp và lời dẫn: JMAG Hall

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  2. #2
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết


    Trong bình an của Đấng Cứu Thế!!
    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 30-03-2012, 11:36 PM
  2. Niềm vui thoáng qua
    By xí mụi in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 08-08-2011, 10:30 AM
  3. Cho All xin số điện thoại cả nhà!
    By allihavetogive in forum Huynh đệ thủ túc
    Trả lời: 8
    Bài mới gửi: 08-07-2011, 04:15 PM
  4. Một Cái Nhìn Thoáng Qua... (CN 2 MC - A)
    By Padre Paolo in forum Phút Đầu Tuần
    Lm. Paul Toản, CMC
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 21-03-2011, 12:58 PM
  5. Giải thoát trái tim....^^
    By halleluyah in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 13-09-2010, 10:40 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình