_Duy Nguyen mấy lần đi lễ xứ nhà khi chúc bình an Duy Nguyen cũng làm như thế.
Nhưng lại bắt gặp những bàn tay" bất hợp tác" những ánh mắt ngạc nhiên.
_ Một nghi thức nữa trong Thánh lễ giờ phụng vụ Thánh thể
là đọc kinh lạy Cha, kinh lạy Cha là kinh xin, xin là phải xòe tay
vậy mà cả cộng đoàn giáo xứ tham dự Thánh lễ, trừ Cha chủ tế
tất cả đứng khoan tay vươn cổ đọc thật to. Duy Nguyen khi đọc kinh Lạy Cha
thì mở rộng lòng bàn tay, 2 tay để trước ngực.. Bỗng dưng Duy Nguyen trở thành
sự chia trí vì mọi người ai cũng ngó về phía Duy Nguyen. Hihi
Chia sẻ 2 điều này cho Cha xứ thì Ngài phán:
" Trước sao thì giờ cứ để vậy"...Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Con sẽ yêu Chúa trọn vẹn cả 3 nghĩa tình yêu
- Bài viết gửi đến những ai có lỗi lầm với ba mẹ
- Chúa mặc khải 15 kinh nguyện
- "Never mind I'll find someone like you!"
- SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN - Để hiệp thông Cầu Nguyện cho Giáo Điểm Con Cuông
- Lẽ Sống
- Hãy thắp lên một que diêm
- Tôi bắt đầu biết... NÓI DỐI!
- Rơi Nước Mắt với "Something More" của Nick Vujicic
- Bài hát của cậu bé 12 tuổi làm hàng triệu người rơi nước mắt ( vietsub)


Trả Lời Với Trích Dẫn