+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Để Chúa đến trong cuộc đời...

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Để Chúa đến trong cuộc đời...

    Để Chúa đến trong cuộc đời,
    Để Chúa đến mang ơn trời...

    Léonardo là họa sĩ nổi tiếng khi hoàn thành bức tranh diễn tả bữa Tiệc Ly, ước vọng độc nhất ông đặt vào bức họa của mình là hướng dẫn nhiều người đến với Chúa Giêsu. Nhưng khi bức họa được đem ra triển lãm lần đầu tiên, ông thấy đa số những người đến xem đều chú ý đến chiếc thuyền nhỏ ông vẽ dưới góc bức tranh. Thế là ông không ngần ngại đem bức tranh về, lấy sơn màu xóa hình chiếc thuyền nhỏ đi. Lý do là theo ông, trọng tâm bức tranh phải là Chúa Giêsu. Mọi sự phải hướng dẫn con người quy hướng về Chúa Giêsu, không gì có thể làm chia trí họ.

    Chủ đề chính của Mùa Vọng là sự chuẩn bị mừng ngày sinh nhật, ngày Giáng Sinh của Chúa Giêsu. Chuẩn bị như thế nào? Phải chăng là giăng điện, dựng cây Noel, làm háng đá...? Đó chỉ là những việc bên ngoài. Để dọn đường cho Chúa đến chính nghĩa thì Lời Chúa mời gọi chúng ta qua Thánh Gioan Tẩy Giả mà tiên tri Isaia đã tiên báo, "Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng" (x. Mt 3:1-3). Thánh Luca còn nêu rõ hơn những việc cần phải làm để dọn đường cho Chúa khi viết, "Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng" (Lc 3:5). Nếu mọi người làm được thì sẽ thấy "ơn cứu độ của Thiên Chúa" (Lc 3:6).

    Chúng ta đều biết những lời trên kêu mời mọi người nhìn vào chính con người của mình để sửa đổi những tính hư tật sấu như: lấp những hố sâu của sự thiếu sót về phần thiêng liêng, bạt mọi núi đồi của sự kiêu căng-tự cao-tự đại, đường cong queo uổn cho thẳng bằng việc cải sửa cách sống lách léo không ngay thật...

    Mùa Vọng đã qua đi đúng hai tuần, chúng ta đã làm gì để dọn đường cho Chúa đến?
    Dọn đường cho Chúa đến không chỉ là canh tân cuộc sống nhưng còn gồm cả những việc tích cực như làm việc thiện, giúp người nghèo, viếng thăm kẻ neo đơn... Tuy nhiên, tất cả những việc chúng ta làm trong Mùa Vọng, canh tân cuộc sống hoặc làm việc thiện, đều cần phải làm với mục đích là "để Chúa đến trông cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời" cho tha nhân.

    Có một mẩu chuyện kể lại rằng vào tháng 8 năm 1993, hằng trăm ngàn người trẻ tụ họp về thành phố Denver thuộc bang Colorado, nước Mỹ để mừng Ngày Giới Trẻ cùng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Một Linh mục ở thành phố Omaha thuộc bang Nebraska, nước Mỹ đứng ra tổ chức cho những nhóm giới trẻ đi tham dự. Khi ngài hướng dẫn cho các nhóm lên xe buýt thì thấy một số em không có mặt. Trong lúc ngài đang ngược xuôi đi tìm kiếm không để ý đến giờ giấc, thì các em đó lại tìm được lối về lên xe buýt trước, và đúng giờ là xe chuyển bánh. Khi ngài trở lại thì đã muộn, xe Bus đã đi mất rồi để ngài ở lại một mình.

    Diễn đàn chúng ta đang chuẩn bị chương trình Nối Kết Yêu Thương với chủ đề Giáng Sinh Ân Tình với mục đích mang niềm vui Giáng Sinh và nhất là mang Tình Yêu Chúa Giêsu Giáng Sinh đến cho các em thiếu nhi và mọi người ở Nhà Thờ Xáng Cụt. Mọi người chúng ta đã chuẩn bị như thế nào để mang Tình Chúa đến cho mọi người ở vùng đó? Nhất là các bạn trong Ban Tổ Chức và các members đại diện Diễn Đàn trực tiếp đến đó? Hy vọng tất cả mọi người chúng ta chuẩn bị cho chương trình trong sự đóng góp với tình thần khiêm nhường, đoàn kết và yêu thương. Đừng để những bất đồng và chia rẻ làm mất mục đích chính là "Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời" cho mọi người.

    Ước mong chính bản thân mỗi người chúng ta đã dọn đường cho Chúa bằng việc dọn tâm hồn chúng ta trở nên máng cỏ ấm áp cho Chúa ngự đến. Và rồi vui vẻ mang Chúa đến cho mọi người ở Giáo Xứ Xáng Cụt. Mọi members không trực tiếp đi chúng ta cùng hỗ trợ chương trình bằng lời cầu nguyện. Xin Mẹ Maria cùng chúng ta dọn đường cho Chúa đến trong tinh thần khiêm nhường-yêu thương và luôn đặt Chúa là trung tâm của mọi việc chuẩn bị. Nhờ đó Chúa sẽ thật sự đến trong cuộc đời và mang ơn trời đến cho mọi người khắp mọi nơi.


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 19 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    allihavetogive (15-12-2013),anhnguyen (14-12-2013),annahien (15-12-2013),Duy Nguyen (14-12-2013),giusetuong (15-12-2013),Honesty (16-12-2013),Huyen Tam (14-12-2013),JB. Sĩ Trọng (18-12-2013),Lan Anh (15-12-2013),Mai Tín (14-12-2013),Maria LoanPham (15-12-2013),Ngôi Sao (15-12-2013),nhtoan (15-12-2013),Phù thủy nhỏ (14-12-2013),TerexaThuyDuong (15-12-2013),thieunhigxsx (14-12-2013),Tin Yeu (27-12-2013),Trung TTN (15-12-2013)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Chúng con cám ơn Tía thật nhiều, mặc dù có nhiều thành viên diễn đàn, nhiều ân nhân phương xa, và ngay cả Hai Cha linh hướng không hiện diện bằng xương thịt trong chuyến đi Nối kết yêu thương VII sắp tới, nhưng các Ngài vẫn luôn ở với chúng con. Những câu chúc, những lời cầu nguyện cũng sẽ đồng hành cùng với chúng con suốt cuộc hành trình yêu thương ấy.
    Chúng con sẽ luôn nhớ lời dặn dò của Tía, khiêm nhường, đoàn kết và yêu thương, để cùng mang Chúa đến với mọi người. Cùng hứa nhé cả nhà ơi!!!. :)
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 10 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    Duy Nguyen (15-12-2013),giusetuong (22-12-2013),Honesty (16-12-2013),JB. Sĩ Trọng (18-12-2013),Lan Anh (15-12-2013),Mai Tín (14-12-2013),Ngôi Sao (15-12-2013),TerexaThuyDuong (15-12-2013),thieunhigxsx (16-12-2013),Trung TTN (15-12-2013)

  5. #3
    Trạng thái :   giusetuong đã thoát
    Tham gia : Nov 2013
    Bài gửi : 19
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Nguyễn Cung Tưởng
    Đến từ: Giáo xứ Ô Môn - Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ
    Sở thích: nghe nhạc Thánh Ca, chơi cờ vua, xem phim
    Cảm ơn
    494
    Được cảm ơn 85 lần
    trong 29 bài viết
    Bài viết này của cha hay quá, cha ạ. Cha đã giúp con thấy rõ việc cần dọn tâm hồn mình để đón Chúa hơn là những trang trí bên ngoài.

  6. 5 thành viên đã cảm ơn giusetuong vì bài viết này:

    Duy Nguyen (15-12-2013),Honesty (16-12-2013),JB. Sĩ Trọng (18-12-2013),Phù thủy nhỏ (15-12-2013),TerexaThuyDuong (15-12-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Bạn + Tôi = Sắc màu của cuộc sống trong Tình Yêu
    By Tin Yeu in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 16-01-2015, 08:30 PM
  2. Sen trong bùn
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 20-06-2012, 03:53 PM
  3. Ngài trôi trong con.
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-06-2012, 10:45 AM
  4. Kỉ niệm trong em!
    By Meo Luoi in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 11-05-2012, 04:04 PM
  5. Ba điều giá trị trong cuộc sống
    By mai_socola90 in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 16-08-2011, 06:07 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình