+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tình yêu và quà tặng.

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Tình yêu và quà tặng.

    Thuở ban đầu Thiên Chúa (TC) tạo dựng vũ trụ và Ngài thấy mọi sự đều tốt lành ( Kinh Thánh cựu ước đã mô tả - x St 1,1-31 ). Thiên nhiên, vạn vật nói lên tình yêu thương của TC. TC thông ban cho muôn loài muôn vật khí năng ngay từ thuở Ngài mới thiết lập địa đàng : Ánh trăng thơ mộng dải chiếu lên cành cây kẻ lá, chim muông nhảy múa hát ca khi bình minh vẫy gọi. Sông suối, ao hồ, biển cả dịu dàng biểu tỏ niềm hân hoan được ban tặng vẻ đẹp. Chúc tụng quyền năng của TC sáng tạo : Sự sống lan tràn, rạo rực ...Tất cả, nếu không phải xuất phát từ TC mà ra, thì do đâu ? Thần lực của Ngài ư ? Khí chất của Ngài ư ? Hay năng lượng vũ trụ ?
    Nước, lửa, năng lượng mặt trời, sóng vi lượng tử, điện năng, từ trường.v.v…nếu không có, vũ trụ sẽ ra thế nào ?- Vũ trụ sẽ không còn là vũ trụ nữa, vũ trụ sẽ như một “hố đen”, và lúc ấy sự sống cũng chả là gì ?


    “Trước tôi ai đã là tôi,
    Sau tôi bây giờ ai lại là tôi ?”
    Lời một nhà thơ đã chia sẻ những băn khoăn, tự vấn.Từ xưa đến giờ, thế giới trải qua bao biến cố khiến con người phải suy nghĩ. Sức khỏe con người vẫn có hạn, sự tiếp nối của nhiều thế hệ cần vun đắp kiến thức để con người tự khắc phục, tự điều tiết và tạo bình an cho chính bản thân. Điều dễ thấy : Đặc ân TC dành cho con người đầu tiên là hít thở. “Thở” có từ thuở ban đầu TC mới tạo dựng nên con người, nó được xem là khí chất không thể thiếu để con người trở nên sinh vật sống ( x St 2,7 ). Sinh vật sống trước ta, sau ta đều lãnh nhận nguồn ân sủng ấy của Tạo Hóa. Muôn loài hấp thụ tất cả những gì Tạo Hóa đã ban cho. Qùa tặng hằng ngày chúng ta nhận lấy là không khí mà chúng ta hít thở; không hít thở chúng ta không thể nào sống được.

    Trong không gian còn có nhiều kỳ diệu hơn nữa. Sóng, điện năng là một nguồn năng lượng luân chuyển, luôn luôn đến với ta, vào trong ta lúc nào ta không hay. Ta hít thở và ta lại hấp thụ sóng. Sóng đi vào cơ thể con người qua các huyệt đạo. Nhờ thế mà con người có khí năng để cơ thể tự điều hòa.
    Chúa tạo dựng nên con người thật kỳ diệu. Con người như một vũ trụ thu nhỏ. Những dấu chỉ về đời sống tự nhiên cũng như siêu nhiên, giúp con người thăng hoa và không ngừng nâng cao ý thức tập luyện để được thăng hoa.Tập luyện là cộng tác với TC vào công trình tạo dựng của Ngài. Anh chàng Jade hiểu đúng, biết đúng nên mới viết bài : “Thở : Không phải ai cũng biết cách thở để gặp Chúa” ( Cảm ơn Jade thật nhiều ) – Jade gọi đây là cách thở bụng, tức “Thót bụng thở ra, phình bụng thở vào...”.Ngày nay Liệu pháp Thiên Khí Năng ( Lp TKN ) liên quan đến hít thở đã được phổ biến rộng rãi. Jade trích dẫn bài vè dạy thở của BS Nguyễn Khắc Viện. Vè là thể loại hát dân gian, rất dễ đọc và cũng rất dễ học, chính vì thế những người phụ trách hướng dẫn tập Lp TKN cũng đặt ra một bài vè tương tự :

    “Nghe vẻ nghe ve !

    Toàn thân giãn xả

    Nằm ngồi được cả.
    Hít mũi một hơi,

    Thở miệng gấp đôi
    Không ngưng, không nén
    Không chuyển, không ém
    Nhẹ chậm, êm, sâu
    Gío lùa tránh mau !
    Ghế ngồi không dựa
    Lòng bàn tay ngữa,
    Đặt lên trên đùi
    Ngón trỏ ngón cái,
    Chạm nhẹ chút thôi.
    Chân mang dép nữa
    Giang rộng bằng vai
    Xuôi dọc hai tay ,
    Nếu nằm trên phản
    Lót thêm tấm thảm
    Nghe vẻ nghe ve !”

    Vậy Thiên Khí Năng ( TKN ) là gì ?. Vì không bí truyền nên tôi xin phép được chia sẻ, trích dẫn lời Đức Ông Hoàng Minh Thắng để gởi đến những ai muốn tìm hiểu : “ TKN là sinh lực hiện diện và luân lưu trong vũ trụ dưới muôn vàn dạng thức khác nhau như : thần khí, ánh sáng, sức nóng, không khí, gió, lửa, năng lượng .v.v…Năng lực vũ trụ đại đồng ấy bắt nguồn từ TC, thấm nhập và trao ban sinh lực cho mọi loài, mọi vật : con người, súc vật, thảo mộc và mọi thứ chất liệu của thế giới sự vật, mà chúng ta thường lầm tưởng là thế giới vô tri vô giác…TKN là nguồn năng lực vô tận TC Tạo Hóa cống hiến cho chúng ta trong vũ trụ. Ai cũng có thể học cách tiếp nhận nó để tự chữa bệnh cho chính mình và cho người khác, mà không cần phải có các điều kiện đặc biệt nào, ngoài việc tập hít thở đúng cách và trong một thời gian lâu đủ, để nhận được TKN và sẽ không bao giờ mất nữa.”

    Tiến sĩ Phêrô Nguyễn Dương, tại Mỹ, cho rằng : “Năng lượng sinh học trong cơ thể con người giúp cho các tế bào được sống và sinh sôi nẩy nở; làm cho các chức năng vận hành như đã được ấn định, và cho cơ thể chúng ta có nhiệt độ ( gọi là thân nhiệt ). Ngoài năng lượng sinh học, các tế bào và chức năng trong cơ thể còn bị chi phối bởi một lực trường tạo nên bởi điện năng của các lượng tử đã cấu tạo nên chúng…Vì lực trường của cơ thể con người bị bao bọc bởi các lực trường khác trong môi sinh, và ở ngoài vũ trụ, nên TKN trong cơ thể mỗi người cũng bị chi phối bởi các lực trường này. Để tăng trưởng TKN trong cơ thể, chúng ta phải cố gắng tập luyện để thâu thập thêm năng lượng từ các lực trường trong môi sinh và ở ngoài vũ trụ .”

    BS Đỗ Hồng Ngọc từng nói về đề tài này cho nhiều cử tọa được nghe tại Trung tâm Mục vụ Sài gòn.
    Cố BS Nguyễn Khắc Viện ( người thầy của BS Đỗ Hồng Ngọc ) dầu chỉ còn 2/3 lá phổi, nhưng ông đã sống thêm được 50 năm nhờ thay đổi hít thở đúng cách.

    Sơ Clara Minh Tâm ( một trong những người quan tâm và phổ biến bộ môn TKN tại VN ) cho rằng : Lp TKN được TC trực tiếp can thiệp. Bàn tay TC đang ở với bộ môn này.

    Thiết tưởng chúng ta cũng nên tìm hiểu qua Kinh Thánh. Lời Chúa CN Khánh nhật Truyền giáo chúng ta nghe quen quen : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo…Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin…nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.”( Mc 16,15-18 )


    Chúa Giêsu từng đặt tay lên những người bệnh để chữa bệnh cho họ. Có 3 sách Tin Mừng ghi nhận câu sau đây : “Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành cho họ.”( x Lc 4,40 ; Mt 8,16 và Mc 1,34 ) Từ việc chữa lành cho bà mẹ vợ ông Simon đến việc làm cho hai người mù ở Giêrikhô được sáng mắt, Chúa đều dùng tay chạm đến người bệnh.( x Mc 1,28-31 ; Lc 4,36-39 ; Mt 13-15 ; Mt 11,31-34 ; Mc 10, 47-52 và Lc 18,39-43 )

    Có những trường hợp Chúa Giêsu không đặt tay chữa bệnh, nhưng vì lòng tin và ước muốn của người khác, Ngài cũng cho họ được lành bệnh. Chúa chữa người bại liệt : “Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy vác lấy chõng mà đi .”( Mc 2,11 và Jn 5,18 )( xem thêm Mt 9,1-8 ; Lc 5, 17-26 ). Hoặc Chúa chữa người bị bại tay trong ngày Sabat, Ngài bảo : “Anh đưa tay ra. Người ấy đưa tay ra và tay trở lại bình thường.”( Mt 12,13 ; Mc 3,5 và Lc 6,10 )

    Phần lớn Chúa đặt tay để chữa lành bệnh cho người khác : Đặt tay lên mắt người mù ( Mc 8,25 và Jn 9,6 ); đặt tay lên tai người vừa điếc vừa ngọng ( Mc 7,33 )… Chúa không bao giờ nói : Con hãy yên tâm ta sẽ chữa lành bệnh cho con. Các phép lạ kết thúc Ngài chỉ nói rằng : “Đức tin con đã chữa lành cho con.” – Đây là một câu nói mà các Thánh sử Tin Mừng ghi lại rất nhiều lần như khi Chúa chữa lành bệnh cho con gái của người đàn bà xứ Canaan, Chúa chữa lành cho người đàn bà bị băng huyết, hoặc ngay cả hai người mù ở Giêrikhô được sáng mắt ( x Mc 5,34 ; Lc 8,48 ; Mc 10,52 ; Lc 18,42 và Mt 15,28 )…

    Chúa Giêsu là TC nên Ngài toàn năng và tự hữu, trong Ngài đầy ắp khí năng, chính vì thế Chúa có khả năng “chữa bệnh từ xa”: Chúa gọi người chết trỗi dậy; có người chỉ tin thôi và khi gặp gỡ Chúa thì người thân ở nhà cũng khỏi bệnh ( x Jn 4,46-54 ), người đàn bà băng huyết đụng tới gấu áo của Chúa cũng đã lành bệnh... Ngày nay có những người không được khiêm tốn, đã lợi dụng, tự cho rằng mình có khả năng chữa bệnh “từ xa” như Chúa và họ đã tự đề cao họ có thể chữa bệnh cho người khác qua điện thoại, qua tin nhắn v.v…Thật đáng tiếc, họ đã lạm dụng quyền năng của TC, điều đó vượt quá giới hạn con người ! Duy nhất chỉ có Chúa.


    Nhà thơ Nguyễn Vỹ có viết :
    “Từ thuở trăng sầu thôi ca hát,
    Tình vương ý nhạc của bao la .”
    Mỗi người chúng ta trong tâm tư tình cảm ai cũng vương vướng một chút gì đó ý nhạc của trời. Nói cách khác, mỗi người chúng ta đều mang ơn Tạo Hóa. Tạo Hóa sinh ra ta và Ngài cũng quan phòng mọi thứ có sẵn trong thiên nhiên, trong vũ trụ - nếu ta biết cách sử dụng thì sẽ mang lại hiệu quả tốt lành. Cơ bản vẫn là lòng tin con người. Tin vào TC toàn năng, Đấng đã tạo dựng, thương yêu và thông ban cho tạo vật khí năng để tạo vật tồn tại và phát triển không ngừng. Riêng đối với con người, qua các phép lạ Chúa làm chúng ta thấy rõ, ngoài việc lãnh nhận khí năng được TC thông ban, con người cần có lòng tin. Đa số những phép lạ kết thúc, Chúa thường nhấn mạnh cho người lãnh nhận biết một điều : “Lòng tin con đã cứu chữa con .” – được cứu chữa cả thể chất lẫn tinh thần.
    Liệu pháp TKN là tình yêu, và là quà tặng TC dành cho con người. Lãnh nhận TKN cũng chẳng khó. Nếu có khó chăng là do con người không cộng tác và không biết đón nhận mà thôi, chỉ cần chịu khó một chút là được. “Những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin…” Tin vào TC và chịu khó luyện tập thành một thói quen tốt, chắc chắn sẽ thành công.


    Xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho những ngày, những giờ, những phút, những giây, chúng con biết thở, biết sống và biết yêu thương để chúng con cũng trao ban tình yêu cho anh em như Chúa đã trao ban, những ai mà chúng con bắt gặp trong cuộc đời, giúp đỡ họ với những gì khả năng chúng con có thể làm được. Amen !



    JB. SĨ TRỌNG.

    __________________________________________________ ____________________________________
    Tài liệu tham khảo :
    · Thánh Kinh cựu và tân ước.
    · “Liệu pháp tăng cường phòng và chữa bệnh –Thiên Khí Năng” của Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng.
    · Nội san kỉ niệm sinh nhật năm thứ nhất của nhóm Tông đồ Mục vụ Sức khỏe VN.
    · “Thở : Không phải ai cũng biết cách thở để gặp Chúa” – Bài viết của Jade trên box “Nghịch ngợm đời”.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 05-11-2013 lúc 08:08 PM

  2. 6 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (08-11-2013),Jade (05-11-2013),M.Goretti Ngan (23-11-2013),Ngôi Sao (05-11-2013),Phù thủy nhỏ (25-11-2013),Tin Yeu (07-11-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình