Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 471
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
"Từ bài giảng của Cha trong đầu mình cứ liên tưởng đến việc bạn mình bị mất trộm." ( Trung TTN )
Kẻ trộm đột nhập một cách bất ngờ : đào ngạch, khoét vách hồi nào không hay. Chúa chúng mình cũng thế,
Chúa đến một cách bất ngờ, không ai có thể biết trước được lúc nào, nhưng Ngài không phải là kẻ trộm.
Chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện vì không biết ngày giờ nào Chúa đến.
Cảm ơn Trung TTN đã chia sẻ bài viết dễ thương !