+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Câu chuyện thật ngày Thứ năm Tuần Thánh

  1. #1
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết

    Câu chuyện thật ngày Thứ năm Tuần Thánh

    Câu chuyện ngày Thứ 5 Tuần Thánh
    __________________________________________________ _
    (Thương mến tặng Vy-Nhi)

    - Vậy mấy hôm nay hai con có đi lễ không?
    - Dạ không. Một trong hai cô bé học trò của tôi trả lời.
    - Lần trước con cũng chưa vào gặp Cha hả con ?
    - Dạ chưa.
    Tôi lặng người, nhìn hai em, kiếm tìm một tia hy vọng...
    - Các con bỏ Chúa rồi sao ? Chúa thì chẳng bao giờ bỏ con, con biết không?
    Im lặng...
    Mắt tôi thấy cay cay, trong một thoáng nghèn nghẹn,tôi bất chợt hát lên: “Bỏ Ngài con đi với ai ? Vì Ngài có lời ban sự sống . Bỏ Ngài thân con héo hon...Bỏ Ngài con đi với ai ? Đường xa lắc tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài...Bỏ Ngài con đi với ai ?”...
    Tôi bước ra khỏi phòng học, lòng trĩu nặng...thương hai em biết bao !

    Hai cô bé học trò sinh đôi xinh xắn, tính tình vui vẻ, dễ thương, lại học giỏi. Gia đình khá giả, biết quan tâm việc học của con. Nếu xét về mặt xã hội, hai em có đủ mọi thứ..., nhất là vật chất. Tuy nhiên hai em chẳng còn đến nhà thờ nữa vì hoàn cảnh gia đình: Mẹ lấy ba không có đạo, ban đầu mấy mẹ con còn đi lễ, nhưng rồi thưa dần và không còn đi nữa...mặc dù ba không cấm. Cuộc sống cứ cuốn đi bao gia đình như thế, để rồi có lẽ Chúa không còn là quan trọng trong cuộc đời họ.

    Hôm trước lễ Giáng Sinh, tôi cũng tâm sự cùng một trong hai em thật nhiều, em nói “ Cô ơi, mỗi lần nghe tiếng chuông nhà thờ, lòng con cứ xốn xang làm sao ấy...!” -“ Vậy là lòng con vẫn có Chúa, con hãy đến với Chúa nhé , Chúa luôn chờ con đó, Chúa yêu con nhiều lắm !” – “Dạ, mai con sẽ vào gặp Cha, Cha xứ thương tụi con lắm cô ơi !”
    Lòng tôi vui khấp khởi, mong chờ tin vui của hai em vào Lễ Giáng Sinh. Facebook của em thật rộn ràng niềm vui, rất nhiều hình ảnh, clips vui chơi Noel, hai em trang trí phòng thật đẹp, mặc trang phục Noel rực rỡ sắc màu, hai cô bé xinh xinh nhảy những điệu múa thật vui tươi. Xem Facebook của hai em, tôi mỉm cười, vui theo...
    Hai hôm sau gặp lại, tôi vui cười khen: Noel vui quá hen ! Các em cười tíu tít kể tôi nghe đủ chuyện vui. Sau cùng tôi hỏi: Đi lễ Noel vui không con ?- “Dạ, lu bu quá, tụi con không đi được”. Một thoáng im lặng...

    Và bây giờ, Lễ Phục Sinh lại đến...
    Chúa ơi, lòng con đau nhói, con thương hai em biết bao nhiêu, nhưng con biết lòng Chúa còn đau hơn con, còn thương hai em nhiều hơn con gấp triệu triệu lần...
    Con lo lắng vì hai em có quá nhiều thứ trong cuộc đời này nhưng lại bỏ mất Chúa, là nguồn sống duy nhất cho cuộc đời. Nhưng con tin, Chúa sẽ thương ban ơn Thánh hóa, sẽ lại đưa các em quay về bên lòng Chúa yêu thương vô bờ...


    Honesty

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 18-04-2014 lúc 03:36 PM

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    Duy Nguyen (17-04-2014),M.Goretti Ngan (17-04-2014),Mai Cồ (18-04-2014),Mai Tín (17-04-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 09-11-2011, 02:23 PM
  2. Cầu nguyện cùng Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 03-11-2011, 11:15 AM
  3. Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 19-10-2011, 11:55 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 28-05-2011, 08:24 PM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2011, 08:33 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình