+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Đường Thập Giá

  1. #1
    Trung TTN's Avatar
    Trạng thái :   Trung TTN đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Đô Mi Ni Cô
    Tên thật:
    Trần Văn Trung
    Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
    Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
    Nghề nghiệp: Nhân Viên
    Cảm ơn
    1,383
    Được cảm ơn 1,452 lần
    trong 190 bài viết

    Đường Thập Giá

    Đường Thập Giá




    Ngày nọ có một thanh niên nằm mơ: Cậu ta lạc vào tiên cảnh bồng lai, ở đó có rất nhiều người nam cũng như nữ, già có, trẻ có, nhưng phần nhiều là người trẻ, nhìn dáng điệu của mọi người thì biết ngay họ đang đi tìm cái gì đó. Còn đang ngơ ngác, thì cậu gặp một thiên thần. Thiên thần hỏi cậu:
    -Con cũng muốn đi tìm thập giá à?
    Cậu thanh niên lúng túng hỏi lại thiên thần:
    -Thế những người kia họ cũng đi tìm thập giá sao?
    Thiên thần trả lời:
    -Đúng vậy! Nếu con muốn, con cũng có thể vào đó mà tìm cho mình một thập giá.
    Nghe thiên thần nói, cậu ngẩn người ra suy nghĩ: thập giá thì nặng nề, có cái gì vui vẻ, mà sao người ta lại đi tìm thập giá để vác. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng đi vào chỗ đông người, thì quả thật đúng như thiên thần nói, người ta đi qua đi lại tấp nập, tất cả những người đó đang tìm cho mình một thập giá. Người trẻ tuổi thì nhiều, thỉnh thoảng cũng có người lớn tuổi, họ vuốt ve, mơn trớn, nói chuyện rất thân thương với những cây thập giá. Có người còn mạnh dạn xin thiên thần cho mượn cây thập giá để vác thử một thời gian.

    Bất chợt cậu nhìn thấy một cây thập giá nho nhỏ, xinh xinh, một điều lạ là: nhìn kỹ cây thập giá đó, thì dáng vóc, dung nhan xinh đẹp, mỹ miều của người con gái mà cậu đang yêu thương hiện trên cây thập giá. Còn đang mơ mơ, màng màng, thì thiên thần đến bên và nói với cậu: Cây thập giá đó dành cho con đấy! Nghe vậy, cậu không còn đắn đo gì nữa, xin vác thập giá đó để cùng đồng hành với cuộc đời của mình. Trên đường đi, cậu gặp một con suối, vì vác thập giá nên không thể nhảy qua bên kia được. Suy nghĩ một lát, cậu nảy ra một sáng kiến, cậu để thập giá bắc ngang qua con suối, làm cầu để đi qua, rồi lại để thập giá lên vai rồi đi tiếp. Cậu đã cảm nghiệm được ích lợi của thập giá. Trên đường đi, cậu phải vất vả lắm mới vượt qua nhiều chướng ngại, có khi bị trượt chân, ngã lên ngã xuống nhiều lần. Mỗi lần bị ngã, cậu lại nhìn thấy thập giá hiện ra người mình yêu. Vì yêu, nên cậu thấy khỏe hẳn lại và tiếp tục vác.
    Trong giấc mơ, cậu thấy cây thập giá mọc lên cao lớn, che mát cả nhà. Lại một điều lạ nữa, mỗi khi cậu đi làm về thì nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, quần áo của cậu được giặt ủi tươm tất. Ít lâu sau cây lại có hoa và kết trái, những trái mọng và tỏa hương thơm ngát, ai đi qua cũng trầm trồ khen ngợi. Bây giờ cậu mới hiểu thập giá đã đem lại cho cậu cuộc sống vui tươi và đẹp đẽ như thế nào!
    Còn đang sung sướng với cây thập giá của mình, thì thiên thần đến bên nói với cậu:
    -Con có biết tại sao cây thập giá của con sinh hoa kết trái thơm như vậy không? Đó là vì con chăm chú vác và săn sóc thập giá của con với hết tấm lòng, với tình yêu thương mà con dành cho thập giá của con. Con đã an vui vác thập giá kể cả những lúc con thấy nặng, cả những lúc con bị trượt chân và bị thập giá đè lên.

    Thiên thần nói tiếp:
    -Con nhìn thấy ở trong kia, có nhiều người họ cứ quanh quanh, quẩn quẩn đi tìm, họ so đo, cân nhắc, tính toán kỹ quá, cứ để thập giá lên vai là họ thấy nặng. Nhưng khi bỏ thập giá xuống để đi một mình cho khỏe, thì họ lại thấy mình vô dụng trên trần gian, nên lại đi tìm. Có một điều mà nhiều người đã không để ý, cuộc sống của con người chỉ có một thời gian đã được ấn định, nếu họ không mau mắn vác thập giá của họ, thì họ sẽ về tay không!

    Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, nên Chúa đã vác thập giá lên đồi Golgotha, để rồi chịu đóng đinh và chịu chết vì chúng con. Trên đường thập giá Chúa đã bị ngã nhiều lần, nhưng vì yêu, lần nào Chúa cũng gượng dậy mà tiếp tục vác đi. Chúa đã hoàn thành công việc Chúa Cha trao phó. Chúa đã chiến thắng tội lỗi của thế gian và đã phục sinh khải hoàn. Xin Chúa cho thập giá của chúng con được gắn liền với thập giá của Chúa, để chúng con không còn sợ hãi, mỗi lần bị ngã, thì có Chúa kéo chúng con dậy. Chúng con xin phó thác tất cả cuộc đời chúng con và trông cậy nơi Chúa. Xin Chúa giúp chúng con, để khi trở về cùng Chúa, chúng con mang theo thập giá có hoa trái thơm ngon dâng lên Chúa. Amen.
    Mùa Chay 2014

    Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus)
    (nguồn : liendoanconggiao.net)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Cồ's Avatar

    Mai Cồ

     10:11, 12th Apr 2014 #3410 

    Cảm ơn anh đã chia sẻ bài này



  2. 6 thành viên đã cảm ơn Trung TTN vì bài viết này:

    anhnguyen (12-04-2014),Duy Nguyen (13-04-2014),giusetuong (07-05-2014),Honesty (12-04-2014),JB. Sĩ Trọng (12-04-2014),Mai Cồ (12-04-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình