+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Bí mật của bánh chưng xanh

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    Bí mật của bánh chưng xanh

    Bí mật của bánh chưng xanh.

    Bánh chưng thì ai cũng thích xanh nhưng xanh quá thì.......cũng sợ. Mà sợ cũng phải vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ấy mà, nào là bỏ pin tiểu, màu thực phẩm, chất bảo quản... Nhưng thực chất ra là chỉ cần bi
    ết rõ bí mật của nó thì không cần cho mấy thứ độc hại đó vào thì cũng như người ta "bao ăn" sầu riêng thế nào thì bánh chưng cũng "bao xanh" thế ấy

    Này nhé, đầu tiên là chọn lá : sử dụng nững lá bánh tẻ tức là lá vừa độ tới, nôm na là mơn mởn như mấy cô người mẫu chân dài đó mà. Lá non quá thì cho ra màu trắng, lá già quá thì bị thâm. Và có 1 điểm quan trọng bánh phải ngâm trong nước đến khi nguội hoàn toàn mới vớt ra, nếu không sức nóng bên trong còn sẽ làm lá đen lại.

    Cái thứ hai quyết định chính là : nguồn nước. Có một điều ít ai để ý là ở Sài Gòn, một số nơi thường nấu bánh chưng do những người dân miền Bắc vào thường ở các quận Tân Phú khu vực gần Bình Hưng Hoà, Bình Chánh... Những nơi này họ sử dụng nước giếng nên nguồn nước có phèn. Độ axit trong nước phèn sẽ làm cho mất đi màu xanh của diệp lục và phản ứng giữa axit với tinh bột trong nếp làm cho nếp bị sượng. Đó chính là nguyên nhân người ta bỏ pin tiểu và màu thực phẩm vào.

    Cách giải quyết chính là tạo cho môi trường nước trở nên kiềm hoá thay vì có tính axit bởi phèn. Trong pin tiểu có các kim loại như magie, mangan, natri; chính là các kim loại mang tính kiềm có thể trung hoà độ axit. Nhưng cái độc hại của pin chính là các kim loại nặng và độc hại như chỉ và thuỷ ngân luôn hiện diện.

    Ngày xưa ông cha ta đã biết cách sử dụng nồi bằng tôn tráng kém để khắc phục điểm này, thay vì dùng nồi thuần inox hay thuần nhôm. Hoặc cách cổ xưa nhất là ngâm nếp với một ít tro đốt ra từ rơm hoặc xơ dừa, tuyệt đối không sử dụng tro củi và đặc biệt là củi xoài vì nhựa xoài độc. Lượng kali trong tro cũng tạo nên môi trường kiềm. Nếu không ngâm bằng tro thì khi luộc cho một ít tro vào nước.

    Kể ra dài dòng cho vui thế thôi, cách đơn giản nhất và khỏi lăn tăn đó là khi nấu thì cho vào nước 1 chai Soda Chương Dương là an toàn nhất. Cho bột baking Soda, tức là Natri Bicacbonat cũng được, nhưng cái này nhiều khi hàng trôi nổi trên thị trường, không tinh khiết ở cấp thực phẩm (foodgrade) cũng lẫn kim loại nặng cũng chết như chơi. Vậy giải pháp hữu hiệu nhất là chai Soda Chương Dương rẻ tiền, bình thường nó là đồ uống thì trở nên đồ ăn hẳn sẽ không có một độc hại nào.

    Còn màu xanh của nếp ư ? Khỏi màu thực phẩm, cứ dùng màu từ thiên nhiên : lá dứa, bồ ngót, lá củ riềng là bảo đảm vừa thơm vừa đẹp mắt đấy ạ. Chúc các bác nào có ý định tìm lại hương xưa của dân tộc có kết quả tốt đẹp nhé. Bánh nhà em đây : xanh mơn mởn







    Sn đây c nhà cho "mểnh" quảng cáo xíu nghen :
    giá "vũ như cẩn" không đổi 220k/ 1 cặp 2,5 kg nhá các tềnh iu
    Free ship và giao trong ngày 29 Tết
    Nhanh chân nha, đầy nồi là không nhận nữa á

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    No Avatar

    Honesty

     22:22, 15th Jan 2014 #3236 

    Alo ! Cho mình đặt 3 cặp nhé. Mình sẽ báo địa chỉ sau nhé. Cám ơn bạn nhiều nha! Hy vọng mở hàng đắt. Mại dzô bà con ơi !

    No Avatar

    Honesty

     20:52, 17th Jan 2014 #3239 

    Jade gởi bánh ở nhà anh All giúp mình nhé!Càng sớm càng tốt hen. Cám ơn Jade nhiều.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     21:16, 17th Jan 2014 #3240 

    Cú này phải đặt hàng... xin một cái mới được!

    Jade's Avatar

    Jade

     23:51, 17th Jan 2014 #3241 

    @ Huynh Mai Tín : Tiểu Đệ chưa tìm được ai quen sẽ về Bà Rịa ngày 29 đây.... :v :v

    Pere Joseph's Avatar

    Pere Joseph

     23:15, 1st Feb 2014 #3250 

    Ái chà, ở xa quá. Nhìn chiếc bánh chễm chệ ngồi trên bàn vẫy vẫy tay mà không biết làm sao có thể chạm vào được. Chúc mọi người ngon miệng ngày Xuân nhé! :)




  2. 9 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    Honesty (15-01-2014),JB. Sĩ Trọng (15-01-2014),Lan Anh (15-01-2014),Mai Cồ (16-01-2014),Mai Tín (17-01-2014),Meo Luoi (15-01-2014),Pere Joseph (01-02-2014),Saigonese (26-08-2014),TerexaThuyDuong (15-01-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. [Thư mời] Bổn mạng Giới trẻ Don Bosco Hàng Xanh
    By allihavetogive in forum Tin Giới trẻ
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-01-2013, 11:58 AM
  2. Con đường màu xanh xanh
    By hoamuoi in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 21-04-2011, 01:35 AM
  3. Mùa Vọng- Mùa màu xanh
    By halleluyah in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-11-2010, 11:18 PM
  4. [Pic]10 năm Giới trẻ Hàng Xanh
    By allihavetogive in forum Tin Giới trẻ
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 08-07-2010, 12:00 AM
  5. [Pic]Trại ƯỚC MƠ XANH
    By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 02-07-2010, 08:31 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình