Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Thơ Mùa Chay

Threaded View

  1. #1
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết

    Thơ Mùa Chay

    Mở cửa, em ơi !

    Máu đào Thầy rót vào ly
    Cho em uống chén diệu kỳ tái sinh
    Mùa chay nhìn lại chính mình
    Em rơi nước mắt vì tình phôi phai...

    Tình Cha từ thuở hoài thai
    Cho em mang đậm hình hài mẹ cha
    Hồng ân lai láng chan hòa
    Thầy ơi, sao mãi nhạt nhòa trong em?

    Em ơi, mở cửa tâm hồn !
    ...


    Honesty
    (11.4.2014)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     23:03, 11th Apr 2014 #3406 

    Dễ thương quá, đơn sơ quá. thơ hay.



  2. 7 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    An Vi (12-04-2014),Duy Nguyen (11-04-2014),JB. Sĩ Trọng (12-04-2014),Kitty (16-04-2014),Mai Cồ (12-04-2014),Thánh Thư (13-04-2014),Trung TTN (12-04-2014)

Chủ đề tương tự

  1. Đặc sản Mùa Chay...!
    By An Vi in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-03-2014, 03:54 PM
  2. CN III Mùa Chay C - Sám hối vì chưa làm điều tốt!
    By chulun008cr in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 28-02-2013, 10:37 PM
  3. Tâm tình mùa Chay!
    By 3T_thanhtuyen in forum Bay bổng cùng âm nhạc
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 16-03-2012, 08:47 AM
  4. Lễ Chay
    By allihavetogive in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 06-07-2010, 04:02 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình