Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: Tản mạn đầu Xuân “Người ta sống được, mình sống được” Gặp Nhau Nhớ con chấy (chí) LỜI CẢM ƠN "Ngã ba" hay "ngã rẽ"? Câu chuyện của một cây nến Thương Hay Hại? Tiếng sáo ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ về Thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo mùa chay 2014
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cái nick của All xuất hiện với một nút nhấn "cám ơn".
Cái lý do của mọi người vẫn là "bận" đúng không All???
Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 11-02-2014 lúc 06:40 PM
allihavetogive (11-02-2014),Honesty (12-02-2014),JB. Sĩ Trọng (13-02-2014),randoc (09-02-2014),Thánh Thư (11-02-2014),Trung TTN (11-02-2014)
Forum Rules
Mai Tín
15:31, 11th Feb 2014 #3253Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cái nick của All xuất hiện với một nút nhấn "cám ơn".
Mai Tín
15:32, 11th Feb 2014 #3254Cái lý do của mọi người vẫn là "bận" đúng không All???