+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Thư gửi cha - người cha mang tên thánh cả Giuse

  1. #1
    Mari.QuynhChi's Avatar
    Trạng thái :   Mari.QuynhChi đã thoát
    Tham gia : Oct 2012
    Bài gửi : 35
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Lê Thị Quỳnh Chi
    Đến từ: Châu Ổ, Quảng Ngãi
    Sở thích: Cafe
    Nghề nghiệp: Ngồi bàn giấy...nghĩ về nước Mỹ ^^
    Cảm ơn
    487
    Được cảm ơn 344 lần
    trong 38 bài viết

    Thư gửi cha - người cha mang tên thánh cả Giuse

    Gửi Cha GIUSE - PHẠM MINH HẢO ^^

    Cha đáng kính à. hôm nay lại là bổn mạng mừng tuổi mới của Cha rồi đấy.
    có lẽ suốt 18 năm qua Cha đã quen kỷ niệm ngày này với cái đất Quãng Ngãi quê mình rồi Cha nhỉ.
    .....
    Hôm nay ở xứ mới Cha thế nào, có ai mừng bổn mạng Cha không???
    chắc là buồn hơn xứ mình Cha nhỉ. Ngẫm lại con thấy Chúa sắp đặt hay thật đấy,...Ngài lại chọn cho Cha vị Cha Cả Giuse làm Thánh quan thầy cũng vì lẽ đó, mà Cha đã thực thi ý Chúa một cách trọn vẹn..... 18 năm... Cha đã sống và làm việc như một người Cha cả thực sự với Cộng đoàn chúng con...một Cộng Đoàn với ngày khởi đầu chỉ là một nhà nguyện nhỏ và vài gia đình còn giữ đạo.... Cha đã đêm tình yêu, sự chia sẻ và lòng nhiệt thành đến với từng người dân,... với bao công sức Cha đã hy sinh để rồi giờ đây cộng đoàn chúng con ngày một lớn mạnh hơn... và rồi khi sắp sửa trở thành Giáo Xứ ... Chúa lại sắp xếp Cha đến với vùng đất mới, Chà à! chắc Cha cũng không ngờ tình yêu mà người dân chúng con dành cho Cha nhiều đến vậy Cha nhỉ, vì xưa nay Cha chỉ biết cho đi mà không nghĩ mình sẽ nhận lại. Ngày Cha đi vì xa nhà con không thể tiễn Cha được, con chỉ biết rằng, ngày Cha đi, bao trùm cả cái làng chài bé nhỏ của con là một sự buồn bã và tiếc nuối không chỉ cộng đoàn dân Chúa mà ngay cả những người không theo Chúa họ cũng khóc vì sự ra đi của Cha. Cha đã sống với chúng con như vậy đấy...
    ....
    Còn "nhà nội trú" kia, Ngày Cha đi các em đã khóc hết nước mắt đấy Cha ạ, dù là một cô bé lì lượm, hay một cậu nhóc quậy từng bừng một thời mà Cha hay la rầy cũng đã khóc lóc và cố chạy theo Cha cho bằng được, trên đường quốc lộ ngày hôm đó, một cảnh tượng mà khiến cho bao người đi đường đều ngoảnh lại nhìn và suy nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra...khi mà một chiếc xe máy đi trước và vài chục chiếc xe đạp chạy theo vừa khóc vừa gọi tên Cha......
    ....
    Tết năm nay chúng con không còn thói quen họp nội trú hằng năm nữa, cũng không còn hay ra nhà xứ, mỗi lần đi ngang nhà xứ thấy trống trống sao ấy Chạ ạ, bao năm rồi không còn chơi cờ tướng, domino hay cờ caro với Cha nữa.... lúc trước chơi Cha toàn thua.... :) lúc đó chúng con "tự hào" lắm Cha ạ.... giờ lớn rồi ngẫm lại hoá ra Cha toàn vờ thua để cho chúng con nhận quà ^^
    .......
    Giờ Cha đi xa rồi, lâu lâu chị em nhà nội trú lại nhận được một tin nhắn rất dài từ Cha, có lẽ là thói quen mới mỗi khi Cha nhớ chúng con.... những lời tâm sự đầy yêu thương, và có phần hơi "sến" mà nếu còn ở với chúng con chắc chẳng bao giờ Cha nói đâu nhỉ. lá thư mà con gửi Cha đã 4 năm rồi mà giờ Cha vẫn còn giữ là lấy ra đọc Cha hay thật đấy.... trí nhớ Cha vẫn còn minh mẫn nhỉ... chỉ khác một điều là tóc Cha giờ đã bạc đi rất nhiều rồi. Lục lại lá thư kia con vẫn nhớ cái hôm mà mình ngồi viết, con đã khóc rất nhiều đấy... giờ ngẫm lại không chỉ lúc đó,...mà hiện tại hôm nay, ngày mai..và cả những ngày về sau nữa con vẫn muốn nói 2 từ kia.."CÁM ƠN" và "XIN LỖI" Cha vì tất cả.

    THƯA CHA – CON NỢ CHA HAI TỪ “CÁM ƠN”

    Ngày hôm qua………!!!!!!!!
    Ngày hôm qua ấy, khi con còn là một thành viên của ngôi nhà mang tên Nội Trú,
    Ngày hôm qua… với biết bao niềm vui, nỗi buồn, còn có cả những giận
    hờn, còn nhớ những ngày đầu con vào nhà nội trú, đó là mùa hè năm con
    học hết lớp 8, khi đó con bắt đầu được học vi tính, lúc đó con vui lắm
    cha ơi! Tưởng rằng học vi tính chắc là vui lắm, lại còn được chơi
    nhiều trò chơi nữa,…. Bao nhiêu là suy nghĩ tốt đẹp được vẽ ra trong
    đầu, ai ngờ khi được học rồi thì lúc đó cha chỉ cho học mỗi một chương
    trình tập đánh máy, hic…hic, lúc đó cha không biết là con chán đến như
    thế nào đâu, suốt ngày cứ mỗi một chương trình gõ đi gõ lại hoài, có
    một lần trốn cha lén vào gõ văn bản, vô tình bị cha bắt gặp, lúc đó
    cha bảo nhắm mắt lại và tự gõ tên mình, hic….híc lúc đó sao con gõ
    được, cha lại bảo: “ khi nào con nhắm mắt mà có thể gõ được tên mình
    thì cha sẽ cho con được phép đánh văn bản”, lúc đó con giận lắm, nghĩ
    rằng sao cha quá đáng thế, có mỗi chương trình đánh mà học hoài, mà
    không cho vào đánh word thì làm sao mà đánh nhanh được…. lúc đó nản
    lắm, muốn bỏ giữa chừng…..
    Ngày hôm nay, khi ngồi trên giảng đường, những giờ học tin có nhiều
    cặp mắt cứ lén lén nhìn con đánh máy, có nhiều bạn hỏi: “ sao Chi đánh
    máy nhanh vậy!”, hihi….hihi cha không biết là con vui và hãnh diện như
    thế nào đâu, con hãnh diện không phải vì mình mà con hãnh diện vì cha,
    vì con may mắn được ở nội trú, may mắn vì nhiều lần bị cha mắng, con
    còn khoe rằng con đánh máy nhanh như vậy vì con được ở nội trú và
    ngoài con ra thì còn có nhiều bạn nội trú cũng đánh máy nhanh như vậy…
    Cha ơi! Cái ngày hôm qua ấy con có nhiều điều không phải lắm cha nhỉ!
    Con biết có nhiều lúc cha giận lắm, làm sao mà không giận khi mà tụi
    con cứ làm sai hết chuyện này lại đến chuyện khác, đã làm sai mà
    không biết nhận lỗi, lại quay ra giận cha, đúng là cái ngày hôm qua
    con bướng bỉnh và ngốc nghếch đến lạ…
    Cũng vì ngày hôm qua ấy mà đôi lúc vô tình hay cố ý đã để lại cho cha
    nhiều nổi buồn, là chất xúc tác để tóc cha thêm bạc,
    Những ngày hôm qua ấy con còn nhớ như in,
    Có một ngày hôm qua… con bị “ông Cường xóm Chùa” tát một bạt tai,… lúc
    đó vừa tức vừa sợ, không dưng lại bị đánh, tức đến muốn khóc, tự nhiên
    lúc đó cha đang ở Quy Nhơn gọi điện về vô tình biết chuyện liền khen
    con dũng cảm, con vui quá mà quên cả khóc… giờ nghĩ lại mới biết ngày
    hôm qua ấy mình đúng là con nít thật…
    Ngày hôm nay, ngồi giữa giảng đường Đại Học, sống ở thành phố, cảm
    thấy mình nhỏ bé giữa một rừng người xa lạ, con thèm được có một ngày
    ở nội trú, thèm được đứng mỗi lúc ăn cơm, thèm được nghe mùi thơm lúc
    cô Tâm nấu ăn, thèm cảm giác lén lén trốn cha xem tivi, chơi trò chơi,
    thèm được nghe cha la mắng… giờ ngoảnh lại mới biết mình đã bỏ lỡ bao
    nhiêu thứ,…
    Ngày hôm nay, sau một đêm mất ngủ, một đêm tuy không đủ để con như
    lại hết những kỷ niệm ở nội trú, nhưng cũng đủ để con nhận ra rằng
    những ngày hôm qua ấy con ngốc nghếch, bướng bỉnh, và những ngày hôm
    qua ấy, con đã quên mất hai từ “CÁM ƠN”, đã quá lâu để con nhắc đến
    hai từ đó, những có lẽ là không quá muộn phải không cha.
    Sau những chuỗi ngày hôm qua ấy, con biết không chỉ riêng con, mà có
    nhiều bạn, nhiều anh chị đã là cựu thành viên của nhà nội trú cũng
    muốn gởi đến cha hai từ “CẢM ƠN” ấy nhưng không biết phải bắt đầu như
    thế nào. Nếu có thể được con xin thay mặt cho anh chị em nhà nội trú
    với tất cả sự mến yêu gởi đến cha hai từ “CẢM ƠN”, cảm ơn cha vì những
    chuỗi ngày hôm qua ấy, đã luôn ở bên động viên, quan tâm lo lắng cho
    chúng con, cảm ơn vì tất cả, vì sự bao dung, và những giọt mồ hôi và
    đâu đó trong những ngày hôm qua ấy chắc còn có cả những giọt nước mắt
    của cha, cha nhỉ!

    Kính thư
    Con của cha
    Maria Lê Thị Quỳnh Chi - Trích thư gửi Cha ngày 22/8/2010


    =========================================
    Con chỉ có bấy nhiêu lời gửi đến Cha nhân ngày Bổn Mạng Cha thôi, (văn chương con ngày càng dở tệ Cha ạ)
    Dù Cha ở đây, chúng con vẫn luôn hướng về Cha trong lời Cầu Nguyện Cha ạ.
    và con biết Cha rất buồn khi xa cộng đoàn chúng con, nhưng con tin rồi đây,...ở mảnh đất mới, Cha sẽ gieo thêm rất nhiều chồi non mới và rồi sẽ có rất nhiều người cũng yêu mến Cha như chúng con vậy vì Cha là một công cụ quý giá của Chúa và là hình ảnh rất hữu hình của Thánh Cả Giuse.


    THƯƠNG CHA.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Mari.QuynhChi, 19-03-2014 lúc 02:45 PM

  2. 12 thành viên đã cảm ơn Mari.QuynhChi vì bài viết này:

    chuong_gio (21-03-2014),Duy Nguyen (19-03-2014),Duy Pham (20-03-2014),Hoa Hồng Nhỏ (19-03-2014),Honesty (19-03-2014),JB. Sĩ Trọng (25-03-2014),Mai Cồ (19-03-2014),Pere Joseph (19-03-2014),QUYNHANMINH (19-03-2014),TerexaThuyDuong (20-03-2014),Trung TTN (19-03-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Kiều mang tội gì ?
    By Jade in forum Nghịch Ngợm Đời
    Jade
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 03-09-2012, 06:00 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 13-05-2012, 08:05 AM
  3. Cô bé mang chiếc váy hồng!
    By Người Mua Diêm in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 21-04-2012, 12:42 AM
  4. Một Biến Cố Mang Dấu Hiệu Cứu Độ.
    By Pham Du in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 20-10-2011, 08:50 PM
  5. Mang ách của Chúa
    By Hạt Mầm in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 21-09-2011, 12:22 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình