Những lần ghé thăm
Đã lâu không về góc tình tự,
Chốn nhỏ những lần ta ghé thăm.
Thơ không là người mà sao vẫn
Vấn vương hoài thương những vần thơ.
Lâu rồi ta không về nghỉ ngơi,
Tắm mình trong khúc tương tư ấy.
Nhìn thấy hồn ta sao xơ xác,
Lác đác phiêu điêu ý vụng về.
Ta cuốn cuộc đời vào trăm nẻo.
Lãng quên tình ta với ngày xa.
Nay lòng bỗng thấy xao xuyến quá,
Lời đấy, ý đây lại vọng về!
Dòng đời vẫn chảy trôi đường đời.
Dòng thơ vẫn vỗ về lời thơ.
Ta biết lãng mạn là gia vị,
Thả vào đời để đẹp tựa nàng thơ.
Sg, 16/01/14
Kitty
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Trung TTN
23:11, 16th Jan 2014 #3238Cũng lâu thật đó em gái, a Hai Trung vẫn chờ đọc những bài thơ của em
Kitty
08:37, 20th Jan 2014 #3242da. cám ơn anh trai. em thì mong những bài vè của anh. hihi