+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Người chết cho ai ?

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Người chết cho ai ?

    Người chết vì ai ?
    - Ngài chết vì ngươi.
    Hỏi và trả lời như trên có đúng không ? Đấy là câu nói lái của tôi khi gặp một số bạn bè đồng đạo vào dịp mùa Chay Thánh, nhưng cũng là điều tôi muốn chia sẻ. Chúa Giêsu đã chết do tội lỗi của mỗi người chúng ta. Hiểu một cách có hậu hơn : Chúa chịu khổ nạn và chết một cách đau thương trên thập giá vì tội lỗi chúng ta là để cứu rỗi chúng ta.

    Lễ Lá với số đông dân chúng hò reo, những cánh tay đưa lên để tung hô Chúa. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong một tuần, chính những cánh tay đó cũng đã giơ cao để chế nhạo, để đòi đóng đinh Chúa vào thập giá. Thật là trớ trêu, sự đời đổi trắng thay đen, lòng người tráo trở :

    Hôm qua, Hosana, vạn tuế
    Hôm nay, đả đảo, đóng đinh ngay
    Sự đời sao dễ đổi thay,
    Ăn no rồi lại phủi tay bội tình !

    Thời kỳ đó, đóng đinh là cái chết dành cho những người phạm tội nặng nhất. Đóng đinh là hình phạt dã man nhất.
    Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng : Đinh được đóng vào cổ tay Chúa chứ không phải nơi lòng bàn tay như ta thường thấy trên tượng chuộc tội. Đôi bàn chân Chúa bị đinh đóng dính vào nhau, chéo lên nhau. Toàn thân Chúa buộc phải gượng đỡ trên những cây đinh đóng xuyên qua và giá gỗ. Chúa phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp. Đã thế, lính canh còn dùng lưỡi đòng đâm xuyên cạnh sườn bên hông Chúa.
    Trước khi bị đóng đinh, Chúa còn phải chịu biết bao đòn roi tra tấn và những lời nhục mạ đắng cay. Nếu như sức mình, chúng ta không thể nào sống sót được với cuộc tra tấn dã man này.

    Bạn tìm ai, Người ấy đâu rồi ?
    Một khúc hát nghẹn ngào đau đớn
    Người tôi yêu bị loài người lên án,
    Bạn nghĩ gì khi thấy rõ dung nhan ?

    Chúa bị hành hạ tả tơi, tấm thân không còn nguyên vẹn để nhận ra Chúa nữa ! Ta biết Chúa chết vì tội lỗi chúng ta, tại sao ta còn thờ ơ, trái tim ta không hề rung cảm ? Hãy chạy đến với Ngài, xin Ngài tha thứ mọi lầm lỡ, và xin Ngài tiếp nhận. Một đứa con hoang đàng trở về luôn được Cha yêu thương, mừng đón.
    Mỗi một người chúng ta hy vọng và luôn được hy vọng. Máu Chúa đổ ra chắc chắn không phải vô ích.

    Người chết cho ai ?
    - Ngài chết cho ngươi.

    Chúa vô tội mà con người đã ra tay giết Ngài, hành hạ Ngài như thế thì con người đáng phải chết. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người và Ngài không từ bỏ con người. Thập giá là lời chứng hùng hồn về tình yêu đó. Thánh Gioan mạnh dạn nói lên : “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời” ( Jn 3,17 ).Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại chính Con Một dấu yêu của Ngài. Chúa Giêsu đã chết cho con người được sống : “Không có tình yêu nào bằng tình yêu hiến mạng sống mình cho người mình yêu.”( Jn 15,13 ). Ngài chết cho bạn và chết cho tôi.

    Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta.Thay vì ta chết thì Ngài lại phải chịu đau khổ và chết cho ta. Chính vì thế Hy tế thập giá được tái diễn trong Thánh lễ khi Linh mục đọc lời truyền phép : “Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Này là máu Thầy sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội …”

    Thập giá không có Chúa Kitô thì thập giá chính là khổ giá. Nhưng thập giá có Chúa Kitô thì thập giá trở thành Thánh giá – là nguồn của ơn Cứu độ, là công cụ hòa giải giữa Thiên Chúa với loài người và giữa loài người với nhau. Qua thập giá, Chúa Giêsu chứng tỏ rằng : Ngài đã yêu thương nhân loại cho đến hơi thở và giọt máu cuối cùng. Tình yêu khỏa lấp mọi tội lỗi. Nhờ Thánh giá mà chúng ta được tha thứ, được cứu độ và được xứng đáng làm con Chúa.

    Lạy Chúa, xin cho chúng con tình yêu Ngài, chúng con biết xúc động trước cái chết đau thương của Chúa vì chúng con, để chúng con biết sống, biết chia sẻ, nhịn nhục, biết chịu đựng, biết yêu thương và hy sinh cho nhau. Những cơ hội Chúa gởi đến trong đời chúng con cần nhận biết để thực thi đức ái. Chúng con trông chờ ngày Chúa sống lại. Amen !



    JB.SĨ TRỌNG.
    Mùa chay Thánh 2014.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     15:34, 16th Apr 2014 #3421 

    Cám ơn thầy thật nhiều.


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 26-02-2015 lúc 06:30 PM

  2. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    An Vi (16-04-2014),Duy Nguyen (16-04-2014),Honesty (17-04-2014),Mai Cồ (17-04-2014),Mai Tín (16-04-2014),TerexaThuyDuong (17-04-2014),Thánh Thư (16-04-2014),Trung TTN (16-04-2014)

  3. #2
    Trạng thái :   tranvinh đã thoát
    Tham gia : Mar 2014
    Bài gửi : 1
    Tên Thánh:
    josep
    Tên thật:
    ngô văn vĩnh
    Đến từ: thạch đà gò vấp
    Sở thích: âm nhạc , thể thao
    Nghề nghiệp: kinh doanh sản xuất gỗ
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 5 lần trong 1 bài viết
    rùng mình , nổi da gà , và muốn rớt nước mắt là cảm nhận khi được đọc bài viết này , xin nguyện theo và làm theo lời Chúa , Chúa của con , con xin cảm tạ về tất cả những gì Ngài đã ban cho con cả thử thách lẫn ân sủng của người , luôn luôn ngợi ca Ngài , AMEN .

  4. 5 thành viên đã cảm ơn tranvinh vì bài viết này:

    Duy Nguyen (17-04-2014),Honesty (22-04-2014),JB. Sĩ Trọng (17-04-2014),Mai Cồ (17-04-2014),TerexaThuyDuong (17-04-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình