+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Như Trẻ Thơ vs Như Con Nít

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Như Trẻ Thơ vs Như Con Nít

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống như ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngối ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: 'Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc.' Bởi vì Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: 'Người bi quỷ ám.' Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: 'Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.' Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình." (Lc 7:31-35)

    Nếu không lầm thì đoạn Tin Mừng này là nơi duy nhất mà Chúa Giêsu nói hơi tiêu cực về trẻ nhỏ. Khi nghĩ đến Chúa Giêsu và trẻ nhỏ thì Toản thường nghĩ đến Luca đoạn 18:16, khi Ngài trách các môn đệ vì các ngài la rầy chúng, "Cứ để trẻ em đến với Thày, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng."

    Hình ảnh Chúa Giêsu nói về trẻ nhỏ ở trên thì rất bình thường. Trẻ nhỏ thường dùng trí tưởng tượng và óc sáng kiến để tạo ra những trò chơi về nhạc và nhảy múa. Qua đó chúng bày tỏ cảm xúc: cười - khóc. Những trò chơi này là một hình thức xã giao - chúng học để biết cho đi và đón nhận. Đây là tinh thần "như trẻ thơ - childlike" của trẻ em.

    Nhưng qua đó Chúa Giêsu cũng cho ta thấy tính "con nít - childish" của trẻ em. Ta thấy, trong dụ ngôn, một số trẻ cố gắng đứng ra làm chủ chốt, nhưng số khác lại không hưởng ứng/cộng tác. Ai cũng muốn làm theo ý riêng của mình để chơi trò đám cưới hay đám tang, để bắt những trẻ khác phải chơi theo cách thức và vào thời điểm của mình. Chúng cằn nhắn và rút lui khi những trẻ khác không hưởng ứng/cộng tác.

    Chúng ta không còn là những trẻ nhỏ, nhưng được mời gọi trở nên "như trẻ nhỏ - to be childlike" - học cách sống đơn sơ, chân thành, dễ dạy... Nhưng trong thực tế thì nhiều lúc chúng ta có những hành động/thái độ "như con nít - childish." Bố Mẹ, anh, chị, em và bạn bè làm gì/nói gì cũng không hài lòng. Nếu quá kỷ luật và nghiêm khắc như Gioan Tẩy Giá thì chúng ta cho rằng qua khắt khe. Nếu quá hoà mình, bình dân, dễ dãi như Chúa Giêsu thì cho là lỏng lẻo tầm thường. Nhiều lúc bạn bè tổ chức sinh hoạt chung hoặc chương trình ngoại lệ thì chúng ta không tham gia vịn vào nhiều lý do và sau đó còn có những lời phê bình...

    Những trẻ nhỏ, trong những lúc chơi chung với các bạn, các em học biết được cuộc sống không chỉ là làm mọi cách để được theo ý riêng của mình. Nhưng là lắng nghe người khác và học biết quan tâm đến những gì người khác thích. Và cũng là để nhận biết bổn phận của mình đối với Thiên Chúa, với xã hội, và với tha nhân. Hoặc như Chúa Giêsu thường nói, để yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu tha nhân như chính mình.

    Xin Mẹ Maria giúp chúng con biết tránh những hành động/thái độ "như con nít - childish:" chỉ biết đến mình và muốn mọi người làm theo ý của mình và biết trở nên "như trẻ nhỏ - childlike:" sống đơn sơ, dễ dạy, thật thà để biết lắng nghe và quan tâm đến tha nhân.


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 15 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (03-11-2013),allihavetogive (04-11-2013),An Vi (28-11-2013),anhnguyen (03-11-2013),DARK (03-11-2013),Duy Nguyen (04-11-2013),Honesty (30-11-2013),Huyen Tam (04-11-2013),JB. Sĩ Trọng (03-11-2013),Lan Anh (03-11-2013),Mai Cồ (28-11-2013),Phù thủy nhỏ (28-11-2013),superman (04-11-2013),thieunhigxsx (04-11-2013),Trung TTN (04-11-2013)

  3. #2
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Con muốn làm một bông hoa nhỏ như trẻ thơ quá Tía ơi!

    3T_thanhtuyen's Avatar

    3T_thanhtuyen

     13:19, 28th Nov 2013 #3183 

    Em Cồ :)



  4. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-11-2013),An Vi (28-11-2013),JB. Sĩ Trọng (29-11-2013),Phù thủy nhỏ (28-11-2013),thieunhigxsx (29-11-2013),Trung TTN (28-11-2013)

  5. #3
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Con cũng mong có tâm hồn trẻ thơ,vì càng lớn cảm thấy mình hết tinh thần hết trẻ thơ tính hồn nhiên thay vào đó tính toán so đo hơn thua lẫn nhau Tía ạ.Con cám ơn bài viết của Tía.
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  6. 4 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    An Vi (28-11-2013),JB. Sĩ Trọng (29-11-2013),Phù thủy nhỏ (28-11-2013),thieunhigxsx (29-11-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình