+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cơn cám dỗ tuyệt vời !

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    Cơn cám dỗ tuyệt vời !

    Cơn cám dỗ tuyệt vời !


    Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người và là con người thật hiện hữu giữa loài người, vì vậy Người giống con người hoàn toàn về mọi mặt, trừ tội lỗi. Trong thân phận con người đó, Ngôi Hai Thiên Chúa vẫn phải chịu lấy cơn cám dỗ (Mc 1, 13) nhưng Người đã lướt thắng nó.


    Đó không phải là sự yếu hèn của Ngôi Hai Thiên Chúa trong thân phận loài người, mà nhờ đó đem đền niềm hy vọng lớn cho con người. Nếu chính Ngôi Hai Thiên Chúa không chịu cám dỗ và đã chiến thắng nó thì con người sẽ mất đi tia hy vọng và lòng cậy trông. Thánh Phaolo đã cảm nghiệm điều đó và không ngừng nhắc lại : "Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Ðấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, chỉ trừ tội lỗi." (Dt 4, 15).


    "Thử thách" ở đây chính là sự cám dỗ từ Satan, hạn từ Hy Lạp trong nguyên văn Thánh Kinh Tân Ước là : πειράζω (peirazō). Hạn từ này xuất hiện cả thảy 42 lần trong 35 câu ở 12 quyển sách Tân Ước vừa để miêu tả sự thử thách của Satan, của loài người với Thiên Chúa và của những thử thách, cám dỗ mà loài người phải chịu lấy.


    Lời Thiên Chúa dạy cho người tín hữu biết rằng đã sinh từ thân cát bụi thì phải chịu lấy cơn cám dỗ và cố gắng chiến đấu với nó thì sẽ được phần thưởng lớn lao Thiên Chúa hứa ban : "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Ðền Thờ của Người; Ðấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ" (Kh 7, 14-17).


    Trong niềm hy vọng đó, Đức Maria đã sống và cũng đã chiến đấu như bao người khác và hơn hết Mẹ cũng như Con của Mẹ đã chiến thắng tội lỗi rất vinh quang. Mẹ thông phần ơn cứu chuộc bởi lời "Xin Vâng" và Mẹ chẳng ngại ngần sẻ chia mọi điều Chúa Jesus phải gánh lấy nơi trần gian này, từ cơn cám dỗ đến tội lỗi cả nhân loại. Mẹ Đồng Công là vậy đó !


    Hiểu được như vậy, tin được như vậy mới thấy rằng lời giảng của Đức Thánh Cha Francis ngày 20-12-2013 ở Nhà Nguyện Thánh Martha là xuất phát tận đáy lòng yêu mến Mẹ Thiên Chúa :


    "Đã bao lần Mẹ vẫn giữ im lặng, và biết bao lần Mẹ đã không nói vì Mẹ cảm thấy cần phải giữ kín mầu nhiệm của Thiên chức Mẹ Thiên Chúa giữa Mẹ và Chúa Giêsu, cho đến khi mầu nhiệm này được Mẹ tỏ lộ dưới chân thập giá”.


    "Tin Mừng không thuật lại cho chúng ta lời Đức Mẹ thừa nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ... Mẹ im lặng, nhưng sâu trong trái tim Mẹ, biết bao nhiêu điều Mẹ muốn nói với Thiên Chúa rằng : “Lạy Chúa, khi xưa và bây giờ chúng con được biết, Chúa đã nói với con rằng Ngài sẽ là Đấng Toàn Năng, Chúa cũng đã nói với con rằng sẽ ban cho Ngài ngai vàng David, tổ tiên Ngài, rằng Ngài sẽ trị vì đến muôn thuở muôn đời, vậy mà bây giờ con thấy Ngài ở trên cây thập giá !”.


    “Nên nhớ, Đức Mẹ chúng ta cũng chỉ là con người. Và có lẽ Mẹ đã thậm chí muốn nói : "Dối trá ! Chúa đã lừa con rồi !". Nếu Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn sống thì ngài cũng sẽ nói về Đức Mẹ y như vậy khi ngài còn trị vì. Nhưng với sự im lặng của Mẹ đã giúp che giấu mầu nhiệm mà ngay cả chính Mẹ cũng chẳng hiểu, và với sự im lặng trên đã cho phép mầu nhiệm này phát triển và sinh hoa trái trong niềm hy vọng".


    Ôi đó là cơn cám dỗ tuyệt vời mà Mẹ đã chịu lấy và chiến thắng nó. Toàn vũ trụ chẳng ngớt tung hô :


    "...Và Tổng-lãnh Thiên-thần quỳ lạy Mẹ
    Tung-hô câu đường-hạ ngớp châu sa...
    ...Hỡi Sứ-thần Thiên-Chúa Gabriel,
    Khi người xuống truyền tin cho Thánh-nữ,
    Người có nghe xôn-xao muôn tinh-tú,
    Người có nghe náo động cả muôn trời ?
    Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
    Để ca-tụng, -bằng hương hoa sáng-láng,
    Bằng tràng hạt, bằng Sao Mai chiếu rạng, ..." (Hàn Mặc Tử)


    Dom.NTP, Kính dâng Mẹ lễ Truyền Tin 2014

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 14-09-2016 lúc 10:25 PM


  2. 11 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    allihavetogive (29-03-2014),An Vi (15-03-2014),Cata Vy (15-03-2014),Duy Nguyen (17-03-2014),Honesty (15-03-2014),JB. Sĩ Trọng (16-03-2014),Mai Cồ (15-03-2014),Meo Luoi (15-03-2014),Saigonese (26-08-2014),Thánh Thư (15-03-2014),Trung TTN (15-03-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Ngẫu hứng tứ tuyệt
    By JB. Sĩ Trọng in forum Văn - Thơ - Truyện
    Trả lời: 171
    Bài mới gửi: 11-02-2024, 09:52 AM
  2. 9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời
    By Tin Yeu in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-01-2013, 10:25 PM
  3. Tuyên Nhân Viên Gấp
    By nguyenkhacvu in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 03-03-2012, 09:43 AM
  4. Trên cả tuyệt vời
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-08-2011, 04:22 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình