Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2013
Bài gửi : 127
Tên Thánh: Đô Mi Ni Cô
Tên thật: Trần Văn Trung
Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
Nghề nghiệp: Nhân Viên
Cảm ơn 1,383
Được cảm ơn 1,452 lần
trong 190 bài viết
Con cám ơn Thầy JB đã chia sẻ!
Con nhớ hôm đó Cha chia sẻ một đoạn lời Chúa như sau:
"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".
Chúa không nói Ngài là kẻ trộm, nhưng Chúa nói ngày Chúa đến như kẻ trộm. ( Trích lời bài giảng của Cha)
Các bạn!
Mình có suy nghĩ như thế này, cũng giống như việc bạn mình bị mất trộm vì thiếu cảnh giác. Hay là vì quá tự tin lúc nào nhà mình cũng có người thức, còn tên trộm chỉ việc ngồi canh đúng lúc thích hợp nhất để ra tay.
Tâm hồn chúng ta có vậy không? Nếu ta không đề cao cảnh giác, tỉnh thức thì nguy hiểm và mất mát sẻ xảy đến với chúng ta.
Đôi dòng cảm nhận!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Trung TTN, 05-12-2013 lúc 12:19 AM