+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lăn tăn...

  1. #1
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết

    Lăn tăn...

    "Lăn tăn" là gì?
    Đó là do có lực tác động vào mặt nước phẳng lặng tạo ra những vòng tròn từ nhỏ lan rộng ra.!
    Lực này thì đủ kiểu: thông thường là gió, hoặc lá vàng rơi, cá vẫy nước v.v...
    Nói chung là phải xét tới yếu tố lãng mạn mới hiểu được vấn đề này ! hi hi

    ******-=-*******

    Tham dự đại hội Giới trẻ Mùa Chay chủ đề NIỀM VUI TIN MỪNG về có vài điều "lăn tăn" trong lòng.

    01. Xem một đoạn kịch về hai Cha Con ở quê lên tỉnh bị cướp giật hết tiền, người Cha đi cầu xin sự giúp đõ nhưng bị nghi ngờ và khước từ, hậu quả người con đi tìm Cha bị chết vì tai nạn. Lăn tăn trong lòng vì đã đôi lần nhận xét con người theo con mắt trần tục đầy nghi ngờ. Đành rằng xã hội đầy gian trá lọc lừa nhưng nếu đóng cái lý trí vô cảm để mở trái tim yêu thươngthì giờ đây lòng không bị lăn tăn.

    02. Danh hài Việt Hương một người không Công Giáo nhưng lại có cái tâm cảm thông với người nghèo. Chị chia sẻ" Hương ngày xưa cũng nghèo lắm, khi ốm thèm một ly sữa Ông Thọ cũng không có mà uống nên bây giờ khi đi làm từ thiện Hương luôn tặng sữa vì những người nghèo họ cũng như mình khi xưa, ốm đau bệnh thèm một ly sữa mà cũng không có..". Lăn tăn trong lòng vì mình cũng hay làm từ thiện nhưng chưa thật sự cho họ những thứ họ cần vì mình thiếu lòng cảm thông với họ.

    3. Gặp lại các bạn gioitreconggiao.org được thấy mọi người hòa đồng yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau chiếc bánh chai nước, gặp nhau là cho nhau nụ cười, Cái bắt tay thân thiện. Lăn tăn trong lòng, ước gì tình cảm này luôn ở mãi trong các anh em, bỗng muốn nhún nhảy múa hát với các anh em bài hát này



    HINE MA TOV

    Hine ma tov umanayim
    Shevet akh-im gam ya-chad
    Hi - ney... ma - tov
    u - ma... na - yim
    "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity! (Psalm 133,1)
    "Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau" (Thánh Vịnh 133,1)

    ****(*(*(*)*)*)*****

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 13-04-2014 lúc 08:34 PM
    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  2. 6 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    An Vi (15-04-2014),Honesty (14-04-2014),Huyen Tam (14-04-2014),Mai Cồ (13-04-2014),Padre Paolo (14-04-2014),Ta Loc (16-04-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Muốn ăn thì lăn vào bếp
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 28-01-2013, 12:15 PM
  2. Xe lăn và Hy Lễ ban chiều [sưu tầm]
    By Pere Joseph in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 24-02-2011, 11:21 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình