Chúc cả nhà
một Xuân mới
tuy tiền không đầy túi nhưng tình đầy tim,
tuy không râm ran nhưng vạn tiếng cười giòn,
tuy không còn nhiều lì xì nhưng đầy thi vị của sẻ chia.
Một Năm Mới đầy Chúa trong đời để có nhiều niềm vui, cả nhà nhé!
+
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chúc mừng năm mới gioitreconggiao.org
- Lời chúc Giáng Sinh từ group Thắp Sáng Tin Yêu (facebook)
- Hân hoan chúc mừng Tía TOẢN
- Hân hoan mừng kính bổn mạng Diễn đàn, Cha linh hướng và các anh em
- Nếu được
- Từ chuyện NÉN BẠC
- Chúc mừng bổn mạng Maria Goretti - 06.07.2011!
- Cảm ơn chị Lan Anh và món quà: Phép lành Tòa Thánh
- Phần thưởng cho lòng kiên trì đợi chờ Chúa
- Lễ Kính Thánh Teresa Hài Đồng Giesu 1/10 - Mừng Bổn mạng các Chị em !!!
Mai Tín
16:50, 30th Jan 2014 #3249Cám ơn cha thật nhiều. Kính chúc cha luôn an mạnh, và hãy luôn nhớ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam cha nhé!