+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: [Nhật ký] Agape 36: Theo Chân Mẹ.

  1. #1
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết

    [Nhật ký] Agape 36: Theo Chân Mẹ.

    Chương trình của đài truyền hình GTCG xin phép được tường thuật lại hành trình Theo Chân Mẹ của chúng mình nha.

    9h30: các bạn được chia thành 3 đội, do tình hình "âm thịnh dương suy" nên mỗi đội gồm 1 bạn nam bảo vệ 2 bạn nữ.

    P/s: Chị Khánh Việt làm gì mà ngộ vậy ta? ^^

    Các bạn phải vượt qua thử thách đầu tiên: ghép hình để biết địa điểm tìm Mẹ, và giải mật thư để biết sẽ làm gì ở đó.
    Đây là đội giao thông: tên gọi xuất phát từ màu áo ạ ^^


    Đội thứ 2 nè


    Đội VTV (không biết có chính xác chưa nhỉ ^^)


    Sắp hoàn thành rùi nè.


    Tạo dáng cái coi


    Địa điểm đầu tiên: nhà thờ giáo xứ Đa minh Ba Chuông, chúng mình hãy cùng dâng lên Mẹ những lời kinh Mân côi thật đẹp nhé :)


    Đứng trước hình ảnh Mẹ lên trời.


    Đội 2 tới sau nên phải đọc kinh sau ^^


    Tiếp tục...hại não với thử thách của Bờ Tờ Cờ..


    Nào ta cùng...chơi ghép hình.


    Tay ải tay ai .....sắp hoàn thành rồi nè^^


    Hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhà thờ nào vậy ta?


    À, thì ra là nhà thờ Kỳ Đồng, sau khi dâng lên Mẹ 1 chuỗi hoa nữa, chúng mình cùng chụp hình lưu niệm, lần này may quá, đội 2 chỉ tới sau 1 chút xíu nhưng vẫn kịp cùng cả nhà đọc kinh, hi.


    Thử thách cuối cùng có vẻ khó nuốt nhất, các bạn đã tìm ra địa điểm là nhà thờ Đức Bà, nhưng...vẫn chưa giải được mật thư ^^


    Tra google cũng không ra, hic hic.


    Căng thẳng quá à....


    2 đội kết hợp cùng nhau giải mà cũng không ra, hic hic


    lại "sợt gú gồ" hả anh ơi ^^


    BTC cười toe toét :D


    Chẳng lẽ BTC làm mật thư sai sao ta?


    Chúc mừng đội VTV đã giải ra mật thư, tiếp theo, các bạn sẽ phải vượt qua thử thách của BTC, làm quen và hướng dẫn 1 người nước ngoài tìm đường.


    Bớ người ta có người dụ tui giải mật thư, tui không có tiết lộ đâu, hehe.


    Đội mình ai cũng dở ngoại ngữ, hic hic.


    A, bắt chuyện được rồi nè, nhưng mà cô ấy là người VN ^^


    Ăn miếng lấy sức đã!


    Đây là người nước nào thế nhỉ nắng thế mà vẫn chụp hình được đó cả nhà ui, hehee


    Tiếp tục kết hoa dâng Mẹ nào, trời nắng quá, bây giờ có thêm 4 bạn từ nhóm Chung Sống của anh Duy Nguyen nhập bọn nè ^^


    Trước hình ảnh Nữ Vương Hòa Bình.


    Chụp hình lưu niệm ^^


    Mệt rồi, bây giờ cùng quây quần dùng bữa ăn Agape nào.


    Tiết mục quen thuộc, chúc mừng sinh nhật các thành viên của diễn đàn.


    Tháng này, cùng hát vang lên ca khúc Happy Birthday chúc mừng 2 chị gái dễ thương của nhà mình nha, chị Teresa Le (Ngọc) và chị Anh Nguyen (Tam Anh).


    1...2..3.. thổi nến và ước nào!


    PTN đại diện diễn đàn tặng quà sinh nhật cho 2 chị, chúc 2 chị tuổi mới thêm nhiều hồng ân Chúa nha.


    Hai chị gái chụp hình chung nè.


    Sau khi bốc thăm thiên thần cho nhau, chúng mình sẽ trao cho thiên thần của mình những chú công bằng giấy (đã được cô giáo Mắt Biếc chỉ dạy nhiệt tình ạ ^^), với ý nghĩa tri kỷ (theo lời của cô giáo)


    Chúng mình là thiên thần của nhau đó nha!



    Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng kết những chuỗi mân côi sống dâng lên Mẹ nha, mỗi bạn sẽ được nhận 1 mầu nhiệm. Các thiên thần nhớ nhắc nhau đọc kinh nha ^^


    Phần không thể thiếu nữa là trao giải thưởng cho đội giải nhất hành trình theo chân Mẹ trong agape lần này. Xin chúc mừng đội VTV ^^


    Bây giờ thì chụp hình lưu niệm thôi!!!! Oái, sao toàn mỹ nhân thế này, các nam nhân trốn đâu hết rồi ta?


    Cười tươi nào!


    Cám ơn Chúa, tạ ơn Mẹ vì một hành trình thật nhiều niềm vui và ý nghĩa, ước mong hành trình này sẽ nhắc nhớ chúng mình nhớ đến Mẹ qua lời kinh Mân Côi mỗi ngày.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 20 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (28-10-2013),anhnguyen (28-10-2013),annahien (07-11-2013),chuong_gio (28-10-2013),Duy Nguyen (28-10-2013),Duy Pham (29-10-2013),Honesty (29-10-2013),Huyen Tam (29-10-2013),Kitty (29-10-2013),Lan Anh (01-11-2013),M.Goretti Ngan (07-11-2013),Mai Cồ (30-10-2013),Mai Tín (29-10-2013),Meo Luoi (28-10-2013),randoc (29-10-2013),Ta Loc (29-10-2013),TerexaThuyDuong (29-10-2013),tho ngoc (09-01-2014),Tin Yeu (31-10-2013),Trung TTN (28-10-2013)

  3. #2
    annahien's Avatar
    Trạng thái :   annahien đã thoát
    Tham gia : May 2013
    Bài gửi : 39
    Tên Thánh:
    Anna
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thu Hiền
    Đến từ: GX Đồng Phát
    Sở thích: Nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Nhân viên
    Cảm ơn
    145
    Được cảm ơn 350 lần
    trong 57 bài viết
    ôi, vui quá, tiếc là bận đi thi hok tham gia được

  4. 3 thành viên đã cảm ơn annahien vì bài viết này:

    Phù thủy nhỏ (07-11-2013),TerexaThuyDuong (07-11-2013),Trung TTN (07-11-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Agape 36: Theo Chân Mẹ
    By Phù thủy nhỏ in forum Chương trình - Đăng kí AGAPE
    Trả lời: 10
    Bài mới gửi: 19-10-2013, 10:14 PM
  2. Tâm tình gủi Gió theo Mây...
    By Duy Nguyen in forum Góc cảm xúc
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-08-2013, 01:25 PM
  3. Hôn nhân với người chưa theo đạo ????
    By maria Khuyen in forum Góp ý|Thắc mắc|Thảo luận
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 15-09-2012, 08:13 PM
  4. Theo dấu sự thật...!
    By Người Mua Diêm in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 05-09-2011, 08:59 AM
  5. Tin - theo [Việt - Anh - Pháp // Chúa nhật 9A]
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 05-03-2011, 10:54 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình