+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ về Thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo mùa chay 2014

  1. #1
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết

    ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ về Thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo mùa chay 2014


    THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO
    NHÂN DỊP MÙA CHAY 2014


    + ĐGM. Giuse Đinh Đức Đạo



    Các con rất thân mến,

    Cùng với toàn thể Hội Thánh, hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình Mùa Chay. Đây là thời gian hy sinh, làm việc bác ái và cầu nguyện xin Chúa thứ tha tội lỗi và nỗ lực cải thiện đời sống để cử hành Đại Lễ Chúa Phục Sinh với lòng hân hoan và vui mừng. Nhân dịp này, cha muốn chuyển đến các con điểm cốt yếu của Sứ điệp Mùa Chay Đức Thánh Cha Phanxicô gửi toàn thể Hội Thánh, cùng với đôi tâm tư riêng Cha muốn gửi đến các con.

    Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta mở lòng, mở trí quan tâm đến những sự lầm than cơ cực của vô số người, vốn là anh chị em của chúng ta trong Thiên Chúa Tình yêu. Không những chúng ta cần phải quan tâm, mà còn phải hành động để làm cho nỗi cơ cực của họ được vơi nhẹ.

    Đức Thánh Cha Phanxicô phân biệt ba loại lầm than: lầm than vật chất, lầm than luân lý và lầm than thiêng liêng. Lầm than vật chất thường được gọi là sự nghèo đói, không đủ điều kiện sống xứng đáng với nhân phẩm, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những quyền lợi căn bản của một con người, thiếu công ăn việc làm, thiếu phương tiện nền tảng để thăng tiến. Lầm than luân lý là trường hợp của những người trở thành nô lệ cho các tật xấu và tội lỗi. Biết bao nhiêu bạn trẻ đã trở thành nô lệ cho rượu chè, hút chích, mại và mãi dâm hoặc sống không lý tưởng, cuộc đời vất vưởng, trống rỗng và vô phương hướng. Trong nhiều trường hợp, lầm than luân lý là một hành trình đi vào tăm tối và là bắt đầu một cuộc tự tử kéo dài. Lầm than thiêng liêng là trải nghiệm của những người xa lánh, chối bỏ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Lầm than này là nguồn gốc của các thứ lầm than khác.

    Trong hoàn cảnh của người trẻ, nhất là hoàn cảnh của những sinh viên, học sinh từ miền thôn quê đến học tại các tỉnh thành, chính các con có thể bị quyến rũ và rơi vào những cảnh lầm than đó. Các con sẽ có đủ sức vượt thắng những quyến rũ đó nếu các con năng tìm gặp Chúa nơi các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể, đồng thời cũng xích lại gần nhau để khích lệ, trợ lực nhau giữ vững Đức Tin và sưởi ấm tâm hồn nhau. Nhờ vậy, các con sẽ có khả năng đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Mùa Chay này. Vậy, các con cùng với Cha, chúng ta mở lòng hướng đến những người đang sống trong lầm than và lắng nghe “lời van xin” không lời của các anh chị em mang nặng trên vai những đau khổ lầm than đang gậm nhấm tâm can họ. Lòng Cha rất vui mừng và tràn đầy hy vọng vào giới trẻ khi biết có nhiều người trong các con đã để ý đến những người kém may mắn hơn mình. Cha nghĩ đến sáng kiến “Tiếp sức mùa thi” của những sinh viên học sinh tại các thành phố vào các dịp thi đầu năm học, hay sáng kiến của các sinh viên học sinh đã gom tiền lì xì, nấu bánh chưng đưa đến biếu các cụ già neo đơn vào dịp Tết vừa qua.

    Mọi người trông chờ nhiệt huyết và sáng kiến của tuổi trẻ các con. Đặc biệt, Cha muốn kêu gọi các con, những người được Chúa ban cho khả năng văn hóa, nghệ thuật và khả năng sử dụng phương tiện truyền thông.Qua những truyện ngắn, những bài hát, bài thơ, những vở kịch, các con hãy khơi lên bầu khí yêu thương và cảm thông; bầu khí tin tưởng và phó thác vào Chúa để nâng dậy những tâm hồn phiền muộn, soi sáng những tâm trí đang chơi vơi trong nghi nan của rất nhiều người. Như một tỉ dụ, cha muốn nhắc đến câu truyện ngắn “Đầu cá chốt” của Cao Thị Ni và bài hát “Đứa Bé” của nhạc sĩ Minh Khang được phổ biến trên mạng, đã làm rung động bao con tim. Mới đây, cha lên mạng xem bài hát “Đứa Bé” qua phần trình diễn của hai nhóm ca nghệ sĩ. Một clip đã được 1.652.774 lần xem và clip thứ hai được 869.730 lần. Nghệ thuật có sức lay chuyển lòng người, dẫn vào thế giới của lòng nhân ái, bao dung, tha thứ và nâng lòng lên cõi linh thiêng của Thiên Chúa.

    Một điều đặc biệt phải nổi bật nơi các con, giới sinh viên học sinh công giáo, là tâm hồn của các con khi làm việc thiện. Trong Sứ điệp Mùa Chay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giới thiệu cho Hội Thánh mẫu gương Chúa Giêsu: Đấng giầu có, đã trở nên nghèo khó để chúng ta được trở nên giầu có (x. 2 Cr 8,9). Chỉ nguyên việc trở nên nghèo khó chẳng có ích gì cho loài người, nhưng nó đã trở nên nguồn sống vì nó được thúc đẩy bởi tình thương yêu, mà lại là tình thương yêu thần linh của Ngài. Do đó, việc trở nên nghèo khó của Chúa đã làm cho loài người được sống và được sống dồi dào (x. Ga 10,10).

    Theo gương Chúa Giêsu, tâm hồn của các con phải thấm nhuần tình thương yêu múc nguồn từ chính tình yêu của Chúa. Chỉ có tình yêu này mới thực sự xây đắp và nâng dậy tâm hồn con người, vì là tình yêu vô vị lợi, chỉ mong xây đắp mà không tính toán, không trông chờ đáp đền. Ý nghĩa và lý tưởng của cuộc đời chúng ta phải là sống thế nào để người khác được đỡ nâng và xây đắp. Hôm nay, khi còn là sinh viên học sinh, với khả năng và phương tiện hạn hẹp, các con chỉ làm ích cho được ít người. Mai sau khi công thành danh toại, các con có tiền, có quyền, với tâm hồn đầy ắp yêu thương, các con sẽ có cơ hội làm ích cho nhiều người hơn. Như vậy, các con mới thực là phúc lành của Thiên Chúa cho Giáo Hội, cho quê hương đất nước và cho thế giới. Cha mơ ước là khi Cha và các con qua đi, người ta sẽ viết lên mộ của chúng ta những lời Thiên Chúa đã nói về Tổ phụ Abraham: “Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất đã được chúc phúc” (St 12,3). Cuộc đời như thế mới có ý nghĩa và đáng sống.

    Với lòng quý mến, Cha thân ái chào các con và phó dâng hành trình Mùa Chay của các con trong bàn tay hiền mẫu của Mẹ Maria và sự trợ lực của Thánh Cả Giuse, Đấng được tôn kính đặc biệt trong tháng Ba này.


    Thứ Tư Lễ Tro, ngày 05 tháng 03 năm 2014

    + Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo
    Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo


    210 Hùng Vương, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
    Email: uybangiaoduc@gmail.com; Đt: 098 250 4545

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 30-03-2014 lúc 01:47 PM
    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    allihavetogive (21-07-2017),anhnguyen (31-03-2014),Honesty (30-03-2014),JB. Sĩ Trọng (01-04-2014),Mai Cồ (30-03-2014),Pere Joseph (22-07-2017),Thánh Thư (30-03-2014),Trung TTN (30-03-2014)

  3. #2
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Các bạn thân mến,
    Mình đọc lá thư của Đức Cha nhiều lần, càng đọc càng thấm thía cái nỗi đau thâm trầm của xã hội, những cái "Lầm than" mà Đức Cha đã đề cập đến trong thư. Và xoay quanh nội dung, Ngài hướng chúng ta đến một "Đức ái" sâu xa và cần thiết mà mỗi người Công Giáo chúng ta cần phải sống và thực thi, cùng những việc làm cụ thể và thiết thực của giới trẻ chúng ta trước những "lầm than" của anh em mình. Có như vậy chúng ta mới thật sự là con Chúa.
    Vài dòng đơn sơ chia sẻ, mong anh chị em dành chút thời gian để đọc lá thư này, để cảm nghiệm từng lời, từng ý, để chúng mình sẽ luôn cùng cố gắng sống xứng đáng là một người con của Đức Kitô, Thiên Chúa của Tình Yêu.
    Và cũng mong anh chị em chia sẻ thêm những tâm tình của mình sau khi đọc Thư của Đức Cha nhé, để chúng ta có thêm những nguồn động viên nhau, giúp nhau sống thật có ý nghĩa...
    Thân ái,

    Honesty

    No Avatar

    Honesty

     15:51, 30th Mar 2014 #3369 

    Mình vừa post lên thì lại đọc thấy bài anh Duy Nguyen trong NKYT nói là sẽ chia sẻ nội dung này trong ngày tĩnh tâm. Thật là vui quá! Vậy chúng mình cùng chuẩn bị luôn nhé!



  4. 9 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    allihavetogive (21-07-2017),An Vi (31-03-2014),anhnguyen (31-03-2014),Duy Nguyen (30-03-2014),JB. Sĩ Trọng (01-04-2014),Mai Cồ (30-03-2014),Pere Joseph (22-07-2017),Thánh Thư (30-03-2014),Trung TTN (05-04-2014)

  5. #3
    Trạng thái :   quoctiepkt đã thoát
    Tham gia : Sep 2013
    Bài gửi : 4
    Tên Thánh:
    PhaoLo
    Tên thật:
    Đỗ Quốc Tiệp
    Đến từ: GX Trung Nghĩa Kon Tum
    Sở thích: Du Lịch
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 18 lần
    trong 5 bài viết
    Cảm ơn các bạn nhiều, đọc qua các bài mà thấy ấm lòng lắm

    allihavetogive's Avatar

    allihavetogive

     13:32, 21st Jul 2017 #3796 

    Cảm ơn quoctiepkt. Nhờ bạn comment mà mình có dịp đọc lại bức thư này. Thật nhiều cảm xúc!



  6. 3 thành viên đã cảm ơn quoctiepkt vì bài viết này:

    allihavetogive (21-07-2017),anhnguyen (23-07-2017),Pere Joseph (22-07-2017)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Ý lễ tuần IV Mùa Chay ( 30/3/2014 - 5/4/2014 )
    By anhnguyen in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 06-04-2014, 03:37 AM
  2. Ý lễ tuần III Mùa Chay ( 23/3/2014 - 29/3/2014 )
    By anhnguyen in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 27-03-2014, 03:02 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 10-03-2014, 08:51 AM
  4. Ý lễ tuần Bát Nhật Giáng Sinh (29/12/2013 - 04/01/2014)
    By 3T_thanhtuyen in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 27-12-2013, 01:32 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình