+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: [Nhật ký] Nối Kết Yêu Thương VIII _ Tâm Tình Mùa Chay

  1. #1
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết

    [Nhật ký] Nối Kết Yêu Thương VIII _ Tâm Tình Mùa Chay

    ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG.
    (Ý lời ca: Ubicaritas_ Linh mục Vinh Hạnh)
    "Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui."
    Xin cho Duy Nguyen(DN) được mượn đoạn điệp khúc bài hát để nói về " điểm nhấn" trong chương trình KẾT NỐI YÊU THƯƠNG VIII_ TÂM TÌNH MÙA CHAY( KNYT8) được thực hiện vào Tuần thứ V Mùa Chay( CN 06/04/2014).
    04 giờ 15 Sáng: DN đến nơi tập kết( Công viên bệnh viện Gia Định) đã thấy một số anh em đến sớm ( Dark, Hoa hồng nhỏ, Pe Pony, Waterblue Nguyen) đang ngồi trò chuyện thấy DN mọi người khen:
    _Nhìn từ xa thấy cái bụng anh Duy đầu tiên "bự quá" giảm cân đi anh.
    Nhẻm miệng cười: Tớ đang chuẩn bị cho Trung Thu này làm ông Địa đấy..
    Mọi người vui cười sảng khoái.
    04 giờ 30: An Vi, Mai Cồ, Cô Bạn nhỏ xuất hiện, An Vi người nhỏ thói khệ nệ xách túi xôi mặn bữa sáng cho mọi người mà trông thương quá.
    Mấy anh em gặp nhau vui mừng chào nhau cười nhe răng.

    04 giờ 45: Trời bỗng nhiên lất phất hạt mưa bay khiến các anh em dáo dác tìm nơi trú mưa lúc này một số anh em Thùy Dương, Tạ Lộc, Ốc Hương, Táo bích, Chuông Gió,Mari.QuynhChi, Phương Anh, Minh Ngọc, Teresa Le, Kiếm Ca cũng vừa kịp đến lại vui mừng chào nhau cười nhe răng. Đang líu lo trò chuyện thì Mai Cồ gủi xe xong chạy đến:
    _Xe đậu bên cổng bệnh viện kìa các bạn.
    Mọi người: Oh Man!!...

    05 giờ 00: Theo chương trình là xuất phát nhưng vì một số anh em chắc ngủ quên nên chưa xuất hiện, trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt, mọi người ngồi yên vị trong xe trò chuyện rôm rả, nhìn sao mà vui thích quá. Minh Ngọc là mục tiêu mọi người yêu thương chọc ghẹo.
    _05 giờ 10: Mọi người cũng tập trung đầy đủ xe chuẩn bị lăn bánh thì bỗng An Vi hô lên: Còn thiếu Chị Giao nữa, thiếu chị là bữa trưa nay chúng ta không có trái cây tráng miệng. Thế là An Vi alô cho Giao bỗng An Vi phá lên cười giòn giã, mọi người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, lúc sau mọi người hỏi An Vi trả lời: Chị Giao đang ngủ em gọi tỉnh dậy chợt nhớ trẽ hẹn nên buông lời đầu tiên : "Chết Mẹ muộn rồi...". An Vi nói đến đây mọi người cười nghiêng ngả..

    05 giờ 30: Mọi người điểm danh đầy đủ nhưng thiếu 02 bạn vì bận việc đột xuất không đi được( Bác Trung TTN báo cáo) và xe lăn bánh xuất phát lúc này trời cũng ngớt mưa.
    05 giờ 45: Xe chạy đến nhà Duy Phạm lấy quà để tặng.


    06 giờ 00: Xe xuất phát đến điểm kết nối yêu thương( Giaó xứ An Linh, Phú giáo, Bình dương) tranh thủ mọi người dùng bữa sáng và tập hát những bài Thánh ca để chuẩn bị Thánh Lễ và xưng tội cùng tĩnh tâm.
    (*) Phải công nhận rằng Anh em diễn đàn gioitrecongcong.org chúng ta toàn Ca sĩ. hát cực hay...
    (*) Sau những bài hát Thánh ca là những bài hát sinh hoạt được lựa chọn( Hành trang người trẻ, Lê đền Thánh, Lên đường, ĐỨC KYTÔ CỨU THẾ, Gặp gỡ Đức KYTÔ,..v.v..). Các bạn hát khí thế hừng hực khiến bác tài xế phải thốt lên" Các bạn thật vui quá hát hay quá, ĐẠO THIÊN CHÚA các bạn thật là hay, đi nơi đâu các bạn cũng hát về Chúa của các bạn..". Ngồi bên cạnh bác tài xế nên cũng thấy bác tài chép miệng hát theo. chẳng biết bác tài xế hát có đúng không như tự dưng thấy trong lòng vui quá xá vì anh em chúng ta vui chơi ca hát cũng đang góp phần "tiếp thị THẦY GIÊSU".
    Sau những bản nhạc sinh hoạt thì lại chơi trò thi hát theo chủ đề làm bác tài phấn khởi cười khoái chí lại khen" Vui ghê".



    09 giờ 00: Mọi người đã có mặt tại Giaó Xứ An Linh, lúc này Cha JB Minh Chánh, Ngài đi xức dầu bệnh nhân.
    _Các anh em được các ông Ban hành giáo xứ đón tiếp nồng nhiệt kèm theo câu nói" Xui quá, hôm nay cúp điện cả ngày các bạn trẻ ơi"
    _Các anh em mỉm cười : Tạ ơn Chúa vì hôm nay chúng con xưng tội và tĩnh tâm cho nên xin dâng cái nóng bức vì cúp điện làm của đền tội.
    _Các Anh Em mỗi người một tay chung tay xắp xếp công việc và chuẩn bị xưng tội và Thánh lễ.



    _ Các anh em phân việc nhóm trang trí, nhóm phân quà, nhóm chuẩn bị lễ.

    09 giờ 20: Cha JB MINH CHÁNH, Ngài đi cho xức dầu về, Ngài đến bắt tay chào hỏi từng anh em, Ngài bình dân giản dị đến kính phục, Ngài luôn tươi cười đó là điểm chính trên khuôn mặt Ngài suốt thời gian khi gặp gỡ và chào ra về.

    09 giờ 30: Các Anh Em tập trung vào ngôi Thánh đường để xét mình và xưng tội, Ngài( Cha JB MINH CHÁNH) đã giúp anh em xét mình cho trọn vẹn và hướng dẫn những nghi thức ban phép GIAO HÒA.
    09 giờ 45: Sau khi xưng tội xong Ngài ban phép GIAO HÒA tập thể cho các anh em, Ngài nhấn mạnh: "Những ai vừa đã xưng tội thì mới được hưởng ơn THA THỨ CỦA THIÊN CHÚA qua bí tích GIAO HÒA sẽ cử hành này"
    _Ngài không căn dặn cá nhân anh em nào xưng tội cách đền tội nên Ngài nhấn mạnh câu nói đó như là một đặc cách riêng cho các anh em gioitreconggiao.org
    _Ngài tĩnh tâm ít phút cho các anh em vì Ngài đã kết hợp bài giảng Tin mừng trong giờ phụng vụ Lời Chúa để tĩnh tâm cho anh em.

    10 giờ 00: Thánh lễ bắt đầu.

    Ca nhập lễ: CON NAY TRỞ VỀ

    1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng, đây bến yêu thương tình đáp tình.

    ĐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất, con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

    2. Con nay trở về, trở về vùng đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.

    _ Ngài dâng lễ cách riêng cho các anh em gioitreconggiao. vì một số các anh em thông công xin lễ với Ngài.

    Quỳnh Chi
    Bài đọc1: Êdêkiel (37, 12 – 14)

    Dark
    Bài đọc 2: Rôma (8, 8 – 11)


    Bài Tin Mừng: Gioan (11, 1 – 45)
    _Các anh em dâng lễ rất sốt sắng, cộng tác nhịp nhàng với các nghi thức đọc kinh nguyện, đọc sách lễ, hát Thánh ca và lời nguyện giáo dân thật sốt sắng.


    LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

    Duy Nguyen.
    1. Chúa phán: "Bệnh này là dịp để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, và Con Thiên Chúa được tôn vinh"
    xin Chúa ban Thánh Thần cho các bạn trẻ Công giáo chúng con, luôn dùng mọi hoàn cảnh, dù sống và hay chết, mà bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. để Người soi dẫn và kiện toàn các nỗ lực làm chứng của Hội Thánh.
    (Chúng con cùng cầu xin Chúa)
    TC : Xin Chúa nhậm lời chúng con.

    Coyopa Phương Anh

    2. Thánh TôMa nói: "Chúng ta cũng đi, để cùng chết với Thầy". Xin Chúa cho BQT_BĐH cùng các thành viên diễn đàn gioitreconggiao .org luôn đồng hành với Chúa Kitô, bằng nhiệt tình phục vụ anh em, yêu thương quan tâm đến nhau, hy sinh chia sẻ với người nghèo, cùng chung tay xây dựng ngôi nhà gioitreconggiao đầy ắp tình yêu thương.
    (Chúng con cùng cầu xin Chúa)

    3. Chúa phán: "Thầy là sự sống lại, và là sự sống. Ai tin Thầy, dù đã chết, cũng sẽ sống" Vì mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô nhằm cứu thoát tội lỗi con người, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn biết trở lại để giao hòa với Chúa và Hội Thánh.
    (Chúng con cùng cầu xin Chúa)

    4. Chúa phán: "Nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa".Vì cộng đoàn chúng con đang họp nhau cử hành phụng vụ, xin Chúa đưa dẫn mọi người hiện diện đi sâu vào mầu nhiệm Vượt Qua của Con Chúa.
    (Chúng con cùng cầu xin Chúa)


    Ca Dâng lễ: CON DÂNG CHÚA

    1. Con dâng Chúa đôi tay này từng vất vả làm cho tê tái
    Con dâng Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng trĩu bao ngày
    Con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài.

    ĐK: A. Vì ngày mai con lo hôm nay vì tương lai con lo hiện tại.
    Bởi trời đất mãi luôn vần xoay và cuộc sống bon chen từng ngày.

    2. Đây đôi mắt trông lên Ngài khi nỗi buồn làm cho chơi vơi.
    Đây đau đớn se bờ môi những lần ngục ngã trong đời
    Đây mơ ước trôi qua rồi đã làm sầu héo nụ cười.

    ĐK: B. Vì lạy Chúa con luôn tin yêu dù bâng khuâng lo âu mọi điều
    Dù ngàn tiếng khóc than đìu hiu dù đời sống đau thương còn nhiều.

    Ca Hiệp lễ: CHÚA LÀ MỤC TỬ

    1. Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Ði trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi cỏ tươi rợn đồng xanh con no thoả không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy.

    ĐK: Chúa Chiên nhân từ Người dẫn con tới đồng nội, Này suối nước mát con tới uống thảnh thơi Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì.

    2. Chúa là mục tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cung tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn yên lòng.

    3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu Người tràn lan và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.
    ( Đệm đàn: Minh Ngọc_ Solo: Quỳnh Chi_Tạ Lộc)

    IV. Kết lễ: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

    ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
    1. Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
    2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái: yêu Chúa mến thương anh em.


    Mai Cồ đại diện anh em cảm ơn Cha.



    Chụp hình lưu niệm

    [URL=https://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/13711652783_0fbb514b27_o_zps5746c394.jpg.html]

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    kiemca's Avatar

    kiemca

     14:41, 9th Apr 2014 #3385 

    ơ khúc sau ko có hình ah?

    No Avatar

     22:45, 9th Apr 2014 #3393 

    Từ bàn tay đến trái tim, các bạn đã mang Chúa đến với các em từ những niềm vui nhỏ bé. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng chúng mình


    Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 09-04-2014 lúc 04:42 PM
    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  2. 15 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    Honesty (09-04-2014),JB. Sĩ Trọng (09-04-2014),M.Goretti Ngan (10-04-2014),Mai Cồ (09-04-2014),Mari.QuynhChi (11-04-2014),Người Mua Diêm (09-04-2014),Pere Joseph (10-04-2014),Quang Minh (18-04-2014),randoc (11-04-2014),shinzy_ho (10-04-2014),Ta Loc (10-04-2014),TerexaThuyDuong (10-04-2014),Thánh Thư (11-04-2014),yoyopa (09-04-2014)

  3. #2
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết
    11 giờ 30: Các anh em dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.




    Bữa cơm trưa rất vui và thân mật.

    _Ngài còn chuẩn bị thêm đồ ăn ngoài phần cơm đã đặt.



    _Vui hơn nữa có vài em ca đoàn thiếu nhi(+) cùng dùng cơm trưa với mọi người.
    (+) Cha JB Minh Chánh, Ngài nghĩ anh em chúng ta không có người hát Thánh ca trong Thánh lễ nên Ngài gọi các em thiếu nhi hát phụ nhưng anh em chúng ta đã có sự chuẩn bị chu đáo nên các em "ế show". các em bị chúng ta sốt sắng và hát Thánh ca hay quá nên các em bị " khớp" chẳng dám thể hiện.( 1 em đã tâm sự)
    _ Vì giáo xứ đang xây dựng, nhà xứ không có, nên bàn ăn là những bàn nhỏ ghép lại cho nên chật trội không đủ để cho Ngài ngồi cùng bàn với chúng ta, nhưng Ngài luôn chạy lên chạy xuống hỏi các anh em " ăn ngon không? đủ chưa? thiếu gì không? lúc thì Ngài mang chả lụa ra cho ăn thêm khi thì lại mang ruốc, thêm xoài xanh nữa, có món Dưa Xoài do chính tay Ngài làm, Ngon tuyệt phải không các anh em?... Sạch dĩa...hihiii.
    12 giờ đến 13 giờ 30: Các anh em nghỉ ngơi.




    _Có bạn tranh thủ vào vườn Điều chụp hình
    _Có bạn đi tham quan khuôn viên nhà xứ.
    _Có bạn tranh thủ chợp mắt 1 tý.
    _Có bạn chuẩn bị vài dụng cụ sinh hoạt.
    _Có bạn "mình ngồi bên nhau kể chuyện nhau nghe"( Tình Thơ).
    _Còn DN, Dark, và Bác Trung TTN ngồi nghe Cha JB Minh Chánh tâm sự chuyện giáo dân của Ngài.
    13 giờ 30: Chuẩn bị Chương trình sinh hoạt.
    _ Dark tập cho các bạn trò chơi cứu hộ trong chương trình " ĐỐ VUI KINH THÁNH".







    _Một số anh em " dụ khị" các em thiếu nhi về rủ thêm bạn lên nhà thờ chơi sinh hoạt vì xắp đến giờ vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi mà " lác đác vài em ".
    _Có những mẩu chuyện " chưa bao giờ được kể" mà các em tâm sự sau này DN sẽ viết bài cho các bạn rõ.
    13 giờ 45: Một hồi còi tập trung các em thiếu nhi.
    _Buổi sinh hoạt vòng tròn khá vui nhộn.








    _Các em chơi hết mình.








    _Mai Cồ thương các em nhỏ nóng nên đi tới đi lui quạt cho các em

    _Lâu lâu lại thấy có một ông trùm trong BHG dẫn vài em thiếu nhi đến.
    ( Sau này hỏi ra mới biết vì thấy thiếu nhi ít quá, các ông chia nhau ra đi đến nhà các em để chở các em đến tham gia bởi vì nhà các em xa nhà thờ và Cha Mẹ các em chỉ đưa các em 1 lần lên nhà thờ để đi lễ thôi, giáo dân đa phần làm nương rẫy trồng trọt nên không có thời gian).



    14 giờ 00: Các em đã mệt, các anh em phát bánh và Trà xanh O2 cho các em ăn dặm.
    _Các anh em trình diễn những bài vũ cử điệu cho các em thưởng thức



    _Chương trình " ĐỐ VUI KINH THÁNH" được triển khai hình thức tham gia chơi và cách chơi.



    _Các em nhiệt tình tham gia.




    _Trọng tài Bác Trung TTN

    mắt biếc's Avatar

    mắt biếc

     20:44, 9th Apr 2014 #3392 

    những hình ảnh tự nhiên,dễ thương ! nhà thờ này...trông quen quá


    Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 09-04-2014 lúc 04:44 PM
    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  4. 14 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    anhnguyen (10-04-2014),Honesty (09-04-2014),JB. Sĩ Trọng (11-04-2014),M.Goretti Ngan (10-04-2014),Mai Cồ (09-04-2014),Mari.QuynhChi (10-04-2014),mắt biếc (09-04-2014),Người Mua Diêm (09-04-2014),Quang Minh (18-04-2014),randoc (11-04-2014),shinzy_ho (10-04-2014),Ta Loc (10-04-2014),TerexaThuyDuong (10-04-2014),Thánh Thư (11-04-2014)

  5. #3
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết
    _Nhiều tình huống cười đau cả ruột.



    (*) câu hỏi:
    Ông AĐam và bà Eva được Thiên Chúa cho sống ở khu vườn nào?
    A. Vườn trái cây
    B. Vườn Giê sê ma ni
    C. Vườn E ĐEN( địa đàng)
    -> Gần 20 em trên tổng số 46 em trả lời đáp án A.

    Hai ông bà đã ăn thứ gì mà bị phải chết?
    A. Trái cấm( St 2,16)
    B. Trái cây độc.
    C. Trái lựu đạn
    -> Khoảng 10 em chọn đáp án C.

    Ai đã dụ dỗ hai ông bà ăn trái cấm?
    A. Con Ma
    B. Con rắn( St 3,13)
    C . Con nít
    -> 5 Em chọn đáp án C

    Ai may quần áo cho hai ông bà A đam và Eva?
    A. Thiên Chúa( St 3,21)
    B. Thợ may quần áo.
    C. Hai ông bà đi shopping.
    Có khoảng 10 chọn đáp án C.

    01_Thánh nào có 3 trái tim?
    A. Thánh Gia.
    B. Thánh Banabar.
    C. Thánh Phaolo.
    Câu này đa số chọn đáp án B khiến các em xách ghế lùi về sau hết chỉ còn 6 em còn ngồi tại chỗ khi chọn đáp án A.


    _ Các anh em nhiệt tình tham gia trò chơi cứu hộ để các em trở lại sân thi đấu.





    _Nhìn hình minh họa thôi cũng nhận thấy các chị em đã nhiệt tình như thế nào.








    _Cuối cùng cũng chọn ra được 3 em xuất sắc nhất cuộc chơi.






    _Tất cả các em cũng đều có quà và phần thưởng khuyến khích.




    16 giờ 00: Các anh em cùng Cha JB MINH CHÁNH trao tặng quà cho người nghèo.


    _Cha làm phép chuỗi hạt cho các em.



    _Cùng Cha hát vang bài ca CÁM ƠN ( Cùng hòa lên hai tiếng cám ơn, cùng dâng lên trong mối dây tình thân....Ngàn con tim chung niềm cảm mến.. Suốt muôn đời không thể nào quên..).

    _Mai Cồ đại diện diễn đàn gioitreconggiao.org và các anh em cảm ơn Cha và trao phong bì xây dựng nhà thờ.

    _Chụp hình lưu niệm


    16 giờ 20: Các anh em chào Cha cùng toàn thể Ban hành giáo xứ An Linh ra về.
    _Chụp hình lưu niệm với Cha cùng các em thiếu nhi.






    19 giờ 00: Về đến Bệnh viện Gia định. Chương trình KẾT NỐI YÊU THƯƠNG VIII _TÂM TÌNH MÙA CHAY 2014 khép lại với bao niềm cảm xúc dư âm còn đang cuồn cuộn chảy trong những trái tim yêu thương.. trái tim nhiệt huyết.
    Trên đường trở về nhà chắc không ít các anh em vẫn ngân nga hát ca điệp khúc:
    " Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời/ Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người/ Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi/ Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui."

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     16:58, 9th Apr 2014 #3387 

    Tạ ơn Chúa. Cám ơn các bạn. Thật tuyệt vời!!!

    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     18:35, 9th Apr 2014 #3388 

    Ước chi chương trình xắp tới có anh Mai Tín cùng tham gia.


    Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 09-04-2014 lúc 04:56 PM
    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  6. 18 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    anhnguyen (10-04-2014),annahien (09-04-2014),DARK (10-04-2014),Honesty (09-04-2014),JB. Sĩ Trọng (11-04-2014),M.Goretti Ngan (10-04-2014),Mai Cồ (09-04-2014),Mai Tín (09-04-2014),Mari.QuynhChi (09-04-2014),Người Mua Diêm (10-04-2014),Pere Joseph (10-04-2014),Quang Minh (18-04-2014),randoc (11-04-2014),shinzy_ho (10-04-2014),Ta Loc (10-04-2014),TerexaThuyDuong (10-04-2014),Thánh Thư (11-04-2014),yoyopa (09-04-2014)

  7. #4
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết


    Hình chụp có tường gạch làm tiền cảnh như vầy mình thích lắm nè. Xưa xưa một tí nhá!

    Mari.QuynhChi's Avatar

    Mari.QuynhChi

     20:16, 9th Apr 2014 #3390 

    Tại "Phó nháy" có con mắt rất chi là nghệ thuật á anh ^0^



  8. 13 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    anhnguyen (10-04-2014),Duy Nguyen (09-04-2014),Honesty (09-04-2014),JB. Sĩ Trọng (11-04-2014),M.Goretti Ngan (10-04-2014),Mari.QuynhChi (09-04-2014),Pere Joseph (10-04-2014),randoc (11-04-2014),Ta Loc (10-04-2014),Teresa Le (09-04-2014),TerexaThuyDuong (10-04-2014),Thánh Thư (11-04-2014),yoyopa (09-04-2014)

  9. #5
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Cảm ơn ace rất nhiều. Nhờ vào tinh thần của ace mà chương trình thành công tốt đẹp. Có nhiều thứ để nhớ quá:
    - Một số chị em đến trễ: cả nhà lo lắng cho ce lắm đó.
    - Các em thiếu nhi: ngoan và hiền quá.
    - Cha chánh xứ và các ace khác: dễ thương và tài giỏi vô cùng.

    Mari.QuynhChi's Avatar

    Mari.QuynhChi

     20:17, 9th Apr 2014 #3391 

    Ta nói... một lần là em ấy nhớ đời đấy :) lần sau hok dám nữa :p



  10. 9 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    anhnguyen (10-04-2014),Duy Nguyen (09-04-2014),JB. Sĩ Trọng (11-04-2014),M.Goretti Ngan (10-04-2014),Pere Joseph (10-04-2014),randoc (11-04-2014),Ta Loc (10-04-2014),TerexaThuyDuong (10-04-2014),Thánh Thư (11-04-2014)

  11. #6
    Teresa Le's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Le đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 10
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Bích Ngọc
    Đến từ: Giáo xứ Gia Lào - Giáo phận Xuân Lộc
    Sở thích: Du lịch, ca hát,
    Nghề nghiệp: Nhân viên thương mại
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn 89 lần
    trong 10 bài viết
    Chuyến đi đầy ý nghĩa với tâm tình mùa chay. Mọi người thật tuyệt vời!!!

  12. 10 thành viên đã cảm ơn Teresa Le vì bài viết này:

    anhnguyen (10-04-2014),Duy Nguyen (09-04-2014),JB. Sĩ Trọng (11-04-2014),M.Goretti Ngan (10-04-2014),Mari.QuynhChi (09-04-2014),Pere Joseph (10-04-2014),randoc (11-04-2014),Ta Loc (10-04-2014),TerexaThuyDuong (10-04-2014),Thánh Thư (11-04-2014)

  13. #7
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết
    Nhật kí nhiều tình tiết ảo thế, chẳng thấy đúng gì cả, gần giống truyện cổ tích oy :D Nhưng mà em thích thế ^^ Cơ mà xin bác Duy để ý tên em lần nữa, không lẽ em nhớ tên bác mà lỡ lòng nào bác sai tên em

    Điều mà mình thấy thật sự xúc động: đó là dù tại một giáo xứ xa xôi, hẻo lánh, chỉ có khoảng 900 hộ giáo dân trên tổng diện tích trải dài trên 10km vuông, nhưng dường như, chuyện giáo lý vẫn được đầy đủ và dồi dào.

    Thực sự, trong lúc ngồi "canh me" mấy bé trong trò RUNG CHUÔNG MÙA CHAY, lúc các em vượt qua được rất nhiều câu hỏi hóc búa, phần do may mắn, phần nhờ các em thực sự tìm hiểu giáo lý; lúc ấy cảm xúc của mình lên cao, lúc đó nếu ai hỏi thì chắc cũng ấp úng trả lời vì cảm xúc thăng hoa ^^

    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     00:26, 11th Apr 2014 #3401 

    ...cho người đọc nên đã đổi thành" Chết mẹ muộn rồi" để không khiến người đọc phải suy nghĩ ). Thành thật xin lỗi vì đã "lầm lú lẫn lộn" tên các bạn với thời gian thực khi có mặt.. Xí xóa n

    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     00:25, 11th Apr 2014 #3402 

    ...cho người đọc nên đã đổi thành" Chết mẹ muộn rồi" để không khiến người đọc phải suy nghĩ ). Thành thật xin lỗi vì đã "lầm lú lẫn lộn" tên các bạn với thời gian thực khi có mặt.. Xí xóa n

    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     00:25, 11th Apr 2014 #3403 

    ...cho người đọc nên đã đổi thành" Chết mẹ muộn rồi" để không khiến người đọc phải suy nghĩ ). Thành thật xin lỗi vì đã "lầm lú lẫn lộn" tên các bạn với thời gian thực khi có mặt.. Xí xóa n

    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     00:26, 11th Apr 2014 #3404 

    ...cho người đọc nên đã đổi thành" Chết mẹ muộn rồi" để không khiến người đọc phải suy nghĩ ). Thành thật xin lỗi vì đã "lầm lú lẫn lộn" tên các bạn với thời gian thực khi có mặt.. Xí xóa n

    Người Mua Diêm's Avatar

    Người Mua Diêm

     00:28, 12th Apr 2014 #3407 

    bác cứ lầm lú lẫn lộn cho e, e thích thế :D vs lại, em là Peponi :D


    "Nothing you can't do when you believe"

    - TRUST IN GOD -


  14. 11 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    anhnguyen (10-04-2014),Duy Nguyen (10-04-2014),JB. Sĩ Trọng (11-04-2014),M.Goretti Ngan (10-04-2014),Mari.QuynhChi (10-04-2014),Pere Joseph (10-04-2014),randoc (11-04-2014),shinzy_ho (10-04-2014),Ta Loc (10-04-2014),TerexaThuyDuong (10-04-2014),Thánh Thư (11-04-2014)

  15. #8
    Teresa Le's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Le đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 10
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Bích Ngọc
    Đến từ: Giáo xứ Gia Lào - Giáo phận Xuân Lộc
    Sở thích: Du lịch, ca hát,
    Nghề nghiệp: Nhân viên thương mại
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn 89 lần
    trong 10 bài viết
    Ôi trời, em to thế này mà anh cũng nhầm được...chuộc lỗi đi

  16. 6 thành viên đã cảm ơn Teresa Le vì bài viết này:

    anhnguyen (11-04-2014),Duy Nguyen (10-04-2014),JB. Sĩ Trọng (11-04-2014),M.Goretti Ngan (10-04-2014),Pere Joseph (10-04-2014),randoc (20-05-2014)

  17. #9
    Quang Minh's Avatar
    Trạng thái :   Quang Minh đã thoát
    Tham gia : Mar 2013
    Bài gửi : 7
    Tên Thánh:
    Phê-rô
    Tên thật:
    Nguyễn Quang Minh
    Đến từ: Hải Phòng
    Sở thích: Kinh Thánh, Kinh Thánh...Kinh Thánh
    Nghề nghiệp: Unknown
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn 34 lần
    trong 8 bài viết
    Ước gì mình cũng được tham gia chương trình này cùng với các bạn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn. Amen!
    Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. (Mt 4:4)

  18. 6 thành viên đã cảm ơn Quang Minh vì bài viết này:

    anhnguyen (26-04-2014),Duy Nguyen (18-04-2014),JB. Sĩ Trọng (22-04-2014),Mai Cồ (18-04-2014),Mari.QuynhChi (21-04-2014),randoc (20-04-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Nối Kết Yêu Thương VIII: Tâm Tình Mùa Chay
    By An Vi in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 10
    Bài mới gửi: 08-04-2014, 10:25 PM
  2. NKYT VIII cập nhật cảm xúc
    By Trung TTN in forum Nhật ký NKYT
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 08-04-2014, 03:19 PM
  3. [Pic] Ra Khơi VIII - Hành trình Vị Ẩn Sĩ thứ tư - Máy SURI
    By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 11-01-2011, 11:47 PM
  4. [Pic] Ra Khơi VIII - Hành trình Vị Ẩn Sĩ thứ tư
    By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 19
    Bài mới gửi: 11-01-2011, 11:51 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình