Trạng thái :   
 
Tham gia : Aug 2011
					
					
					
Bài gửi : 471
	
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
	
	Cảm ơn 3,637
	
		Được cảm ơn 2,936 lần 
 trong 480 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Đức Giáo Hoàng đặt tay an ủi bệnh nhân
				
				
						
							
							
						
						
							
						
				
					
						
							Đức Giáo Hoàng làm thế giới cảm động khi an ủi người  bệnh 
  (VienDongDaily.Com  - 08/11/2013)
  Một hình ảnh đã làm cảm động hàng triệu trái  tim trên toàn thế giới, khi Đức Giáo Hoàng Francis ngừng lại trong một khoảnh  khắc, để cầu nguyện và đặt tay lên một người đàn ông với gương mặt biến dạng vì  bệnh tật.
  
Đức Giáo Hoàng Francis an ủi người bệnh.
  
 VATICAN – Một hình ảnh đã làm cảm động hàng  triệu trái tim trên toàn thế giới, khi Đức Giáo Hoàng Francis ngừng lại trong  một khoảnh khắc, để cầu nguyện và đặt tay lên một người đàn ông với gương mặt  biến dạng vì bệnh tật. Người đàn ông cúi đầu vào ngực Đức Thánh Cha, và mọi  người xung quanh vẫn có thể nhìn thấy nhiều khối u trên khuôn mặt của  ông.
 Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và người đàn  ông diễn ra tại thành Vatican, vào cuối một thánh lễ hôm Thứ Tư, với khoảng  50,000 người tham dự. Các bức ảnh Đức Giáo Hoàng an ủi người bệnh tại Quảng  Trường Thánh Peter đã nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội.
 Cô Donna Hosie, một người dùng mạng Twitter, đã  viết rằng: “Tôi là người vô thần, nhưng càng nghe nhiều tin tức về Đức Giáo  Hoàng Francis, tôi càng thích vị giáo hoàng này.”
 Một số người nói rằng, Đức Thánh Cha Francis  đang sống theo đúng như hình mẫu của vị thánh mà Ngài đã chọn làm danh tự –  Thánh Francis vùng Assisi – người đã tự coi mình là người phục vụ cho người  nghèo và những người đang gặp khó khăn.
 Kể từ khi tiếp nhận vị trí là người lãnh đạo  của 1.2 tỷ người Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới, Đức Giáo Hoàng đã luôn nhắc  nhở mọi người phải đưa tay ra với những người nghèo khó.
 Đức Giáo Hoàng Francis đã viết trên trang  Twitter vào tháng 8 vừa qua rằng: “Xin Thượng Đế hãy giúp chúng con bước ra khỏi  vỏ bọc của mình, và dạy cho chúng con biết bước ra đường phố và thể hiện tình  yêu của chúng con.” Một tháng sau đó, Ngài lặp lại những thông điệp tương tự:  “Lòng từ thiện thật sự đòi hỏi lòng can đảm: hãy vượt qua nỗi sợ bị làm bẩn bàn  tay để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.”
 Đức Giáo Hoàng luôn kêu gọi một sự giao tiếp  cởi mở với những người thuộc mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là người nghèo, người  đau yếu bệnh tật, và những người bất hạnh. Và Ngài đang làm đúng theo những gì  mà Ngài đang giảng dạy.
 Người đàn ông được Đức Giáo Hoàng an ủi là  người bị mắc một chứng bệnh rối loạn gene hiếm gặp, gây đau đớn và làm xuất hiện  hàng ngàn khối u nhỏ trên khắp cơ thể. Căn bệnh này có thể làm mất thính giác và  thị giác, gây rối loạn tim mạch, và có thể bị tàn tật nghiêm trọng do các khối u  chèn ép lên dây thần kinh.
 Những hình ảnh hôm Thứ Tư là sự kiện mới nhất  trong hàng loạt những khoảnh khắc đáng nhớ của Đức Giáo Hoàng. Vào tháng trước,  một cậu bé đã trèo lên sân khấu khi Đức Giáo Hoàng đang giảng kinh Thánh và nhất  quyết không chịu rời đi. Cậu bé sau đó đã ngồi lên chiếc ngai giáo hoàng, còn  Đức Thánh Cha Francis vẫn đứng để tiếp tục bài giảng.
( Sưu tầm )
Nguồn:  Nguồn :https://www.viendongdaily.com/duc-giao-hoang-lam-the-gioi-cam-dong-khi-an-ui-nguoi-benh-qybVSzai.html
		
		
		Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
		
		 
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng,  11-11-2013 lúc 08:16 PM