Nhật ký KNYT VI – Chung một tấm lòng!
Ngày 24/11/2013 chúng mình cùng với nhóm tự thiện Chung Sống của bác Duy Nguyen đến thăm Viện Dưỡng Lão Suối Tiên ở Huyện Trảng Bom – Đồng Nai. Trong quá trình sinh hoạt và giao lưu nhóm có ghi lại một số hình ảnh xin chia sẻ cùng cã nhà
Vì là chuyến đi xa, lại đi bằng xe máy nên 8h sáng là các bạn sẵn sang lên đường
Điểm danh đi nào các bạn, alo Rắn hả ở đâu rồi?
- Em đang ở Biên Hòa rồi, tưởng đâu 8h phải có mặt ở Biên Hòa nên em đi lúc 5h sáng.
- oh..., hôm nay mình xuống huyện Trảng Bom đó đừng nổ nghe, Bác đến nhà Thờ Hà Nội chờ mọi người.
Lên đường thôi!
Đúng 10h sáng cả nhóm đến Nhà Thờ Hà Nội
Tập trung phân quà
Kiểm tra nhé!, mỗi phần quà kèm một bao thư!
Có mấy bạn thuộc Giáo Xứ Bến Gỗ phải dạy giáo lý xong mới đi được nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi
Tranh thủ tập hát
- Tạ Lộc, Teresa Lê chưa đến sao?
- Bích Ngọc đang giận anh Trung ơi, gọi không bắt máy.
- Men nào làm nàng giận vậy?
- Sáng em hứa ghé nhà chở nhưng không ghé nên giận.
- Chết bé này ít giận nhưng mỗi lần giận thì mau huề, bởi vậy khỏi lo lát xuất hiện giờ.
Mới nói là đã xuất hiện
Đúng 11h các bạn bên nhà thờ Bến Gỗ đến nâng tổng số người lên con số 40.
Viện dưỡng lão Suối Tiên - Trảng Bom thẳng tiến:
Đến Viện Dưỡng lão cả nhóm bất ngờ về vẻ đẹp một khung cảnh đúng như tên gọi Suối Tiên.
Mọi ngưởi như quên hết mệt mỏi vì phải đi đoạn đường dài:
Một cảm giác Yomost
Và muôn kiểu thể hiện bước nhảy hoàn vũ:
Đã là Agape thì không thể thiếu bữa ăn Huynh Đệ
Sinh hoạt giao lưu hai nhóm với nhiều tiết mục đặc sắc lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam
Múa bèo dạt mây trôi
Vũ điệu của nhóm Chung Sống:
Mọi người ai cũng bất ngờ với vũ điệu của Bác Duy Nguyen
Tổ chức sinh nhật cho thành viên:
Thiên thần trao nhau
Các thiên thần chụp hình chung:
Vẫn mãi là thiên thần của nhau:
Cả nhóm đang sinh hoạt vui thoáng cái đã 14h, Sơ thông báo các cụ đã thức dậy sau giờ nghỉ trưa. Các con có thể vào thăm các cụ
Tặng quà cho các Cụ
Trò chuyện thăm hỏi
Sau khi tặng quà và trò chuyện với các cụ nhóm tập trung cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa.
Chào tạm biệt các cụ để ra về
Nhận quà lưu niện từ Sơ
Chụp hình kỷ niệm chung với Sơ
Tiến về Sài Gòn ta ghé Cafe Thánh Ca cho kịp giờ
Còn rất nhiều hình nữa, có thời gian mình giới thiệu tiếp.
-
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nhật ký Nối kết yêu thương I: Chuẩn bị quà trước khi lên đường
- Nhật kí Nối kết Yêu thương IV: Phủ sóng Tin Yêu
- Nhật ký : Nối Kết Yêu Thương I ( Viện dưỡng lão Vinh Sơn)
- Nhật ký NKYT11- Sống Yêu Thương
- Các tiết mục văn nghệ NKYT 13 - Giáng Sinh Tình Người
- Nhật ký NKYT IV - Lên đường
- [Nhật ký] Nối Kết Yêu Thương VIII _ Tâm Tình Mùa Chay
- NKYT VII-GIÁNG SINH ÂN TÌNH: Hồng ân Chúa và tình thương con người
- Nhật ký NKYT IV - Chuẩn bị
- Nhật Ký Nối Kết Yêu Thương 22 - Gia Đình Yêu Thương