+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng...?" - Chúa Nhật III Mùa Vọng (Mt 11:2-11)

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng...?" - Chúa Nhật III Mùa Vọng (Mt 11:2-11)

    Nghe đoạn Tin Mừng vừa rồi, Toản nhận thấy sự mâu thuẫn nơi Gioan Tẩy Giả. Chính Ông đã loan bao cho mọi người hãy dọn đường đón Chúa. Chính Ông đã làm phép Rửa và nhận mình không đáng cởi giây giầy cho Chúa. Hơn nữa, chính Ông đã giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ mình, “Đây chiên Thiên Chúa…” Nhưng, nhiều sự đã xảy ra cho Gioan từ lúc Ngài rao giảng và làm phép Rửa cho dân trong hoang địa và giờ đây tâm hồn Ông buồn sầu trong tù.

    Trong ngục tù Gioan được nghe những lời và việc làm của Chúa Giêsu, nhưng những gì Gioan nghe không hợp với sự mong đợi nơi Đấng Messia của Ông. Gioan trở nên nghi ngờ, vì thế Ông mới sai môn đệ của Ông đến hỏi Chúa, “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?”

    Khả năng nghi ngờ thường hay dẫn đến những thắc mắc sâu xa về cuộc sống. Sự nghi ngờ của Gioan đã đưa đến một thắc mắc quan trong về Chúa Giêsu, “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?” Nhờ sự thắc mắc đó CG đã cho chúng ta một câu trả lời rất hữu ích cho cuộc sống đức tin. Chúa Giêsu nói, “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại…” Chúa Giêsu dùng câu thắc mắc này để cho mọi người biết là Ngài đến để giải phóng con người khỏi những tật nguyền, đau khổ không những về thể xác những nhất là về mặt tinh thần. Ngài đến để biến đổi con người. Đây chính là sứ điệp của Mùa Vọng qua những bài sách Thánh hôm nay.

    Muốn được biến đổi, đổi thay, chữa lành, và thách đố để trờ nên một tin hữu tốt hơn. Đây chẳng phải là ước nguyện của mõi người chúng ta ngay từ đầu Mùa Vọng? Chắc chắn ai trong chúng ta cũng muốn Mùa Vọng mang một ý nghĩa sâu xa hơn, thay vì chỉ là một mùa để trang hoàng nhà cửa và sắm quà giáng sinh. Chưa có trẽ. Chúng ta còn 2 tuần nữa và hôm nay Thiên Chúa mời chúng ta tận dụng thời gian còn lại trong Mùa Vọng.

    Qua Tiên Tri Isaia, Thiên Chúa kêu mời chúng ta ra khỏi hoang địa, nơi những tính hư tất sấu hoặc những việc đạo đức khô khan đang kìm hãm chúng ta. Ngài kêu mời ta hãy xét lại xem những thái độ hoặc hành vi cử chỉ nào đang bịt mắt chúng ta không thể nhận ra sự hiện diện của Ngài hoặc làm cho ta điếc không nghe được Lời của Ngài.

    - Có thể ngay đầu Mùa Vọng, ta quyết định sẽ không chỉ trích những người trong gia đình và sống kiên nhẫn, hoà đồng với mọi người. Hãy nhìn lại xem trong 2 tuần qua chúng ta đã thi hành được bao nhiêu.

    - Hoặc chúng ta có ý sẽ giúp những người nghèo nàn tùng thiếu có một Muà Giáng Sinh vui vẻ và ấm cúng. Chúng ta đã thấy mình biết sống xả kỷ và giúp đỡ tha nhân chưa?

    - Hay chúng ta muốn sống thân mật với Chúa hơn bắng việc dự lễ sốt sắng và giữ những giờ kinh tối.

    Nếu chúng ta đã làm những việc trên, vậy thì chúng ta đã cảm thấy mình được Thiên Chúa biến đổi và ban cho ta nhiều lý do để đón mừng Giáng Sinh?

    Mùa Vọng là mùa chữa lành và là mùa đưa con người đến sự toàn vẹn. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhận mình là Đấng làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người chết sống lại. Ngài chính là người dẫn đưa chúng ta ra khỏi hoang địa và nhập vào cuộc sống nguyên vẹn với Ngài. Những khi chúng ta chữa sáng cho tha nhân bằng những lời chỉ dẫn tốt lành hoặc bằng những việc bác ái, chúng ta đang tham dự vào sứ mạng cứu độ và biến đổi của Chúa Kitô. Những khi chúng ta giúp tha nhân sống cao thượng hơn bằng việc chúng ta yêu thương, sống hoà bình với những kẻ thù và tha thứ những kẻ đã làm mất lòng ta thì ta đã chữa lành như Chúa Giêsu.

    Nếu chúng ta đồng hành với Chúa Giêsu trong 2 tuần còn lại của Mùa Vọng thì chúng ta sẽ có những lý do chân thật để vui mừng khi chúng ta đón Chúa Hài Nhi trong đêm Giáng Sinh.

    Xin Mẹ Maria giúp chúng ta bắt đầu ngay hôm nay qua việc áp dụng Tin Mừng vào trong cuộc sống thường nhật. Hãy hỏi chính mình rằng tôi sẽ làm gì để giúp kẻ mù được thấy, kẻ què được đi và những người khô khan nguội lành được trở về với cuộc sống đạo hạnh. Mỗi ngày hãy tìm cách làm cho những người chung quanh có những lý do để vui mừng.

    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. #2
    Trạng thái :   terexanguyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 18
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Khánh Hà
    Đến từ: Vinh Đức
    Sở thích: xem phim.du lịch
    Nghề nghiệp: none
    Cảm ơn
    53
    Được cảm ơn 27 lần
    trong 9 bài viết
    Moi ngày con sẽ cố gắng cười thật nhiều với mọi người xung quanh!(ko cười một mình đâu,ko thì họ nghĩ con mới ở trong đó ra thì chết:)) ) chúng ta hãy Làm những việc nhỏ nhưng ý nghĩa để dâng lên Chúa hài đồng nha!

  3. #3
    LamPhuong's Avatar
    Trạng thái :   LamPhuong đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 9
    Tên thật:
    Nguyen Lam Phuong
    Đến từ: Under The Sun
    Sở thích: Online
    Nghề nghiệp: Cu Li
    Cảm ơn
    439
    Được cảm ơn 121 lần
    trong 16 bài viết
    Lạy Chúa , cùng với Giáo Hội hân hoan đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần , xin Chúa giúp con sửa lại những lối đi trong Tâm Hồn con cho ngay thẳng cũng như thay đổi cách sống của con sao cho đẹp lòng Chúa Amen .

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thiên Chúa bất lực chăng ?
    By Jade in forum Nghịch Ngợm Đời
    Jade
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 22-04-2014, 12:56 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-11-2011, 04:43 AM
  3. Phải chăng Tình Yêu?
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 21-11-2011, 01:05 AM
  4. Thằng Bờm xưa và “Thằng Bờm” hiện đại
    By Phù Vân in forum Lối sống - Ơn gọi
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 21-09-2011, 06:06 AM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình