Tôi viết tặng em - giữa Mùa Chay
Vần thơ chất chứa - chặng đường dài
Bỏ hết tội đời, xin vững bước
Thành tâm em hướng đến ngày mai.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Tôi viết tặng em - giữa Mùa Chay
Vần thơ chất chứa - chặng đường dài
Bỏ hết tội đời, xin vững bước
Thành tâm em hướng đến ngày mai.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Hãy nâng tâm hồn lên
---------An Vi---------
Duy Nguyen (01-04-2014),Honesty (27-03-2014),JB. Sĩ Trọng (28-03-2014),Lan Anh (31-03-2014),le_0o0_dang_0o0 (27-03-2014),Mai Cồ (27-03-2014),Mai Tín (27-03-2014),Padre Paolo (29-03-2014),Thánh Thư (27-03-2014)